Bắt đầu từ sau Tết ông Công ông Táo, không khí Tết Nguyên đán trở nên rầm rộ hơn. Bước chân ra đường, người dân Thủ đô lập tức nhìn thấy các cửa hiệu tạp hóa bày đủ loại giỏ quà, mứt Tết tràn ra cả vỉa hè để chào khách.
Dọc
đường đi đến cơ quan hay chỗ hẹn, chúng ta tiếp tục gặp thêm biết bao
gánh hàng rong bán hoa, đồ thờ cúng hay đồ thủy tinh, gốm sứ... nối đuôi
nhau. Không cần phải lên tận chợ hoa Quảng Bá, chợ Bưởi... người ta mới
mua được quất hay hoa mai, hoa đào bởi vì ở Hà Nội, chỗ nào cũng tràn
ngập những thứ hoa, cây cảnh đặc trưng dịp năm mới.
Và nếu có thời gian, chen chúc trong các TTTM, siêu thị, không khí Tết càng rộn ràng hơn. Ở đó, đâu đâu cũng treo băng rôn đỏ liên quan đến Tết cùng các slogan giảm giá sốc. Nhịp điệu mua sắm diễn ra hối hả lẫn trong tiếng nhạc mừng xuân râm ran khắp nơi. Đứng lâu trong khung cảnh như thế, chúng ta chẳng còn cách nào khác là phải luôn nghĩ đến chuyện Tết đang về thật rồi. Tết quả thực đã về trên từng góc phố, từng con ngõ.
Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, có lẽ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói chuyện về Tết Nguyên đán. Chúng ta tất tả lo chạy đôn, chạy đáo, mua sắm cái nọ, cái kia để gia đình được đón Tết sung túc, đủ đầy. Quá nhiều mối lo dẫn chúng ta tiến về phía trước, chen chúc trong đám đông mệt tới bở hơi tai mà quên mất rằng, ngày Tết đâu phải chỉ là lúc được nghỉ ngơi, đâu phải chỉ là 7 ngày nghỉ theo quy định của nhà nước. Tết là bây giờ, là lúc chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
Nhiều người cũng nói rằng, đón Tết vui nhất là lúc cả gia đình tụ họp gói bánh chưng, quét dọn nhà cửa, quây quần bên bếp lửa nấu các món ăn ngon. Tết vui là lúc chị em rủ nhau đi mua sắm, hồi hộp nghĩ xem bộ cánh mình mới chọn liệu có được mọi người khen đẹp hay không? Đấy, Tết là như thế, là bây giờ, ngay lúc bạn bước chân ra đường sửa soạn đón năm mới. Và khi xem xong loạt ảnh này, hẳn bạn sẽ đồng ý rằng không phải sắp đến Tết đâu mà bây giờ chính là lúc Tết Nguyên đán rồi đấy!