Như đã đưa tin, ngày 12/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã cử lực lượng đưa nghi phạm giết người là Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) đến bệnh viện theo dõi sức khoẻ.
Chiều cùng ngày, đối tượng cho hay bản thân không khoẻ sau khi uống thuốc diệt chuột để tự tử trong quá trình lẩn trốn.
Nghi phạm Phạm Thị Hà
Hà chính là nghi phạm gây ra cái chết cho nạn nhân D.T.T.M. (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng) dù trước đó không hề có mâu thuẫn, thù hằn cá nhân.
Chỉ vì không được đổi trả quần áo mà Hà đã xuống tay dã man, cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ 25 tuổi.
Nạn nhân được nhận xét là thông minh, giỏi giang
Theo người thân của nạn nhân, M. theo bố mẹ vào Phú Quốc (Kiên Giang) sinh sống nhiều năm trước. Vào cuối năm 2021 vừa qua, M. trở lại nhà ở Bắc Giang và cùng người thân mở shop bán quần áo. Trong mắt nhiều người từng tiếp xúc và quen biết M., nạn nhân được nhận xét là người thông minh, xinh đẹp và khá ngoan.
Chủ shop quần áo mới về quê mở cửa hàng từ cuối năm 2021
Trong khi đó, về nhân thân nghi phạm Phạm Thị Hà, một cán bộ điều tra cho biết, Hà có lý lịch bất hảo khi có 1 tiền án về tội Môi giới mại dâm và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà sống 1 mình do bố và em trai đi làm xa, mẹ đã mất.
Trở về địa phương, Hà chỉ ăn chơi, không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng cũng không giao du, tiếp xúc với ai ở địa phương, cuộc sống tương đối khép kín.
Nghi phạm Hà tại cơ quan điều tra
Theo thông tin nhiều người dân địa phương phản ánh, Hà còn là người khá hung hãn. Cụ thể, trước khi gây ra vụ án giết nữ chủ shop quần áo, Hà từng rút dao doạ chém 1 tiểu thương ngoài chợ cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi mua bán hàng.
Theo lời bà L. (một người thân trong họ với nạn nhân) cho biết, tối ngày 11/4, nhà (cũng là shop quần áo) của M. bị mất nước nên M. vào nhà bà ngoại ở gần đó để sinh hoạt.
Quãng đường không xa nhưng con ngõ vào nhà lại vắng, thời điểm hơn 20h cũng đã ít người qua lại. Khi M. đến gần nhà bà thì bất ngờ bị Hà dùng dao tấn công.
Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn.
Mẹ nạn nhân bay từ Phú Quốc về, ngất lịm khi nhìn linh cữu của con gái
Cũng trong chiều 12/4, gia đình nạn nhân D.T.T.M. đã được bàn giao thi thể và tổ chức hậu sự cho cô gái trẻ.
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1997, người nhà nạn nhân) với báo giới, trước đó mẹ của T.M đang ở Phú Quốc, sáng sớm nay mới có chuyến bay về. Khi vừa tới nơi, người mẹ đã khóc và ngất lịm đi khi chứng kiến linh cữu của con gái.
Người thân tổ chức đám tang cho cô gái xấu số.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo Pháp luật và bạn đọc