Gia đình ông Trần XuânHưởng đã làm đơn lần 2 gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, tố cáo conông bị 3 đối tượng cùng thôn thay nhau cưỡng hiếp từ tháng 12/2009 đến tháng9/2010 gây hậu quả có thai và sinh con. Sự việc đang gây xôn xao dư luận địaphương trong thời gian qua.

Lời kể người trong cuộc

Theo trình bày của em Trần ThịTh. L (trú tại thôn Kinh Tế Mới, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), tốiNoel năm 2009, sau khi đi chơi cùng các bạn về, em gặp Trần Viết H. (27 tuổi).Là chỗ quen biết lại cùng thôn, em đã nhờ Trần Viết H. chở về.

Tuy nhiên, khi đến đoạn đường rẽvào nhà, H. không dừng xe cho L. xuống mà phóng qua thật nhanh. Thấy H. có ý đồxấu, L. kiên quyết đòi xuống nhưng đối tượng này vẫn rú ga chạy thẳng rồi dọa:Ngồi im, không sẽ cho xe phóng nhanh hơn nữa. H. chở thẳng L. tới một vườn càphê không một bóng nhà cửa mới chịu dừng xe lại.

Nữ sinh 17 sinh con:Bị hiếp dâm hay quan hệ đồng thuận?
L. đã nghỉ học để làm mẹ

 Em L. kể, biết H. sắp giở tròđồi bại, L. vội vã bỏ chạy. Tuy nhiên, Trần Viết H. đã dùng vũ lực để khống chếvà hiếp dâm em Trần Thị Th. L.

Sau đó, H. dọa sẽ giết chết nếuL. nói vụ việc trên cho người nhà biết.

Đơn tố cáo cũng cho biết, vàomồng 7 Tết năm 2010, khi em Trần Thị Th. L. đi chơi về thì gặp Hoàng Văn H. (26tuổi). Hoàng Văn H. mỉa mai hỏi L: “Hôm trước H. chở cô đi đâu, có chuyện gìkhông?” rồi cầm tay lôi tuột vào nhà giở trò đồi bại. 

Bị L. chống cự quyết liệt, HoàngVăn H. dọa nếu không cho quan hệ sẽ nói chuyện Trần Viết H. chở L. ra rẫy cà phêvà hiếp dâm tại đây cho mọi người biết. Sợ bố mẹ và hàng xóm hay chuyện, L. phảichịu nhục để H. thực hiện hành vi giao cấu.

Cũng theo Trần Thị Th. L., vàotháng 2/2010 (âm lịch), em sang nhà một người quen trong thôn kiếm cây về đểthực hành môn học thì gặp Hoàng Văn H. đang tưới cây ở vườn. Hoàng Văn H. yêucầu L. dừng lại và kéo vào vườn cà chua, một lần nữa em lại bị cưỡng hiếp.

Tiếp đó, vào tháng 3/2010 (âmlịch), trong lúc đi cắt cỏ L. đã gặp Phạm Văn L. (36 tuổi) đang ngồi trong chòicanh hoa màu. Phạm Văn L. gọi L. vào chòi, đóng kín cửa và lại đe dọa em.

Theo đơn tố cáo, từ tháng 3 đếntháng 9/2010, đối tượng Phạm Văn L. đã nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp emTrần Thị Th. L.

Cưỡng hiếp hay quan hệ cósự đồng thuận?

Trao đổi với PV, Hoàng Văn H.thừa nhận có quan hệ tình dục với L. nhưng là trong lúc đã uống rượu và được sựđồng thuận của L. Thời điểm xảy ra vào khoảng từ ngày 15 đến 20/5/2010 trong lúcđi tưới cà chua.

Trước đó, vào ngày 7 Tết năm 2010hai người cũng đã gặp nhau nhưng Hoàng Văn H. chỉ “chọc ghẹo” L. chứ chưa đượcquan hệ.

Trong khi đó, Trần Viết H. đã phủnhận toàn bộ lời tố cáo của gia đình ông Hưởng. Trần Viết H. cho rằng tối hôm đóH. đi nhậu ở nhà bạn, khoảng 10h thì về nhà chăm sóc vợ vì vợ sắp sinh con.

Riêng nghi can Phạm Văn L. từchối tiếp xúc với PV với lý do vừa uống rượu say.

Có dấu hiệu của vụ án dânsự

Trao đổi với PV Bee, ông Thái VănNam, cảnh sát điều tra công an huyện Đơn Dương cho biết: “Vụ án vẫn đang trongquá trình điều tra. Sở dĩ chưa khởi tố vụ án vì ở đây có nhiều dấu hiệu của mộtvụ án dân sự. Khi xảy ra vụ việc, L. cũng đã 17 tuổi. Một trong 3 đối tượng trênđã thừa nhận có quan hệ tình dục với L. nhưng là được sự đồng thuận của người bịhại!...”.

Trong khi đó, Trần Thị Th. L. cho biết, không hề đồng thuận cho 3 đối tượng trênquan hệ tình dục mà em bị cưỡng ép. Trần Viết H. đã dùng vũ lực để ép L. phảicho quan hệ, riêng Hoàng Văn H. và Phạm Văn L. đe dọa sẽ kể tất cả mọi chuyệncho người khác biết để buộc L. phải cho các đối tượng thỏa mãn tính thú.

Ngày 1/12 vừa qua, em Trần ThịTh. L. đã sinh một bé gái nhưng chưa xác định được bé là con của ai. 

Ngày 10/12, Công an huyện ĐơnDương (Lâm Đồng) cho biết các cơ quan pháp luật tại địa phương vừa quyết địnhlấy mẫu để giám định ADN cháu bé và 3 đối tượng bị tố cáo hiếp dâm để tiếp tụcđiều tra làm sáng tỏ nội dung đơn tố cáo của gia đình L.

Trường THPT P’Ró - nơi em TrầnThị Th. L học tập cho biết, L. học vào loại trung bình, ngoan hiền. Tuy nhiên,em L. đã nghỉ học và gia đình đã rút học bạ khỏi trường nên em không còn là họcsinh của trường nữa.

Được biết, gia đình em L. rấtnghèo, quê gốc ở Hà Tĩnh, di dân vào Lâm Đồng làm kinh tế mới. Gia đình có ngườicon, L. là con thứ hai. Ông T. V. T, người dân trong thôn Kinh Tế Mới, xã Tu Tracho biết, cháu thường xuyên phải đi học xa nhà nên mối quan hệ  bạn bè ở trườnglớp thế nào không rõ.


Theo Bee