Quán xá vỉa hè được nhiều người ưa chuộng phần vì không gian thoáng đáng, phần vì món ăn gần gũi và giá cả phải chăng.
Quán xá vỉa hè được nhiều người ưa chuộng phần vì không gian thoáng
đáng, phần vì món ăn gần gũi và giá cả phải chăng. Hà Nội phồn hoa vốn
nổi tiếng đắt đỏ, nhưng vẫn có những quán ăn có mức giá rất mềm, mà chất
lượng đồ ăn cũng không hề tệ.
1. Nem lụi, bánh xèo Đội Cấn
Bánh xèo 10.000 đồng, nem lụi 5.000 đồng, ăn no nê 2 người cũng chỉ tốn khoảng 100.000 đồng.
Quán
bán bánh xèo, nem lụi ở Hà Nội có rất nhiều, dù bước chân vào một quán
đồ ăn Huế, đồ ăn Sài Gòn hay Đà Nẵng… bạn cũng có thể dễ dàng gọi thưởng
thức hai món ngon miệng lại dễ ăn này. Tuy nhiên mỗi quán có một công
thức “chiều lòng” khách riêng, có quán bánh xèo, nem lụi đều rất lớn, ăn
đã miệng; có quán lại kì công đem nguyên liệu, nước lèo từ miền trong
ra gây ấn tượng đầy thiện cảm về chất lượng, riêng với hàng nem lụi và
bánh xèo mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn dưới đây lại nổi tiếng
vì…rẻ.
Bánh
xèo 10.000 đồng, nem lụi 5.000 đồng, ăn no nê 2 người cũng chỉ tốn
khoảng 100.000 đồng. Tuy rẻ nhưng nem lụi làm từ thịt ướp rất mềm và
thơm, bánh xèo nhân hơi "hẻo" một chút, nhưng cũng đủ thịt, giá, tôm
cùng vỏ bánh rất giòn. Nước chấm ở đây là nước chấm chua ngọt, pha rất
đều tay và lạ vị.
Địa chỉ: Đầu ngõ 135 Đội Cấn
2. Bánh mì, bánh bao xá xíu Bách Khoa
Bách
Khoa vốn là thiên đường của đồ ăn giá rẻ. Tại đây có nhiều hàng quán
rất nhỏ, nhưng lại có “tiếng tăm” truyền qua bao thế hệ sinh viên, và
hàng bánh mỳ Ông già Bách Khoa là một trong số đó.
Bánh mì sốt vang siêu rẻ, chỉ 15.000 đồng/suất.
Quán
Ông già không biết đã có mặt bao lâu tại góc phố nhỏ ngay trước cổng bể
bơi Bách Khoa, chỉ biết nếu muốn ăn bánh mỳ, mà đang ở quanh khu vực
này, các bạn trẻ đều rủ nhau đến với Ông già. Và cái tên quán gần gụi đó
lâu dần thành một phần không thể thiếu trong kí ức sinh viên bao thế hệ
ở các trường quanh khu vực.
Bánh mì đĩa cũng chưa tới 15.000 đồng.
“Đặc
sản” ở đây là bánh mỳ sốt vang, với giá siêu rẻ, chỉ 15.000 một suất là
bạn đã có thể có một bát bò sốt vang sánh ngậy, nóng hổi, thơm lừng
cùng một bánh mỳ giòn. Tuy rẻ nhưng sốt vang ở đây không bị ít
thịt nhiều nước, cũng không hoàn toàn chỉ toàn phẩm pha đỏ lòm như
nhiều người nghĩ. Thịt bò thái miếng lớn, ninh nhừ, đủ cả nạc cả gân,
một bát sốt vang nhỏ phải có tầm 6-8 miếng thịt cùng hành tây, vị sốt
vang beo béo quyện cùng hạt tiêu cay thơm thoang thoảng, rắc chút rau
mùi xanh mỡn nom hấp dẫn vô cùng.
Bánh bao xá xíu ngon lạ.
Quán
còn có bánh mì đĩa, các nguyên liệu thông thường làm bánh mì thập cẩm
đều được xếp ra đĩa, giá khoảng 13.000 đồng và bánh bao nhân thịt xá xíu
rất thơm mà giá cũng chưa tới 10.000 đồng.
Địa chỉ: Quán bánh mỳ Ông Già Bách Khoa, cổng bể bơi Bách Khoa - ngõ 40,Tạ Quang Bửu, Hà Nội. 3. Cổ gà, nộm phố Hàng Buồm
Món
gốc của quán ăn phố cổ là nộm, giá rất rẻ, chỉ 20.000 đồng/đĩacũng đủ
cả thịt bò, dạ dày, gan... Dạ dày trong nộm rất giòn và ngọt, nhưng tổng
thể đĩa nộm vị khá cứng, các nguyên liệu còn lại cũng không xuất sắc,
không để lại nhiều ấn tượng. Khách tới quán đông vì một món nghe rất lạ
tai: Cổ gà chiên.
