Những nghiên cứu liên tục và đa dạng đã chỉ ra những cái được gọi là “tiềmnăng” để nữ giới trở thành những kẻ giết người hàng loạt. Và sự thật tànnhẫn đang dần hiện ra trước mắt.

Cơn thịnh nộ ở thành phố Reno

Một buổi chiều ngày lễ tạ ơn năm 1980, một người phụ nữ da màu lái chiếc xeô tô màu đen húc tới tấp vào những người đang đi trên vỉa hè thành phố Reno,bang Nevada. Những người chứng kiến vụ việc không hiểu nguyên nhân vì sao màbà ta lại nhìn thẳng về phía trước, tăng ga rồi húc mạnh vào những người nàymà không có một chút e sợ.

Những nữ quái giết người hàng loạt (Kỳ 3)
Chiếc xe gây tai nạn

Chạy được khoảng 100m thì chiếc xe lao xuống lòng đường.Chiếc xe này tiếp tục chạy cho tới khi có một người ngăn chặn lại. Ngay lậptức sau đó, cô ta đã bị bắt giữ. Bị còng tay vòng số 8 nhưng khi cảnh sátbắt giữ, cô ta vẫn không những không tỏ ra hối hận mà còn thể hiện thái độtức giận khi không được tiếp tục đâm người.

Hung thủ gây ra vụ “thảm sát” kinh hoàng này đã bị bắt nhưng hậu quả để lạithật kinh hoàng. Những người ngã gục trên phố được những nhân chứng ví nhưmột “bãi chiến trường”. Xe cứu thương được điều động tới hiện trường và quathống kê ban đầu có khoảng 24 người bị thương nặng, 5 người đã tử vong ngaytại hiện trường và cộng thêm vào đó là 2 người chết tại bệnh viện. Nhữngnhân chứng không bị hại thì tỏ ra khá bức xúc và coi đó là một tội ác kinhhoàng.

Tại cơ quan điều tra, nữ quái lái chiếc xe ô tô này cho biết cô ta tênPriscilla Joyce Ford, 51 tuổi. Đối tượng này là cựu giáo viên chuyển từthành phố New York tới Reno. Bình thản trước cơ quan điều tra, nữ quái nàynói rằng một vài người coi cô ta là “chúa” hay thần Adam, Eve. Và nguyênnhân mà Ford lái xe đâm chết liên tiếp nhiều người chỉ vì muốn nổi tiếng,muốn giành sự chú ý của công chúng về mình.

Ford còn bình tĩnh hỏi cảnh sát: “Chiếc xe của tôi đã gây hại nhiều quá phảikhông? Tôi muốn làm 1 điều tương tự việc tôi đã từng làm ở Boston 6 thángtrước. Giọng ngông nghênh, cô ta hỏi tiếp: “Thế số người thương vong làbao nhiêu hả các vị? Tôi hi vọng là không ít hơn con số 75”. Khi cảnhsát nói rằng chỉ có 5 người chết, Ford cũng tỏ ra khá thỏa mãn.

Tất cả những người có mặt tại cơ quan điều tra hôm đó đều thấy ghê rợn vớithái độ của Ford. Một người phụ nữ uống rượu say xỉn rồi còn gây ra tai nạnkinh hoàng. Không chỉ thế, cô ta còn cười một cách thỏa mãn trước những gìmình gây ra.

Với việc thiếu pháp lý để đưa Ford ra tòa cùng với những triệu trứng củachứng thần kinh phân liệt, Ford đã được gửi đi điều trị tâm lý cho tới khikhỏi bệnh. Phiên tòa xét xử nữ quái này diễn ra vào năm 1981. Với tội ác gấyra trên phố, Ford đã bị cáo buộc tội danh giết người và cố ý giết người.

Phiên xử này phải kéo dài những 5 tháng với một số lượngnhân chứng lớn chưa từng có. Tại tòa, nữ quái này khăng khăng khẳng địnhrằng mình đã bị mất lái và không cố ý gây ra tai nạn này. Thế nhưng nhữnglời bao biện ấy cũng không thể giúp Ford trốn tránh được tội ác của mình. Côta bị tòa tuyên án tử hình vì những tội danh trên.

Năm 2005, khi còn bị giam chờ ngày thi hành án thì Ford đã chết do gặp phải1 căn bệnh hiểm nghèo. Sau này, trường hợp của Ford được các chuyên gianghiên cứu về tội phạm đánh giá là 1 vụ giết người hàng loạt ghê rợn.

Hậu quả của sự tuyệt vọng

Ngày 3-9-1998, một nhân viên trực tổng đài 911 nhân được một cuộc điện thoạitừ 1 người phụ nữ nói tiếng anh. Người phụ nữ này nói rằng cô ta vừa mới sáthại chính những đứa con của mình.

Qua điều tra, cảnh sát biết được rằng cô ta tên là Khoua 24 tuổi. Chính taycủa Khoua đã bóp cổ chết 6 đứa con của mình trong độ tuổi từ 5-11. Nguyênnhân của hành động “điên rồ” này là bà mẹ trẻ này quá khủng hoảng về tinhthần.

Khi cảnh sát tìm ra được địa chỉ nhà Khoua và tìm tới nhà thì bà mẹ này đangtreo cổ mình tự vẫn. Cô ta ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.Những thám tử có mặt tại hiện trường lúc đó còn tìm thấy xác của những đứacon bị sát hại.

Khoua đã ly dị với người chồng của mình 2 năm trước. Có lẽ chính sự sứt mẻtrong cuộc sống gia đình cũng như những áp lực từ việc chăm sóc con cái đãkhiến cô ta bị suy sụp hoàn toàn.

Qua điều tra kĩ lưỡng về Khoua, cơ quan điều tra còn biết rằng cô ta có đứacon đầu tiên năm 13 tuổi ở 1 trại tị nạn cho người Thái. Mặc dù gây ra tộiác kinh hoàng nhưng với việc giết hại 6 đứa con nhưng vì hoàn cảnh mà Khouachỉ bị xử 50 năm tù giam để hối hận về những gì mình gây ra.

Theo 24h.com.vn