Cơ quan Cảnh sát điều tra BộCông an đang khẩn trương hoàn tất điều tra vụ “nữ tặc” chuyên cướp tài sản tạicác chùa, miếu bằng việc cho nạn nhân uống nước pha thuốc ngủ, thuốc trừ sâu,dẫn đến hậu quả nạn nhân phải đi cấp cứu, trong đó có những người không thoátkhỏi lưỡi hái tử thần.
Xảy ra liên miên
![]() |
Đào Thị Ngừng |
Sáng 29-7-2009, người dân thịtrấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phát hiện vợ chồng ông Nguyễn VănChơi, bà Nguyễn Thị Của (cùng sinh năm 1939) và con gái là Nguyễn Thị Hai (SN1959) ở chùa Quan Âm tại khu 1B trong tình trạng hôn mê, nên đưa đi cấp cứu tạibệnh viện huyện. Ngày 30-7-2009, bà Hai được xuất viện, ông Chơi bà Của đượcchuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Ngày 11-8-2009bà Của xuất viện, ngày 12-8-2009 ông Chơi cũng được đưa về nhà do không có khảnăng hồi phục, đến 10 giờ cùng ngày thì qua đời. Theo nạn nhân khai thì họ bịmất lắc đeo tay vàng, lắc dạng dây chuyền vàng, vòng đeo tay, dây chuyền, đôibông tai vàng, nhẫn vàng, nhẫn trơn, nhẫn trong, tổng cộng 15,5 chỉ vàng 24K,0,6 chỉ vàng 18K và một chiếc nhẫn đồng, 75 nghìn đồng.
Trước đó hơn một tháng, ngày6-6-2009, người dân khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh AnGiang phát hiện bà Võ Thị Oanh (SN 1937, pháp danh Như Minh, trụ trì chùa LongHòa), bà Nguyễn Thị Tá (SN 1940, pháp danh Huệ Nhàn) và cháu ngoại bà Tá là TrầnThị Phương (SN 1997) bị hôn mê, bèn đưa đến Bệnh viện đa khoa Tịnh Biên cấp cứu,điều trị.
Cơ quan điều tra nhận thấy ngoàihai vụ tại Tiền Giang và An Giang nêu trên, từ năm 2008 đến năm 2009 tại cáctỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Đắc Lắc, Long An liên tiếp xảy ra các vụ tương tự.
Trong số nạn nhân có nhiều sư côđang tu hành tại các chùa, miếu.
Chân dung ghi can số 1
Lời khai của các nạn nhân, nhânchứng cho thấy trước khi xảy ra các vụ việc, họ đều có tiếp xúc với một ngườiphụ nữ lạ, trạc tuổi trung niên và đều xin ngủ lại... Từ mô tả của nạn nhân,nhân chứng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, cơ quan điều traxác định nghi can số một của các vụ án trên là Đào Thị Ngừng (SN 1960, hộ khẩuthường trú tại ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên; tạm trú tại đường Chùa HộiKhánh, khu phố 2, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), một “nữquái” có nhiều tiền án, trong đó có nhiều vụ gây mê cướp tài sản.
