Siêu mẫu Hà Anhkhông biết người mẫu Trang Nhung, Diva Mỹ Linh không biết ca sỹ, "yêu nữ hànghiệu" Vũ Hạnh Nguyên và Hoa hậu, MC Jennifer Phạm không biết ca sỹ Tân Nhàn.

Dạo một vòngtin tức hàng ngày tôi có đọc được bài phỏng vấn Hoa hậu Jennifer và thấy hơibuồn với câu trả lời của người con gái rất xinh đẹp và có tiếng là thông minh,lanh lợi trước câu hỏi về lời chê của Tân Nhàn – Giải nhất dòng nhạc dân gianSao Mai 2005 và rất được yêu quý qua bài hát “Tình ta biển bạc đồng xanh” – chorằng cô hát không hay trong đêm thi “Cặp đôi hoàn hảo” với vai trò là khách mời.
Những phát biểu
Tân Nhàn (trái) và Jennifer Phạm

“Từ chiềutới giờ, khá nhiều người gọi điện cho tôi chia sẻ về việc này. Tôi thấy buồncười với cách PR bản thân như vậy. Tôi không hề có ý định đi hát tự nhiên lại bịngười khác lôi vào bàn luận trên báo chí; “Mỗi người một tính cách, tôi khônghiểu tại sao người ta có thể lôi chuyện chẳng liên quan để PR cho bản thân”,Jennifer Phạm tiếp. “Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên TânNhàn”.

Tân Nhàn khálặng lẽ trong sự sôi động và hỗn loạn của dòng nhạc thị trường cũng như với cácca sỹ trẻ hiện nay. Chị chọn cho mình dòng nhạc trữ tình và rất được những ngườiquen nghe dòng nhạc này yêu thích thì vì lý do gì chị lai PR bản thân theo cáicách đi chê người hát thực sự là không hay để được chú ý. Jennifer đã hiểu lầm ýcủa Tân Nhàn, đang tự ái hay coi thường?

Điều mà tôicũng thấy buồn cười nữa là cô ấy cũng hồn nhiên phát biểu “lần đầu tiên nghethấy cái tên Tân Nhàn”. Có thể, cô ấy sống ở Việt Nam không lâu, cái thời củaTân Nhàn từ năm 2005 đã qua lâu rồi nên Hoa Hậu không biết.

Nhưng cùngvới ý nghĩ cho rằng Tân Nhàn mượn tên tuổi mình để PR cho bản thân thì câu nóitrên không hàm ý gì ngoài sự khinh thường người khác. Và đó không phải là cáchcư xử thông minh của một người con gái đẹp. Huống hồ, chẳng có ai là hoàn hảo.

Nếu Tân Nhànchê Jennifer không xinh, thì tôi cũng có quyền tức giận với Tân Nhàn và cho rằngchị cố tình PR cho bản thân và Jennfer có phát biểu thiếu suy nghĩ hơn thế tôicũng không phàn nàn. Đằng này, chị ấy nói Jennifer hát không hay. Người đẹp họPhạm cũng khẳng định không làm ca sỹ thì sao phải tỏ ra khó chịu khi bị chê nhưthế?

TrướcJennifer, cũng đã có nhiều ngôi sao khác nói rằng không biết người đã “đã động”đến mình trong một bài phát biểu là ai và cũng đều không được dư luận đồng tình.Siêu mẫu Hà Anh không biết người mẫu Trang Nhung, Diva Mỹ Linh không biết ca sỹ,yêu nữ hàng hiệu Vũ Hạnh Nguyên và Hoa hậu, MC Jennifer Phạm không biết ca sỹTân Nhàn ... khi mà họ đều là những người nổi tiếng. Có thể người này không biếtngười kia thật nhưng cách nói này quả không thông minh chút nào.

Những phát biểu
Jennifer Phạm hát cùng Đức Tuấn

So với nhữngngười bị không biết (Trang Nhung, Vũ Hạnh Nguyên, Tân Nhàn) thì những người nóira điều ấy (Hà Anh, Mỹ Linh, Jennifer) đều là những người nổi tiếng hơn hẳn.Nhưng có phải cứ đứng vào vị trí của siêu sao thì họ có cái quyền thích nói gìthì nói và tỏ ra chẳng cần phải quen biết ai như thế không? Việc họ nói khôngbiết những người đã “đả động” đến họ là ai không nâng tầm cho họ mà chỉ thấy sựngạo mạn không cần thiết và sự thiếu suy nghĩ khi nói về một người khác.

Ngày nay,khi bạn thấy thông tin về một ai đó trên internet, dù người đó bạn chưa từngnghe bao giờ thì bạn vẫn hoàn toàn có thể biết họ là ai qua công cụ tìm kiếm.Tôi nhớ trên mạng chia sẻ linkhay từng có bài viết về ca sỹ Amy Winehouse đãchết, một thành viên hỏi rằng ca sỹ ấy là ai thì lập tức đã bị rất nhiều ngườiphản đối và nói rằng “bạn nên tìm hiểu trước khi hỏi, không trách bạn không biếtnhưng cái cách hỏi của bạn làm người khác khó chịu” vậy thì nếu bạn là ai trong3 người bị không biết kia, bạn còn thấy khó chịu như thế nào?

Đành rằng,bị chê là điều chẳng ai muốn nhưng phát biểu sau lời chê, đặc biệt là nhữngngười nổi tiếng, sao cho thông minh, dí dỏm là điều mà ai cũng muốn. Bạn có thờigian để nghĩ, có khả năng để sửa trước khi những câu từ ấy được đăng lên mặtbáo, thì bạn hãy cố gắng để ai ai cũng phải tâm phục với mình.

Theo VTC News