Ladoux đề nghị cô nghĩ tớiviệc hoạt động tình báo, và nói sẽ chấp thuận chuyến thăm Vittel. Làm tìnhbáo thật nguy hiểm. Nhưng có thể đó cũng là nghề vô cùng có lợi trong khiMata Hari và Vadim hết sức cần tiền để họ có thể sống theo cách Mata Harithường quen sống.
Điều thực sự quan trọng hơnnếu cô làm việc này, theo lời cô là để tránh “lừa dối anh khi phải chung chạvới những người đàn ông khác”. Cô quyết định ra đi vì mục tiêu đó. Cô khôngcó kế hoạch gắn với nghề này trong thời gian dài. Đúng hơn là cô sẽ dấn thânvào một hành động phi thường, tìm sự giàu có từ các thượng cấp Pháp dễ chịucủa cô, sau đó cưới Vadim yêu thương và sống hạnh phúc tới trọn đời.
Ladoux vạch kế hoạch cho MataHari thực hiện một số phi vụ tình báo ở Brussels. Mata Hari quen một thươnggia ở thành phố đó tên Wurfbein có công ty cung cấp thực phẩm tiếp tế choquân đội Đức. Wurfbein hứa giới thiệu Mata Hari với chỉ huy Moritz Ferdinandvon Bissing, người giám sát việc chiếm đóng của Đức ở Bỉ, thời gian tiếptheo cô ở Brussels.
Cô sẽ nhờ Wurfbein giúp đỡ và sau đó quyến rũ von Bissing. Cô gái điếm hạngsang này tin chắc cô có thể khiến tên chỉ huy tiết lộ những bí mật quân sựtrong khi lên giường. Hơn nữa, cô hy vọng có thể sử dụng anh ta để nối lạichuyện tình cũ giữa cô và Hoàng thái tử Đức.
|
Ảnh geneamichaud |
Chiến tranh đòi hỏi Mata Hariphải dùng lộ trình đường vòng để tới Brussels: cô sẽ qua Tây Ban Nha, sau đótới Anh, tiếp tới trở về quê hương Hà Lan của cô và cuối cùng tới Bỉ.
Mọi thứ bắt đầu trở nên tồitệ với cô ở Anh. Anh kiên quyết nghi ngờ Mata Hari làm cho Đức. Ngoài ra, họtìm kiếm một người phụ nữ có tên là Clara Benedix, rõ ràng là một tình báoĐức và mang đặc điểm tương tự Mata Hari. Khẳng định "Clara Benedix" giốngnhư "Mata Hari" là những biệt danh của Margaretha Zelle, họ lên chiếc tàu cócô ngay khi tàu vừa vào bến và bắt giữ cô.
Mata Hari bị giải tới Sở cảnhsát London để thẩm vấn. Cô khẳng định mình không phải là Clara Benedix và đólà một sai lầm nghiêm trọng cô phạm vào.
Các nhà cầm quyền ở Anh viếtthư cho Georges Ladoux của Pháp, người bảo họ gửi trả cô về Tây Ban Nha,Mata Hari hết sức nản lòng và giận dữ khi phải quay lại.
Đó là tháng 12/1916. Theo mộtsố tài liệu, có người tin cô là mật vụ Đức bắt đầu với việc cô gặp người chỉđạo là Wilhelm Canaris, trong khi cô ở Madrid. Các tác giả khác tin rằng haingười chưa bao giờ gặp nhau.
Mata đã gặp và nảy nở chuyệntình lãng mạn với thiếu tá Đức Arnold Kalle. Trong thời gian họ ở cùng nhau,cô cố gắng moi thông tin từ anh giúp ích cho tổ chức tình báo Pháp, cô hyvọng nhận được một khoản thù lao hậu hĩ. Kalle nói với cô rằng anh ta đangcố gắng chuẩn bị "một chiếc tàu ngầm đưa một số sĩ quan Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ ởvùng Morocco của Pháp ra đi".
Mata Hari rời giường anhta với đinh ninh rằng mình đã có trong tay một bí mật quan trọng. Nữ điệpviên đầy phấn chấn viết thư cho Ladoux với thông tin về tàu ngầm. Thực tế,đó là tin đã được tổ chức phản gián Pháp biết trước. Kalle nghi ngờ nên đãcung cấp cho cô một câu chuyện anh ta biết là cũ rích và chờ xem liệu cô cóphản ứng với câu chuyện đó không.