Từng có hai tiền sự, bị cải tạovề hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và lừa đảo chiếm đoạttài sản công dân, ra trại năm 1988 thì hai năm sau (năm 1990) Đào Thị Ngừng đã“làm” ngay vụ mới: cướp tài sản của sư cô Nguyễn Thị Lê tại chùa Quảng Bình ởphường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (TPHCM). Bị bắt quả tang khi thịvừa cho bà Lê uống “thuốc bổ” là 20 viên thuốc ngủ Sedusen, bị khởi tố về tộicướp tài sản công dân, thị khai man tên là Nguyễn Thị Hồng, ở phường 2, quận 10,TPHCM. Ngày 14-6-1991, nhận bản án 4 năm tù giam nhưng chỉ bốn tháng sau, lợidụng sơ hở của trại cải tạo, thị trốn về xã Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vàtiếp tục gây thêm những vụ án mới. Đó là các vụ: cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Xígiả làm người đi xe, thuê chị Dương Thị Cúc chở rồi bỏ thuốc gây mê vào nướcngọt cho chị Cúc uống, cướp xe máy của chị Cúc; giả làm người đi xe, thị thuêanh Lê Kim Sơn chở rồi bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê cho anh Sơn uống, cướp xe củaanh Sơn; đến xin làm công quả ba ngày tại chùa Tam Bảo ở huyện Bình Long, tỉnhSông Bé (cũ), thị bỏ thuốc ngủ cho ông Lê Văn Rị, ông Nguyễn Văn Hát, bà NguyễnThị Bửng uống, cướp 6 chỉ vàng 24K và 500 nghìn đồng; giả làm người đi xe, thuêanh Nguyễn Văn Quý chở rồi pha thuốc ngủ vào ly cà phê cho anh Quý uống, cướp xecủa anh Quý. Ngày 27-9-1993 Đào Thị Ngừng bị Công an tỉnh Sông Bé bắt. Án mới“chồng” án cũ, thị phải “trả nợ” bằng bản án 18 năm 8 tháng 21 ngày tù giam,được giảm án bảy lần bằng 3 năm 9 tháng tù giam, ra trại ngày 20-9-2008.
Sau khi xác định được đối tượnggây án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnhLong An phối hợp bắt giữ. Và, ngày 18-10-2009, Công an huyện Châu Thành tỉnhLong An đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, bắt được Đào Thị Ngừng tại nhàtrọ ở đường chùa Hội Khánh, khu phố 2, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một,tỉnh Bình Dương. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ra tù, từ tháng 11-2008 đếntháng 7-2009 Đào Thị Ngừng đã gây ra 8 vụ cướp tài sản bằng thủ đoạngây mê, đầu độc nạn nhân.
Cướp tại miếu chùa bà Xứ
Chỉ hai tháng sau khi tha tù,sáng 19-11-2008, Đào Thị Ngừng đến chợ thị xã Tây Ninh hỏi mua mỳ, rồi xưng têngiả làm quen với hai chị em bà Phạm Thị Bé, Phạm Kim Đồng (nêu trên). Ngừng hỏibà Bé, bà Đồng:
- Gần đây có chùa nào do phụ nữ(không chồng) tu, để tôi đến cúng.
Vì hàng ngày sau khi buôn bán ởchợ, đến tối bà Bé, bà Đồng về ngủ tại miếu Bà chúa Xứ ở xã Thái Bình, huyệnChâu Thành, nơi bà Nguyễn Thị Hải tu hành, nên họ chỉ cho Ngừng đi xe ôm tới đó.Đến nơi, Ngừng thắp nhang rồi nói chuyện, cùng ăn cơm trưa với bà Bé, bà Đồng,bà Hải cùng bà Mai Thị Thành (người phát hiện vụ án, nêu trên) và ngủ tại miếu.Sáng hôm sau, bà Hải dùng xe máy chở Ngừng đi cúng một số chùa gần đó, rồi vềmiếu ăn cơm. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi cùng bà Bé, bà Đồng, bà Hải ngồi xemti vi, Ngừng nói “Sao ăn cơm mà không tiêu” rồi lấy thuốc bỏ vào ly nước, lynước sủi bọt màu trắng, khi thuốc tan, thị cầm ly lên uống và đưa cho bà Hải, bàBé, bà Đồng mỗi người uống một ít. Khi bà Hải đang ở trên giường chuẩn bị đingủ, thị pha sữa với cà phê mang theo vào ba ly, mỗi ly bỏ vào ba viên thuốc rồiđưa mời bà Hải, bà Bé, bà Đồng uống, nói với họ là “uống cho bổ”, cho “đẹp da,mát gan”. Thị cũng pha một ly để uống nhưng không bỏ thuốc. Khi thấy bà Hải, bàBé, bà Đồng đã ngấm thuốc hôn mê, bất tỉnh, thị lục cướp tài sản rồi tẩu thoát(thị khai lấy được 4 chỉ vàng 24K và 700 nghìn đồng để trong cốp xe máy).