Món gốc của quán là nộm bò khô, giá 20.000 đồng/đĩa
Cổ
gà mập mạp, một chiếc cũng đủ chặt ra làm 3, 4 miếng, cứ thế cầm tay
chấm nước mắm rồi đưa lên miệng nhẩn nha. Phần da quay vàng rộm, dày
nhưng giòn, trông còn béo ngấy mà ăn vào chỉ thấy vị thơm tho. "Lách"
qua lớp da là tới phần thịt bám chắc vào xương. Phần cổ gà không lấy đâu
nhiều thịt, ấy vậy mà miếng cổ gà quay cũng đủ để khách ăn cảm nhận rõ
vị ngọt mềm đặc trưng, thêm gia vị tẩm ướp vừa vặn nên càng đậm đà "ăn
đứt" thứ thịt quay dày cả tảng thông thường.
Đặc
biệt nhất, cổ gà cũng rất rẻ, chỉ 6.000 đồng một chiếc, tuy bán ở phố
cổ mà nhiều năm rồi chủ quán vẫn giữ giá bán ấy. Một người đến tầm đói
cũng chỉ ăn hết được khoảng 2-3 chiếc cổ gà.
Cổ gà cũng rất rẻ, chỉ 6.000 đồng một chiếc. Một người đến tầm đói cũng chỉ ăn hết được khoảng 2-3 chiếc cổ gà.
Địa chỉ: 43 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Thạch "bao cấp" Phương Mai
Quán có nhiều đồ ăn vặt.
Phố
Phương Mai không phải khu vực nhiều trường học, cũng chẳng có mấy quán
xá cầu kỳ nhưng trong một ngõ nhỏ lại có hàng ăn vặt rất hấp dẫn, được
nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Ở đó có thứ thạch rau câu mát lịm cùng thịt
nướng béo thơm với những mức giá rẻ đến bất ngờ.
Thạch rau câu - món "tủ" của quán có giá 5.000 đồng/cốc.
Thạch
rau câu được đựng trong cốc thủy tinh mang dáng dấp xưa cũ, phía dưới
là phần thạch màu nâu cánh gián phủ bên trên lớp cốt dừa trắng sánh mịn
ăn giải nhiệt mùa hè rất thú vị. Không những vậy, mức giá chỉ 5.000
đồng/cốc thạch từ bao năm nay đã trở thành "thương hiệu" của quán, khiến
nhiều người mong mỏi tới ăn thử, và... nghiện.
Thịt xiên nướng 6.000 đồng/chiếc.
Nem chua 3.000 đồng/chiếc.
Quán
còn có món thịt xiên nướng rất mềm và ngon miệng giá 6.000 đồng/xiên;
nem chua không quá xuất sắc nhưng cũng rẻ tới giật mình, chỉ 3.000
đồng/chiếc.
Địa chỉ: Ngõ 135 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
5. Bánh tráng trộn Tôn Thất Tùng
Quầy hàng nhỏ xíu.
Ở
khu A8 còn có một quầy báng tráng trộn cực kỳ đông khách mà gần như
không bạn trẻ nào không biết, đó là một quầy hàng ngỏ phía gần đầu
đường. Nếu đi từ phía đường Tôn Thất Tùng vào, quán nằm phía bên phải,
cách đầu ngõ chỉ khoảng 20m.
Nói
quán có phần quá “sang”, bởi đây chỉ là một quầy hàng nhỏ xíu, tựa nhờ
trên vỉa hè một hàng đồ lưu niệm. Quầy nhỏ ấy bán khá nhiều món, ngoài
bánh tráng trộn còn có xúc xích, các món viên, xiên, trà chanh... nhưng
ngon và nổi tiếng nhất vẫn là bánh tráng trộn.
Khách mua chủ yếu để mang về, một suất bánh tráng trộn giá 12.000 đồng.
Món
ăn đáp ứng đủ cả 3 yêu cầu sắc-hương-vị, màu vàng óng đậm đà hút hồn,
hương quất thơm nồng, vị chua ngọt quyến luyến đầu lưỡi. Bánh tráng được
trộn rất vừa vặn, nhào kĩ nên sợi bánh kết chặt với nhau và quyện chặt
gia giảm. Vị quất rất rõ, vừa chua dịu, vừa thơm xực. Thêm nữa khô bò
khá nhiều, không hề kém bánh tráng trộn các hàng quán tên tuổi mà giá
chỉ 12.000 đồng/ suất.