Ngay từ những món quà Tết tặng cho người thân, gia đình dịp Tết mà dân công sở, các bạn trẻ nghĩ đến cũng là những két bia, những chai rượu ngoại…Nhiều người Việt hiện đang quan niệm, Tết đến nhà chơi mà không uống thì sẽ mang mang tới những điều không may mắn cho gia chủ.
![]() |
Ngày bình thường còn có thể ngồi nhậu thâu đêm huống chi là ngày Tết. Những ngày nghỉ dài không lo nghĩ, bận tâm tới việc gì thì thời gian để ngồi nhậu, “la cà” sẽ thoải mái hơn.
Chị Hoài Phương (Cầu Diễn, Hà Nội) nói về thời gian biểu uống rượu của chồng trong những ngày tết đến, xuân về. “Trước mấy hôm Tết, chồng mình đi nhậu tất niên với cơ quan, rồi thì hội chơi thể thao, về quê thì lại nhậu với bạn cấp 3 rồi nhậu với anh em trong nhà. Đêm Giao thừa đi xông đất cho nhà bác Cả lại uống vào say mèm. Cũng chẳng nỡ cấm đoán chồng uống rượu mấy ngày tết, nhưng mà ngày nào cũng thấy chồng ngập trong bia rượu, mình cảm thấy buồn nản. Đôi khi muốn nói mà không được”...
Hệ lụy uống rượu ngày Tết
Cả năm trời đi học, đi làm xa quê, chỉ mong chờ mấy ngày Tết về được sum họp bên gia đình thì những người trẻ lại “ngụp” trong men rượu. Kẻ say rồi thì nằm ngủ, nhưng cũng có những người trẻ có hơi men thì lại thể hiện cái tôi của bản thân , cùng bạn bè lập hội đua xe, rú còi, cãi vã cũng có, lè nhè cũng có ầm ĩ khắp các đường làng, ngõ xóm.
Chị Hồng (30 tuổi, Đức Thượng, Hoài Đức) khó chịu nói về những ngày Tết inh ỏi tiếng còi xe máy, tiếng động cơ ầm ầm trong những buổi đêm đầu xuân. “Hai vợ chồng đi chúc Tết về muộn, đang đi trên đường làng bỗng nghe thấy có tiếng còi xe bấm inh ỏi, đành dừng lại cho xe vào giáp lề đường. Lúc sau thấy một đám thanh niên đi xe từ trong ngõ nhỏ ra, nghe thấy tiếng một thanh niên nói: “Ra đường lớn đua xe rồi lát lại về nhà tao uống tăng nữa”. Rồi cứ thế, đám thanh niên ấy rú ga ầm ĩ. Đợi tới lúc đám thanh niên đi khỏi đoạn đường làng, hai vợ chồng mình mới đi tiếp”.
Trong tình trạng “chếnh choáng” men rượu, khó kiểm soát được bản thân không ít những vụ tai nạn đã xảy ra, gây những hậu quả đáng tiếc.
Chị Mậu (34 tuổi, Hà Nội) vẫn còn chưa thôi xót xa khi kể về câu chuyện hồi Mùng 1 Tết năm ngoái: Ở cạnh nhà tôi, một gia đình đã mãi mãi không còn, vì rượu. Trên đường đi chúc tết về, do uống quá nhiều rượu, người chồng cầm lái rồi đâm sầm vào chiếc xe ô tô chạy ngược chiều. Kết quả là cả gia đình chết thảm, đúng ngày mùng một Tết.
Còn với chị Hoa, (huyện Đan Phượng, Hà Nội” cũng không khỏi đau đớn khi kể về câu chuyện, “mình vừa đi chúc Tết về đến đầu ngõ thì đã nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng đập phá từ nhà bên cạnh. Mình sang đến nơi thì thấy có rất nhiều người đang đứng can rồi. Người vợ bị chảy máu đầu được mấy bác trong xóm cho ra trạm xá, còn đứa nhỏ thì đứng ôm bà khóc thút thít. Người chồng vẫn luôn mồm chửi mà không hay biết gì vì uống quá nhiều rượu”.
Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: tintuconline@vietnamnet.vn. Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline. |
Theo Tuổi trẻ thủ đô