Hại chết trụ trì chùa
Đi xe khách đến Bến Tre vào trưa11-2-2009, Đào Thị Ngừng thuê anh Nguyễn Đức Thọ chạy xe ôm chở đến chùa PhápTam ở phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Gặp bà Phạm Lệ Thủy là trụ trì chùavà bà Phạm Thị Hồng là người làm công quả, Ngừng giới thiệu thị quê ở BìnhDương, đi theo đoàn làm từ thiện bị say xe nên vào chùa xin nghỉ lại, khoảng 17giờ sẽ có xe của đoàn từ huyện Mỏ Cày qua đón. Đến 17 giờ, lấy lý do “xe củađoàn” chưa qua được, Ngừng lại xin ngủ lại một đêm tại chùa, để tìm cơ hội ratay cướp tài sản. Biết bà Thủy, bà Hồng hay uống nước dừa, thị nhờ mua trái dừa,nhằm để bỏ thuốc vào nước dừa cho họ uống. Do bận việc nên bà Thủy nhờ bà NguyễnThị Thu Vân đến tiệm tạp hóa mua năm trái dừa.
Sau đó, lợi dụng lúc bà Hồng tụngkinh, bà Thủy nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Ngừng lấy dao chặt ba trái dừa, bỏvào mỗi trái sáu viên thuốc, dùng muỗng khuấy cho thuốc tan trong nước dừa, đổchung vào ca nhựa để ở trên ván, rồi rót ra ly thủy tinh, mời bà Thủy uống. Tụngkinh xong, bà Hồng đạp xe đi mua bánh mỳ về đưa cho Ngừng và được thị mời uốngnước dừa đã pha thuốc. Đợi đến lúc bà Thủy, bà Hồng ngấm thuốc, hôn mê bất tỉnh,thị lục lấy tài sản, cướp của bà Thủy ba triệu đồng, bà Hồng 200 nghìn đồng, mộtđiện thoại di động Nokia, một đôi bông tai vàng 18K trọng lượng 5,95 phân, mộtchai dầu gió xanh của Mỹ, rồi tẩu thoát. Hậu quả tác hại sư cô Phạm Lệ Thủy đãtử vong sau đó mấy ngày. Đào Thị Ngừng khai trong vụ án này thị sử dụng là thuốcmê, nhưng theo kết quả giám định thì mẫu dung dịch thu được trong ca nhựa tạihiện trường và mẫu phủ tạng của bà Phạm Lệ Thủy có chứa thuốc trừ sâu Furadan.
"Rước" cướp về nhà
Ngày 24-3-2009, đi xe khách đếnthành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đào Thị Ngừng thuê anh Nguyễn Văn Hiền ởphường Mỹ Hòa chạy xe ôm chở đến khu vực huyện Thoại Sơn, nhưng không tìm đượcnơi để gây án (anh Hiền không biết mục đích Ngừng thuê xe chở đi làm gì). Dotrời tối, thấy Ngừng đeo nhiều vòng vàng, sợ nguy hiểm nên anh Hiền chở thị vềnhà mẹ ruột là bà Lê Thị Ba cho thị ngủ lại. Bà Ba hỏi Ngừng nhà ở đâu, thị nóinhà ở Long An, đến An Giang đi núi, đi chùa để xin bán được đất. Sáng hôm sau,anh Hiền đi chạy xe ôm, Ngừng hỏi bà Ba có biết người phụ nữ nào tu tại gia thìchỉ cho thị đến cúng. Trưa 26-3-2009, bà Ba dẫn Ngừng đến nhà bà Võ Thị Xiêu tutại gia ở ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, Ngừng làm quen với bàXiêu rồi cùng bà Xiêu, bà Ba nấu ăn và nghỉ tại nhà bà Xiêu. Khoảng 20 giờ cùngngày, lợi dụng lúc không có người để ý, thị pha hai ly cà phê sữa đá, bỏ vào sáuviên thuốc, rồi mời bà Ba, bà Xiêu uống và khi họ bị hôn mê, bất tỉnh, Ngừng lụcsoát tài sản rồi tẩu thoát (thị khai cướp được của bà Xiêu 800 nghìn đồng).
