Chỉ vì  những câuchuyện ly kỳ về  mại dâm về "động" Voi (Hà Tĩnh) mà không ít kiều nữ  nơiđây phải chịu hàm oan,  nhiều khi họ  tức tưởi vì bị đối xử vô lý.

Chung quy tại vì “Voi” 

Vừa mới đặt chân lên xe bus chưakịp yên vị, Huyền – nữ sinh đang học ở TP. Hà Tĩnh - đã bị một số hành khách némcái nhìn không mấy thiện cảm. Sau đó, ngay lập tức, mấy thanh niên quay sang mơntrớn, buông lời sàm sỡ: Em học ở đây à? "Làng Đại học Voi" giờ có nhộn nhịpkhông em? 

Nỗi oan tình của kiều nữ
Nhiều kiều nữ ở xứ Voi bị lây tiếng xấu

Rồi cười ầm với nhau trên xe,“nếu là đông vui, cho bọn anh tham gia với. Ai lại nơi thiên đường như vậy màlại…?”.

Thậm chí, có anh chàng làm ra vẻquen biết: Em không nhớ anh nữa à? Mới bữa trước chúng mình cùng… sao giờ nỡkhông nhận ra nhau. Bất ngờ một thanh niên ngồi cạnh cướp lời: “Cho bọn anh xemgiáo trình "Đại học Voi" có khác gì với các trường đại học khác được không em?”Rồi ngang nhiên giật cái túi xách của Huyền.

Bao nhiêu sách vở củaHuyền rơi tung tóe trên sàn xe. Nhiều người vội cúi nhặt hộ, mới biết em là sinhviên của một trường đại học ở TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, mọi người lại ngờ em làsinh viên đi “tăng ca” làm thêm kiếm tiền đóng học phí.

Mãi đến khi, anh phụ xe nhặt đượcchiếc ví nhỏ, trong đó có CMTND của Huyền rơi ra ghi rõ đầy đủ họ tên, khi ấymọi người mới vỡ lẽ. 

Anh lái xe bus vừa cười vừa nóivới Huyền: “Có gì em thông cảm, các anh con trai hễ thấy gái đẹp đều buông lờichọc quê thôi mà. Chung quy tại vì Voi”. Sau đó, anh lái xe cho mọi người biết:Không chỉ có em Huyền bị chọc quê, mà khá nhiều cô gái hễ cứ bắt xe ở nơi đây,hay có địa chỉ xứ Voi, là mọi người đều có ánh mắt nhìn miệt thị. 

Tuy nhiên, không phải cô nào cũnglà “kiều nữ” động Voi cả. Thực ra, nhiều em vì chính người gốc ở nơi đây nênnhiều khi cũng bị muối mặt, vì hai tiếng gái Voi là vậy”.

Như thấu hiểu được lời động viên,chia sẻ của anh lái xe, Huyền không nói nhưng mắt em ánh lên đầy kiêu hãnh, vìít ra mọi người trên xe không còn dám đàm tiếu về mình nữa. 

Nỗi oan tình của kiều nữ
Chính vì những "hoa" giả này đã làm không biết bao nhiêu "hoa" thật phải chịu nỗi oan.

Nhà trai suýt bỏ chạyvì nghe xì xào về con dâu tương lai

Một lát sau, Huyền tâm sự: Thựcra, chuyện người đời nhầm tưởng bọn con gái tụi em nơi đây là gái bán hoa độngVoi kể ra cũng phải. Tuy nhiên, con số đó không phải là nhiều, vì họ không chịuchia sẻ, tìm hiểu kỹ đâu là “hoa” thật, đâu là “HOA” giả ở xứ này.

“Em dám cá với các anh rằng, ởđây đám con gái tụi em ít nhất cũng bị một đôi lần bị mọi người nhầm tưởng làgái Voi (gái bán hoa), vì thế chuyện bọn em bị chọc quê như hôm nay là bìnhthường. 

Buồn nhất, mới đây gần nhà em, cómột chị làm việc tại Hà Nội đưa bạn trai về nhà ăn hỏi. Dù biết trước, nhưng khiđến nơi mấy người nhà trai đều không khỏi xì xào lời qua, tiếng lại. Thậm chí,họ còn không chịu đặt lễ cho nhà gái, mãi đến khi bạn trai chị ta tuyên bố chodù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng lấy chị, thì nhà trai mới đưa lễ vào chonhà gái”, Huyền tâm sự.

Không chỉ có bọn em sàn sàn ngangtuổi với các “kiều nữ” động Voi bị hiểu nhầm, mà ngay cả những em gái đang họcphổ thông cũng bị gắn hai “mỹ từ” gái Voi nữa là, thậm chí có cả các cô giáo trẻdạy học khu vực gần đó cũng dính chuyện đàm tiếu.

Nỗi oan tình của kiều nữ
Không ít kẻ hám lợi kinh doanh các "kiều nữ" ở đây đền tội, nhưng động Voi vẫn nhộn nhịp người qua lại

 Nhiều  gái làng phảibỏ đất mà đi

Trao đổi với chúng tôi, ông TrầnVăn Phụ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, cho biết: “Thực ra, cũng rấtkhó lý giải về chuyện “kiều nữ” bị hàm oan nhưng chuyện con gái xứ này bị dânhiểu nhầm là gái bán hoa ở đây là có thật. Tuy nhiên, cũng không nhiều lắm, mìnhkhông làm điều gì xấu xa, thì sợ cái nỗi gì các anh!”.

Khác với nhận xét của ông chủtịch xã, bà Thái – một người dân ở nơi đây lại cho hay: “Nói gì thì nói, nó ảnhhưởng vô kể, đến nỗi nhiều người trong làng phải bỏ đất mà đi, vì lý do chẳngđâu vào đâu là dân xứ “Voi”, hay dân “cầu Rác”. Chú thử nghĩ xem, ai mà thíchđược, ai đời nào để cho con trai mình đi lấy vợ nơi không đàng hoàng, tử tế”. 

Theo điều tra của PV, "động" Voichỉ kéo dài 2km trên QL1A (giáp ranh xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên và xã KỳPhong, huyện Kỳ Anh). Mặc dù, chỉ một đoạn ngắn nhưng có gần 100 quán giải kháttrá hình hoạt động mại dâm. Con số ấy quá đủ để nói lên động Voi đang có dịch vụphục vụ bán dâm khủng khiếp nhất so với cả nước. 

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi,không phải lời của vị chủ tịch xã nói không có lý, nhưng những gì bà Thái nhậnxét cũng đủ thấy người dân nơi đây, đặc biệt là các thiếu nữ bị hàm oan một cáchvô lý.

(Tên nhân vật đã được thayđổi)


Theo Bee