Hiện nay có nhiều nữ sinh vùngcao xuống Hà Nội trọ học đã có những cuộc “lột xác” để thay đổi một cách ngoạnmục. Có rất nhiều nữ sinh thành công với sự nghiệp học hành nhưng cũng có khôngít nữ sinh lao vào chốn ăn chơi nơi thị thành hào nhoáng.


 
Những cuộc “lột xác”

Rời xa quê hương vùng cao xuốngHà Nội trọ học trong niềm mong mỏi và tự hào của biết bao người thân, thầycô…nhiều nữ sinh đã phụ những mong muốn đó để lao vào chốn ăn chơi, thác loạncủa giới trẻ.

Chúng tôi đã gặp không ít nhữngkết cục đau thương, bài học của các nữ sinh vùng cao lao vào ăn chơi mà quên mấtcon đường trở về. Từ trước đến nay các nữ sinh vùng cao vẫn được mọi người nhậnxét là xinh đẹp, dễ thương và biết cách ăn chơi. Sở hữu những ưu điểm nổi bậtđó, nhiều sinh viên đã tận dụng nó với mục đích rời xa việc học hành.

Những nữ sinh đã “lột xác” nhầm đường lạc lối

Rời xa quê hương vùng cao xuống Hà Nội trọ học trong niềm mong mỏi và tự hào của biết bao người thân, thầy cô…nhiều nữ sinh đã phụ những mong muốn đó để lao vào chốn ăn chơi, thác loạn của giới trẻ

Nếu gặp Nguyễn Thị Quỳnh Hoa,sinh viên Học viện Tài chính, quê Yên Bái hai năm trước đây thì không thể tưởngtượng được cô nàng này đã “lột xác” nhanh đến chóng mặt như thế nào. Từ một côhọc sinh ngoan ngoãn chỉ biết đến học hành thì giờ đây sau hai năm xuống Hà Nội,Quỳnh Hoa đã trở thành một con người khác hẳn. Cuộc sống của cô là ngày ngủ vàđêm say sưa ở các vũ trường, quán bar, karaoke…Hơn nữa cô nàng không hề ngại khidiện những bộ đồ sexy nhất mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngao ngán.

Để sốc hơn nữa cô nàng có thóiquen cùng một lúc cặp với nhiều chàng trai (chủ yếu là các chàng trai quen ở cácbar, vũ trường) khiến nhiều hôm phải tất bật cả ngày. Thời gian để dành nhữngcuộc vui chơi, thác loạn còn đâu cho sự nghiệp học hành. Nhìn Hoa ngủ gật trênlớp lòng tôi lại xót xa nhớ về thời áo trắng của Hoa với ước mơ “nữ doanh nhânthành đạt” sao xa vời vợi vậy.

Đau đớn hơn, đã rất nhiều lần Hoabị đánh ghen một cách dã man. Khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát trở lên bầm tím,rớm máu. Đó chính kết cục của những cuộc tình vụng trộm với các đại gia lắm tiềnnhưng đã có vợ. Lối sống sa đọa như đã ngấm vào máu của cô nàng. Chỉ vài ngàysau khi các vết thâm trên mặt dần khỏi thì cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng kịchbản trước đó. Lại tiếp tục cặp với các đại gia, lại vẫn vũ trường, quán bar…

Có những cuộc lột xác đưa đến sựthành công nhưng cũng có những cuộc lột xác khép lại cánh cửa tương lai. Đã cókhông ít những kết cục đau thương trong cuộc đời của các nữ sinh chỉ bắt đầu từnhững cái váy, túi xách…hàng hiệu.

Khác với Quỳnh Hoa, Nguyễn KimThu sinh viên năm 2 trường trung cấp Kinh tế đối ngoại đã biết ăn chơi từ thờicòn khoác áo học sinh của tỉnh Sơn La. Cô nàng xuống Hà Nội trọ học ngành kếtoán trong khi đã biết khá nhiều các mánh khóe của giới ăn chơi.

Vì vậy, ngay sau khi xuống Hà Nộicô đã nhanh chóng bắt nhịp với giới ăn chơi hà thành. Những đêm ăn chơi đã khiếncô nàng quên hẳn việc “dùi mài kinh sử” cho tương lai. Thay vào đó, Thu thuê hẳncho mình một người đi học hộ.

Những cuộc tình một đêm diễn rachớp nhoáng và lâu dần cô nàng trở thành gái gọi lúc nào cũng không hay biết.Cuộc sống nay đây mai đó, nay Sầm Sơn, mai Cửa Lò, Nha Trang…chỉ cần gọi là có,khiến cô ngày càng lấn sâu vào con đường trở thành gái gọi cao cấp. Chẳng biếtThu có ân hận về con đường đã chọn không chứ cứ nhìn thấy cô gái trẻ mới có 20tuổi đã biết va đập, lao vào chốn ăn chơi mà lòng tôi thấy chua xót. Hình ảnhThu sau lột xác khác xa với Thu của ngày trước. Thu chia sẻ: “ngày trước biếtăn chơi nhưng chỉ là làm cho mình đẹp và nổi bật hơn trước mọi người. Nhưng bâygiờ tôi đã lột xác để rồi không còn nhận ra mình”.

Lời nói trong ngậm ngùi của côgái 20 tuổi là cảnh báo cho nhiều cô gái khác đã và đang lao vào chốn ăn chơi đểnhận lấy những kết cục đau thương.

Mịt mù con đường trở về

Những nữ sinh đã “lột xác” nhầm đường lạc lối

Việc trở thành gái gọi, gái mại dâm, hút trích ma túy, đỏ đen, bệnh tật…như một hệ quả tất yếu từ việc sa vào ăn chơi

Mỗi cô gái, mỗi phận đời khácnhau nhưng nó đã phản ánh tình trạng chung của không ít nữ sinh vùng cao vớinhững “cạm bẫy” luôn rình rập. Ở đời ai cũng có những ước mơ, nhưng có những ướcmơ vừa được phôi thai đã bị vùi dập nơi thị thành với những ánh đèn hoa lệ củamột chốn ăn chơi bậc nhất. Còn đâu những ước mơ thánh thiện: cô giáo dạy Toán,doanh nhân thành dạt,… Và tất nhiên hệ lụy của việc lao vào ăn chơi như vậy,chính các nữ sinh đã vô tình khép cánh cửa tương lai của chính cuộc đời mình.

Việc trở thành gái gọi, gái mạidâm, hút trích ma túy, đỏ đen, bệnh tật…như một hệ quả tất yếu từ việc sa vào ănchơi. Nguyễn Thị Quỳnh, trọ ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, một nữ sinh đến từ vùng caocủa tỉnh Thanh Hóa, giờ đây đã trở thành gái gọi, gái mại dâm…làm bất cứ điều gìđể có tiền trụ ở Hà Nội. Bởi cô đâu dám về quê trong tình trạng thân đã tàn vànghiệp học dở dang.  Đó chính là những lời cảnh tỉnh lối sống sa đọa của các nữsinh ham chơi thời nay.

Khát khao chứng tỏ mình, nhiều nữsinh đã “lột xác” nhầm đường lạc lối để rồi cánh cửa tương lai đóng sập lại họmới vội vã tìm đường trở về. Những con đường trở về không còn trải hoa hồng nhưlúc rời quê hương vùng cao xuống Hà Nội trọ học  mà giờ đây nó mịt mù và xa vờivợi.

 Theo Dân Trí