Bắt "mồi" từ trên xekhách
Ngồi trên xe khách tuyến từ MỹTho đi Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ngày 26-4-2009, thấy chị Võ Thị Huệ (SN1966, HKTT xã Tân Phước, huyện Gò Công) có đeo nhiều vòng vàng, Đào Thị Ngừngtìm cách làm quen, xin địa chỉ nhà chị. Số là chị Huệ vừa cùng chồng là anh LêVăn Thanh và con là Lê Minh Luân (SN 2002) đi dự đám cưới về, khi đi chị có mượnvòng vàng để đeo. Không biết mục đích của Ngừng, nên vợ chồng chị Huệ không nghingờ, cho thị biết địa chỉ và vừa về nhà một lúc thì thấy thị được một người đixe ôm chở tới, nói chuyện và hỏi ở gần đó có thầy cúng giỏi không để thị đến“xin lộc bán được đất”. Nghe vậy, chị Huệ chở thị đến nhà “thầy Bảy” ở ấp 5, xãTân Phước để thị “xin lộc”, rồi cùng mua thịt, cá về nhà (Ngừng trả tiền để tạosự tin tưởng). Ăn cơm tối xong, khoảng 20 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc mọi ngườikhông để ý, Ngừng pha thuốc cùng cà phê, đưa cho anh Thanh, chị Huệ, cháu Luânvà bà Trương Thị Cụt (mẹ chị Huệ) uống. Khi họ hôn mê bất tỉnh, thị cướp tài sảnrồi lấy xe đạp của chị Huệ, chạy ra đường đón xe về TPHCM.
Về Long An
Ngày 27-5-2009, đến chùa BạchLong ở xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Ngừng gặp ba sư cô là TrầnThị Phỉ (SN 1946), Nguyễn Thị Ba (SN 1941), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1959). Thắpnhang cúng xong, xưng tên là Ngọc Hà, quê ở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,TPHCM, nói chuyện với bà Phỉ, bà Ba, bà Tuyền, thị kể hoàn cảnh chồng bị chết,làm ăn thất bại, không có tiền, muốn coi bói để bán được đất. Sau đó, thị lấybánh xèo mang theo ra mời họ ăn và cho bà Phỉ 200 nghìn đồng, cho bà Ba, bàTuyến mỗi người 100 nghìn đồng. Thị hỏi tại chùa có coi bói không, bà Phỉ nóichùa không xem bói, muốn xem thì để bà chở đi. Ngừng đồng ý và bà Phỉ lấy xe máychở thị đi Vĩnh Long coi bói, sau đó trở về chùa Bạch Long. Ở lại chùa, khoảng20 giờ ngày 28-5-2009, bà Ba có việc đi ra ngoài, bà Phỉ, bà Tuyến đang tụngkinh, thấy không có ai để ý, Ngừng pha thuốc vào hai ly cà phê sữa đưa cho bàPhỉ, bà Tuyến uống. Khi bà Ba về chùa, Ngừng tiếp tục làm một ly cho bà. Đợi đếnkhi cả ba bà bị hôn mê bất tỉnh, thị lục soát cướp tài sản rồi “mượn” xe đạp ởchùa đạp để tẩu thoát, nhưng vừa ra khỏi chùa thì bị hai gã thanh niên chặn lạiđòi khám xét và dọa dẫn lên công an. Có tật giật mình, Ngừng nói họ muốn lấytiền thì lấy, để cho thị đi. Hai gã du côn lục lấy tiền Ngừng vừa cướp được, đưalại cho thị năm triệu đồng, nói là “chia đôi”. Thoát nạn, Ngừng đón xe về TPHCM.
