Với những kẻ giết người hàng loạt, gái làng chơi là mục tiêu rất dễ dàng. DaytonLeroy Rogers đã trói chặt và đâm chết ít nhất 8 phụ nữ kiểu này khi cơn thịnh nộcủa hắn lên đỉnh điểm.

Vào đầu giờ sáng ngày 7/8/1987, Dayton Leroy Rogers tóm được nạn nhân cuối cùng,một gái điếm 26 tuổi tên là Jenny Smith. Hắn lái xe đưa cô đến bãi đỗ của một tổhợp kinh doanh nhỏ ở hạt Clackamas, một vùng ngoại ô của Portland, bang Oregon.

Rogers là cái tên được nhiều gái bán hoa biết tới, vì hắn cư xử rất kỳ quặc. VớiSmith, không có gì ngạc nhiên khi hắn đòi cô cởi bỏ quần áo rồi trói hai tay cô.

Chân dung kẻ giết hàng loạt gái làng chơi

Nhưng rồi sau đó, hắn bất ngờ dùng dao rạch lưng và ngực cô. Smith hét lên trongđau đớn thảm thiết. Rogers thọc dao vào âm đạo Smith rồi đâm liên tiếp. Sợi dâytrói lỏng ra và cơ thể Smith đổ ập xuống mặt đường. Máu tuôn ròng từ những vếtthương, cô cố trốn chạy. Rogers nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc xe tải rồi túmlấy cổ Smith. Hắn vứt cô xuống đất và tiếp tục đâm nạn nhân nhiều nhát nữa.

James Dahlke, người có mặt trong một bãi đỗ xe bên kia đường, nghe thấy tiếng lahét. Anh ra hiệu cho một người khác ở bãi đỗ đi cùng mình xem xét tình hình.Đúng lúc tìm ra chỗ có tiếng hét, họ thấy Rogers đang ngồi trên người cô gái,giữa hai chân cô và dường như đang quan hệ tình dục với nạn nhân.

"Mày nghĩ mày đang làm quái gì thế?",
Dahlke hét lên.

Rogers đứng dậy và chạy quanh mạn tây của tòa nhà. Khi Dahlke nhìn xuống ngườiSmith, anh nhìn thấy máu phun ra từ một lỗ sâu trong cổ cô và nhiều vết thươngnơi vùng bụng. Smith dường như bất tỉnh. Một người qua đường chạy tới và cố gắnglàm hô hấp nhân tạo.

Richard Bergio, người ở cùng bãi đỗ với Dahlke, nhìn thấy Rogers nhảy lên chiếcxe bán tải rồ ga phóng đi. Bergio lái xe đuổi theo chiếc Nissan màu xanh. Khivừa ra khỏi giới hạn của thành phố, Bergio tiến tới đủ gần để ghi lại biển số xecủa đối tượng rồi vội vã trở về hiện trường vụ án.

Smith được đưa gấp tới phòng cấp cứu Bệnh viện Emanuel, nhưng các bác sĩ khôngcứu được mạng cô.

Bergio báo với các nhà điều tra về biển số kiểm soát chiếc xe Nissan và mô tả kẻtấn công. Chiếc xe được đăng ký theo tên Dayton Leroy Rogers, người sống trongmột ngôi nhà di động ở 10518 đường South Hinds, Camby, một thị trấn nhỏ phía namPortland.

Cảnh sát đã thẩm vấn Rogers tại nơi anh ta làm việc và bắt giữ đối tượng.

Tại nơi xảy ra án mạng, cảnh sát tìm thấy một con dao nằm trong bụi cây. Họnhanh chóng thi hành lệnh lục soát ngôi nhà di động và nơi làm việc của Rogers.Họ lấy đi các mẫu tóc, quần áo, dao kéo... Trong xe tải của đối tượng, cảnh sáttìm thấy nhiều vết màu nâu đỏ. Xét nghiệm cho thấy các vết này là máu ngườinhưng không phải máu của Smith hay Rogers.

Vào ngày 31/8/1987, Everett Banyard đang đi săn ở rừng Molalla thì phát hiện mộtthi thể đã thối rữa giấu trong bụi cây. Trong khi kiểm tra hiện trường, các thámtử tìm thấy 6 thi thể khác vứt rải rác trong khu rừng.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, tất cả các xác chết này đều là của phụ nữ. Họ đềubị trói, tra tấn và chết vì nhiều nhát đâm. Tất cả 7 nạn nhân đều bị lấy mạngbởi cùng một kiểu dao.

Một trong số các con dao được tìm thấy giống hệt con dao mà Rogers dùng để giếtSmith.

Ngày 7/10/1987, một bồi thẩm đoàn ở Clackamas đã chính thức khép Rogers tội giếtngười nghiêm trọng liên quan tới vụ Smith. Các công tố viên quyết định khởi tốvụ Smith tách riêng các vụ khác để họ có thêm thời gian lập hồ sơ các vụ án khác.Rogers khăng khăng hắn vô tội.

Ngày 4/2/1988, phiên xử bắt đầu. Sau hai tuần lấy chứng thực từ các nhà điều tra,các chuyên gia nghiên cứu bệnh học và các nhân chứng, vào ngày 20/2/1988, Rogersbị tòa tuyên phạm tội giết Smith. Hai tuần sau đó, hắn bị tuyên án chung thân.

Sau đó, Rogers bị buộc tội giết người hàng loạt trong khu rừng Molalla. Ngày4/5/1988, sau 5 tuần xét xử và 6 giờ thảo luận, ban hội thẩm kết luận bị cáophạm tội giết người đúng như tất cả các điểm buộc tội.

Rogers bị tuyên án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Tử tù này hiện đang bị giamtrong nhà lao bang Oregon ở Salem chờ ngày xử tử.

Theo Thanh Hảo
Crime/VietNamNet