Về phần mình, Mata Hari giảbộ cung cấp cho Kalle những bí mật quan trọng của Pháp, những bí mật này côthu nhặt từ các tin tức đồn thổi hay trên báo chí Pháp.
Trong các cuộc hẹn hò lãngmạn tiếp theo, Mata Hari lại cố gắng làm gián điệp cho Pháp. Kalle hóa rabiết được ý định của cô. Đầy giận dữ anh ta nói với cô rằng anh ta biết côchuyển thông tin về tàu ngầm cho Pháp. Anh ta khẳng định biết rõ việc này,bởi Đức có chìa khóa cho mật mã radio". Điều này xảy ra ngoài dự kiến. Thờigian trước anh ta trao cho cô thông tin cũ thì sau đấy anh ta cung cấp thôngtin giả cho nữ tình báo ngờ nghệch và thiếu kinh nghiệm.
Thời gian trở lại Paris, MataHari tin tưởng sẽ được hưởng tiền thưởng Pháp chắc chắn trao cô cho nhữngthành tích trong hoạt động gián điệp. Lần trở lại đó, cô cố gắng gặp Ladoux,thượng cấp nhưng anh ta miễn cưỡng thừa nhận cô. Khi rốt cuộc phải làm việcđó, anh ta từ chối trả tiền cho cô, nói rằng thông tin của cô không có giátrị và rằng cô phải làm việc tốt hơn nữa để có thể kiếm được tiền từ cơ quantình báo Pháp. Mata Hari thất vọng nhưng không bỏ cuộc. Cô nghĩ mình có thểtìm và quyến rũ một vị chóp bu nào đó quyền chức cao hơn Kalle trong chínhquyền Đức và tìm kiếm sự giàu có cô cần để nuôi mình và Vadim, chồng tươnglai của cô.
Chờ đợi vô ích chomột nhiệm vụ khác
Ladoux và các đồng sự của anhta suy nghĩ những thông điệp viết bằng mật mã từ Kalle gửi cho các đồng sựcủa anh ta ở Berlin mà tổ chức phản gián Pháp đã chặn đứng. Một thông điệpcó nội dung như sau.
"H 21 thông tin cho chúng ta:Công chúa Hy Lạp, Marie Bonaparte, đang dùng các quan hệ thân tình vớiBriand để có được sự ủng hộ của Pháp cho cơ hội lên ngôi vua Hy Lạp củachồng bà. Bà nói kẻ thù của Briand sẽ chỉ chào đón thêm thất bại trong cuộcchiến lật đổ ông. Anh có quyền điều khiển chính trị và quân sự với Pháp.Pháp sợ nói ra. Cuộc tấn công tổng lực được lên kế hoạch cho mùa xuân tới".
![]() |
Pháp không thể bị đánh đổ bởinội dung thông điệp này nhưng bức thông điệp đã trở thành đề tài bàn tán.Thực tế việc Mata Hari xuất hiện với mật danh đã rung lên một hồi chuông báođộng. Ít nhất, ở bề ngoài cũng cho thấy cô đã làm việc cho Đức trước khiđồng ý làm điệp viên cho Pháp.
Để hiểu được vấn đề chínhtrong sai trái của Mata Hari, tất nhiên cần phải biết một thực tế sống còn:Đức cố truyền đạt mật mã về Mati vì họ biết Pháp sẽ nắm được. Động cơ của họcó thể là nhử Pháp tự ra tay sát hại các mật vụ của mình hoặc có lẽ bởi côthực sự là điệp viên hai mang đang làm việc cho Pháp sau khi chấp nhận làmtình báo cho Đức và được Đức định rõ là một "điệp viên ngớ ngẩn". Trong cảhai trường hợp có thể khẳng định chắc chắn rằng Đức muốn loại bỏ cô và mongPháp làm "việc bẩn thỉu" đó.
Cơ quan tình báo Pháp chịunhiều sức ép chặn đứng các điệp viên hai mang.
TheoAn Huy
VTC new