Mò đến tận biên giới
Tên là Ngừng, nhưng Ngừng gây ánkhông ngừng. Chỉ mấy ngày sau vụ cướp tại chùa Bạch Long ở tỉnh Long An và bị“cướp lại” nêu trên, khoảng 16 giờ ngày 6-6-2009, Ngừng đến sát biên giới vớiCampuchia, vào chùa Long Hòa ở khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàng, huyện TịnhBiên, tỉnh An Giang. Làm quen với bà Võ Thị Oanh (SN 1937, pháp danh Như Minh,trụ trì chùa), bà Nguyễn Thị Tá (SN 1940, pháp danh Huệ Nhàn) và cháu ngoại bàTá là Trần Thị Phương (SN 1997), thị tự giới thiệu là trước đây có đến cúng chùaLong Hòa hai lần cùng đoàn; lần này đoàn đi Ba Chúc nhưng đến Nhà Bàng, thị bịmệt nên xin ở lại chùa, chờ đoàn về đón. Không nhớ có việc Ngừng đến chùa cúngtrước đây hay không, nhưng bà Oanh vẫn đồng ý cho thị ở lại chùa. Bà Oanh đitụng kinh đám ma, Ngừng ở lại chùa với bà Tá và cháu Phương. Khoảng 21 giờ, bàOanh đi tụng kinh về, kêu mệt, Ngừng liền pha thuốc vào ly cà phê sữa đưa cho bàOanh, bà Tá, cháu Phương uống, nói là “rất tốt cho sức khỏe”. Uống cà phê xong,cả bà Oanh, bà Tá và cháu Phương bị bất tỉnh và Ngừng ra tay...
Về vụ việc xảy ra sáng 29-7-2009được làm rõ như sau: khoảng 14 giờ ngày 28-7-2009, Ngừng đến chùa Quan Âm ở khu1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Gặp vợ chồng ông Nguyễn VănChơi, bà Nguyễn Thị Của ở chùa, thị đánh vào lòng trắc ẩn của họ: “Con ở Mỹ Thođi trị bệnh, do quá giang người khác nên không có xe về, xin thầy cho ngủ nhờqua đêm để ngày mai tiếp tục điều trị bệnh”. Được ông Chơi bà Của đồng ý, thịcúng chùa rồi ngồi nói chuyện và cho ông Chơi 100 nghìn đồng. Thị cũng lấy bánhtét mang theo mời ông Chơi, bà Của, bà Nguyễn Thị Hai (SN 1959, con gái ôngChơi, bà Của) ăn và nói pha sữa mang theo mời họ uống, nhưng họ đều từ chối. Quatrò chuyện, biết hàng ngày ông Chơi, bà Của, bà Hai chỉ uống nước đun sôi trongbình thủy, khoảng lúc 19 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc không có ai để ý, thị lénbỏ thuốc mang theo vào bình thủy, sau đó lên giường giả vờ đi ngủ cùng bà Của.Không biết điều đó, nửa đêm, bà Hai lấy nước từ bình thủy pha sữa cho ông Chơiuống, đồng thời cùng bà Của uống nước từ bình thủy. Khi thấy ông Chơi, bà Của,bà Hai đã bị bất tỉnh, Ngừng lục cướp tài sản rồi tẩu thoát.
Nhận xét về những vụ cướp Đào ThịNgừng gây ra, lãnh đạo cơ quan điều tra cho rằng, thị thực hiện trót lọt, mộtphần là do sự cả tin, mất cảnh giác của chính các nạn nhân.
Theo Công an TP.HCM