Chạy theo cơn sốt đất suốt hơn 2 năm qua tại Phú Quốc, nhiều người dân bỗng chốc trở thành tỷ phú sau một đêm thức dậy.
Ngược
lại, cũng vì có được một số tiền quá lớn từ bán đất, nhiều người đã tán
gia bại sản do không biết sử dụng đồng tiền của mình một cách đúng mục
đích như sang Campuchia đánh bạc, kinh doanh ồ ạt, mua xe ô tô đời
mới...
Hậu
quả là nhiều người giờ không còn một tấc đất để ở, phải đi làm thuê cho
nhiều chủ đánh bắt cá xa bờ, làm phụ hồ cho các dự án du lịch.

Khi
được hỏi, mọi người tranh nhau bán đất như vậy thì họ sống ở đâu, một
cán bộ ở UBND thị trần Dương Đông cho biết những “tỷ phú một đêm” này
đều vào đất liền sống. Có người thì mua nhà rộng lớn ở Cần Thơ, Kiên
Giang, nhưng nhiều nhất vẫn là Tp.HCM. “Hầu như không có ai ở lại đảo
ngọc này bởi vì họ muốn đưa gia đình, con cái vào những thành phố lớn
sinh sống nhằm tìm một cơ hội mới”, vị này nói thêm.
Song
song đó, một số ít khác dùng tiền bán đất mua một căn nhà khác tại Phú
Quốc để sinh sống, số tiền lớn còn lại gửi ngân hàng kiếm lãi hàng
tháng. Chẳng hạn, gia đình ông Trần Phúc Thái B., nhà ở xã Đường Bào,
Dương Tơ vừa trúng một số tiền cực lớn, gần 500 tỷ đồng sau khi bán mảnh
đất có diện tích 40ha của mình cho một chủ đầu tư nước ngoài.
Theo
tìm hiểu, ông B., đã cho mỗi người trong gia đình mình ít nhất là 100
triệu đồng, nhiều nhất là 500 triệu đồng. Còn lại ông đều gửi ngân hàng
để hàng tháng kiếm lãi hơn cả tỷ đồng! Hiện tại, ông thường xuyên đi du
lịch nước ngoài và vừa mua 2 căn biệt thự tại quận 7, Tp.HCM để chuẩn bị
đưa các con lên học đại học.
Bên
cạnh đó, có một số lượng không nhỏ người dân trên đảo ngọc này không
còn một mảnh đất nào trong tay, sau khi đã giàu lên nhờ cơn sốt đất. Một
trường hợp điển hình cũng ở ấp Đường Bào là gia đình ông Bùi Thới Bảy,
56 tuổi. Năm 2013, ông Bảy đã bán khu đất vườn trồng điều rộng hơn
1.000m2 của mình nằm giáp với Bãi Sao giá 7 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy
một năm, căn nhà rộng hơn 70m2 mà ông Bảy mua tại thị trấn Dương Đông
nhờ tiền bán đất cũng đã “bay” theo cơn nghiện bài bạc của ông. Theo lời
ông Bảy, sau khi bán đất được một số tiền lớn, phân chia cho 2 đứa con
mỗi người một ít, ông dời lên thị trấn sống và bắt đầu bị rủ rê vào cờ
bạc tận đất Campuchia.
Cuối
cùng, tiền mất và nhà cũng bán để lấy tiền trả nợ nhưng vẫn không đủ.
Hiện giờ ông đành phải đi làm thuê cho một gia đình đánh bắt cá xa bờ.
Tiền công hàng tháng phụ thuộc vào lượng cá thu hoạch của chủ, cao nhất
cũng không tới 8 triệu đồng/tháng. Số tiền này, ông Bảy dùng hầu hết vào
việc trả lãi vay nóng để đánh bạc.
Trong
khi đó, tại Phú Quốc hiện nay có rất nhiều tài xế taxi lao vào “canh
bạc” kiếm tiền từ việc buôn đất và làm “cò”. Một số “cò” đất khác phải
cầm cố nhà cửa, vay mượn tiền từ nhiều nguồn khác nhau để tranh thủ gom
đất mong bán lại kiếm lời. Nhưng, không phải đất nào cũng “nóng” để
nhanh chóng “đẻ” ra tiền lời bằng việc “tiền tươi thóc thật” trao tay.
Do đó, một số người đã vỡ nợ, bán tháo đất đai đang ôm trong người với
một mức giá quá rẻ để thu hồi tiền.
“Lý
do của hiện tượng này là khách hàng có tiền chỉ chuộng những mảnh đất
có diện tích lớn để đầu tư dự án khách sạn, nhà hàng chứ không phải cái
gì cũng mua. Phú Quốc này không hề có chuyện sốt đất riêng lẻ, nhất là
đất phân lô bán nền bởi vì người dân không đầu tư vào phân khúc này.
Nhiều “cò” đất đã phải “ngậm trái đắng” vì mua vào nhiều lô đất nền như
thế nhưng không bán được”, anh Hà Thanh Liêm, tài xế taxi của Hãng vận
tải hành khách giá rẻ Phú Quốc cho biết.
Anh
Hà Văn Nam, tài xế taxi của Hãng xe Mai Linh Phú Quốc, cho biết anh
cũng từ Rạch Giá ra Phú Quốc 2 năm trước để làm “cò” đất vì thấy bạn bè
mau đổi đời nhờ buôn bán đất đai. Tuy nhiên, sau khi bán căn nhà trên
đất liền được hơn 1 tỷ đồng, vay mượn thêm từ nhiều nguồn anh đã “ôm” 3
lô đất có diện tích 3,5 x 20m tại đường 30/4, trước đây trước rao giá 30
triệu đồng/m2 vẫn không có người mua.
Cuối
cùng, khoảng 4 tháng trước anh đành phải bán ở mức giá 12 triệu đồng/m2
và quay qua làm tài xế taxi, trong khi 3 người khác trong gia đình ông
giờ giờ phải đi ở nhà thuê do số tiền thu được dùng để trả tiền gốc lẫn
lãi vay, không đủ mua một căn nhà mới.
Theo
các chuyên gia nhận định, giá đất tại Phú Quốc hiện nay đã có quá nhiều
vị trí bị sốt ảo. Các giao dịch thỏa thuận ngầm tiềm ẩn nhiều rủi ro vì
đã mua đi bán lại quá nhiều lần bằng giấy tay với giá bán sau luôn cao
hơn giá trước. Với đà này, người mua cuối cùng sẽ lãnh đủ.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