Cuốn sách tiểu sử chính thống về Lionel Messi vừa mới được xuất bản bởi tờ thể thao uy tín Argentina, “Ole”. Cuốn sách có tên “Lionel Messi Người khác biệt” (Lionel Messi El Distinto) này được huyền thoại bóng đá xứ Tango, Diego Maradona viết lời mở đầu.

Nhưng có lẽ, cậu bé Messi còi cọc năm nào chắc chẳng ngờ tới một ngày mình lại được “bàn tay của Chúa” viết cho vài chữ như vậy. Bởi từ nhỏ, Messi đã bị ám ảnh rằng Maradona là một “người lùn” và cậu không đời nào muốn giống như thế.

Trong cuốn sách Lionel Messi El Distinto kể lại rằng, hồi 10 tuổi, “La Pulga” vốn bị mắc chứng còi xương chỉ cao 1m25 và được bố mẹ đưa đến gặp bác sĩ Schwarzstein để tư vấn. Leo đã hỏi: “Bác sĩ, cháu có thể phát triển để chơi bóng không?”. Ông Schwarzstein khi ấy đã an ủi: “Bình tĩnh nào cậu bé, cháu sẽ cao hơn Maradona”.

Cùng với nỗi sợ hãi lớn như vậy, Leo Messi đã phải chịu rất nhiều tổn thương khi bị bạn bè trêu chọc vì hình dáng thấp còi. Quả thật khi đến Barcelona, anh đã thoát khỏi nỗi ám ảnh: cao 1m69, hơn tiền bối Maradona những… 4 phân. Và hơn hết, về sau Messi đã hiểu rằng chiều cao không là thứ quyết định tất cả.

Theo Bongdatoancau