Ngày
9/6, trên một fanpage giải trí lớn dành cho cư dân mạng đã đăng tải
dòng tâm trạng của một nữ sinh.
Cô gái viết trên trang cá nhân của mình về chuyện mới chia tay bạn trai và bị đòi tiền tình phí. Từ trước giờ, chuyện "chia tay đòi quà" đã xảy ra với nhiều trường hợp và được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng câu chuyện của nữ sinh này còn trái khoáy hơn khi bị bạn trai cũ không những đòi tình phí mà còn mượn thêm tiền.
Cô gái viết trên trang cá nhân của mình về chuyện mới chia tay bạn trai và bị đòi tiền tình phí. Từ trước giờ, chuyện "chia tay đòi quà" đã xảy ra với nhiều trường hợp và được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng câu chuyện của nữ sinh này còn trái khoáy hơn khi bị bạn trai cũ không những đòi tình phí mà còn mượn thêm tiền.
“Tính
ra thằng ấy cầm của mình 7 triệu rồi, nào quà cáp, đồ nó mua rồi tiền
xăng xe hơn một năm yêu nhau. Chia tay xong, nó đòi còn hơn ăn cướp, bắt
em phải trả một lúc 3 triệu liền, rồi sau lại đòi thêm 1 triệu. Và bây
giờ nó vay thêm 2 triệu, cũng định không trả. Hơn 4 triệu kia coi như
tao bố thí cho mày. Còn riêng 2 triệu mày vay thì không bao giờ có
chuyện tao thí cho mày nữa đâu”, cô viết.
![]() |
Bài viết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng |
Nội
dung bài viết nhanh chóng được cư dân mạng chụp và đăng tải. Câu chuyện
của cô gái nhanh chóng nhận được 2.000 lượt thích và hơn 600 bình luận
chỉ sau 6 tiếng. Nhiều các thành viên trách người bạn trai của cô gái
thiếu lòng tự trọng khi so đo tính toán từng đồng bạc. Số khác thì cho
rằng chuyện tình cảm vốn riêng tư thì không nên phơi bày hết trên mạng
xã hội.
![]() |
![]() |
Những phản hồi của các thành viên trên sau khi câu chuyện "chia tay đòi quà" được chia sẻ. |
Liên
hệ với nữ sinh trên, đươc biết cô tên N., sinh năm 1996 đến từ Hà Nội).
N. thừa nhận là đã đăng tải câu chuyện như vậy trên mạng: “Mình và
ban ấy yêu nhau cũng khá lâu thì chia tay. Bạn ấy quy ra tiền những món
quà tặng đã mua cho mình là hơn 4 triệu đồng. Mình coi như tình phí nên
sẵn sàng trả thôi. Nhưng khi bạn ấy mượn thêm 2 triệu và là cho nợ, sẽ
trả sau thì mình không cho. Câu chuyện chỉ có vậy, mình không muốn bới
sâu nhiều nữa”, N. cho biết.
N.
cũng từ chối cung cấp thông tin của bạn trai cũ và chỉ cho biết rằng
người này đã khóa trang facebook cá nhân sau vụ việc trên.
Theo Trí thức trẻ