Tự phongdanh, hoặc tự tìm kiếm danh hiệu ở những cuộc thi kém tầm đang là xu hướngcủa các người đẹp Việt.


Choangchoang tên danh hiệu


Có thể nói không ở đâu, một danh hiệu nhan sắc lại có sức mạnh lớn như ởViệt Nam. Nó có thể thay đổi cuộc đời cả một con người. Hoa hậu này, Áhậu kia… từ những cô gái bình thường bỗng chốc mở ra bao cơ hội. Quantrọng nhất là được vô vàn người biết đến và tôn sùng. Theo đó, cơ hộinghề nghiệp, kiếm tiền và tìm kiếm những ý trung nhân có điều kiện cũngdễ dàng hơn bao giờ hết.

Bởi cái sự quan trọng của danh hiệu như thế nên ngày nay, ở Việt Nam mớicó đủ các loại danh phong. Bất cứ một thành tích tí ti nào cũng được đưalên làm danh hiệu. Ví như trước kia, trong một cuộc thi nhan sắc, ngườita chỉ quan tâm ai là Hoa hậu, chứ ngay cả các Á hậu cũng ít khi được đểý. Thế nhưng giờ đây thì khác. Nào là top 5 Hoa hậu nọ, Top 10 hoa hậukia, Hoa hậu áo dài, Hoa hậu nhân ái, Hoa hậu thân thiện… Đó không phảilà danh hiệu hoặc là danh hiệu rất nhỏ trong một cuộc thi nhưng người talà cứ làm “vống” nó lên khiến người ngoài  không hiểu lại tưởng nó caosiêu lắm.
Nực cười quanh chuyện thi sắc đẹp chỉ có ở Việt Nam
Với người đẹp Việt, không cần phải giữ vương miện vẫn có thể được gọi là Hoa hậu
Thường thì với một người đẹp dự thi các cuộcthi nhan sắc, các giải thưởng phụ hoặc việc lọt vào top bao nhiêu chỉđược coi là thành tích. Nó có thể được đưa ra khi người đẹp đó cần mộtbản lý lịch cá nhân chứ không phải là trưng lên bên cạnh tên gọi để điđâu người ta cũng phải nhớ. Nhất là với những danh hiệu như HH nhân ái,HH thân thiện, HH áo dài…, một khi đã có cái từ Hoa hậu trong đó, rất dễkhiến người khác cho rằng cô ta là người đạt giải cao nhất trong mộtcuộc thi sắc đẹp.

Cũng vì cái sự loạn danh hiệu Hoa hậu đó mà công chúng chán ngán vàthiếu tự tin vào nhan sắc Việt. Ví như thế này, trong một cuộc thi, côkém xinh nhất lại giành giải Thân thiện, thế là thành Hoa hậu thânthiện. Một cô khác có gương mặt xinh nổi bật nhưng hình thể lại “thêthảm” đến mức không lọt vào top 20 của một cuộc thi vẫn hồn nhiên nhậndanh hiệu “Hoa hậu khả ái”. Rồi đến khi lên báo, các cô lại thích đượctối giản danh hiệu, chỉ còn lại hai chữ Hoa hậu. Thế nên mới có cóchuyện công chúng ngao ngán vì cảnh ra đường gặp Hoa hậu nhan nhản nhưngày nay.

Hết “ao làng”, “sân vườn” liệu có ra…“ruộng muống”?

Vềchất lượng các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam, nhiều năm nay báo chívà các nhà chuyên môn đã bàn luận. Nhà nước cũng đã có những quyết địnhđể nâng cao chất lượng các cuộc thi nhan sắc trong nước. Nhưng giờ đâykhông được thi trong nước thì các người đẹp lại rủ nhau ra nước ngoàithi thố. Mà các cuộc thi ở nước ngoài, nghe tên thì kêu choang choangnhưng chẳng ai kiểm định chính xác được chất lượng các cuộc thi ấy đếnđâu. Có điều sau những cuộc thi không ai kiểm chứng được chất lượng, cácngười đẹp lại thường đạt giải và thông báo toán loạn về thành tích mìnhđã đạt được.
Nực cười quanh chuyện thi sắc đẹp chỉ có ở Việt Nam
Cuộc thi Hoa hậu Ngọc Trinh tham gia được công chúng gọi là “Miss Ao làng”

Điển hình mới đây là hai danh hiệu của ngườiđẹp Ngọc Trinh và Anh Thư. Ngọc Trinh đạt giải Hoa hậu trong cuộc thi“Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu”, còn người đẹp Anh Thư thì giành giải Á hậu4 cuộc thi “Siêu mẫu châu Á Thái Bình Dương” – toàn là những cuộc thilần đầu nghe tên.

Nếu không có báo chí và ý kiến của những chuyên gia nhan sắc thì có lẽcông chúng đã mừng rỡ lắm với danh hiệu mà các người đẹp của chúng tamang về. Nhưng khổ nỗi, sau khi Ngọc Trinh thi thố, cánh nhà báo đã pháthiện ra cuộc thi này thực chất chỉ là một phần trong chương trình đạinhạc hội thu hình trực tiếp để… bán đĩa của một công ty giải trí. Điềunày cũng đã được bà Thúy Hạnh – một chuyên giá có tiếng trong việc đưacác đại diện VN đi thi thế giới công nhận. Còn cuộc thi mà người đẹp AnhThư đạt giải sau này cũng được bà Thúy Nga – giám đốc công ty Elite trảlời với hàm ý rằng chưa có uy tín và tầm cỡ. 
Nực cười quanh chuyện thi sắc đẹp chỉ có ở Việt Nam
Cuộc thi Anh Thư đạt giải Á hậu 4 được cho là cuộc thi “Siêu mẫu sân vườn”

Mà cũng chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cầnnhìn vào chất lượng thí sinh cũng đủ biết độ uy tín của cuộc thi. Ngaysau khi một vàihình ảnh về các thí sinh của các cuộc thi này được công khai trênbáo chí, công chúng mới tá hỏa ra rằng “À, hóa ra toàn là những cuộc thidành cho… đại trà”. Thế thì đạt danh Hoa hậu hay giải nọ, giải kia, kểcũng không oai gì cho lắm!!!

Nhưng với xu hướng “nghiện danh hiệu” và cái đà PR hữu hiệu như hiện tạicủa các người đẹp Việt, e rằng những cuộc thi mang tính chất “ao làng”,“sân vườn” này hẳn sẽ còn diễn ra dài dài.

Loạn phát ngôn

Loạn Hoa hậu, loạn danh hiệu đã khiến công chúng đau đầu lắm rồi. Nhưngcác người đẹp, và những người đứng đằng sau họ lại chưa chịu dừng ở đó.Hậu các cuộc thi, họ lại còn nhiệt tình lên báo phát ngôn về danh hiệu,giải thưởng đến mức nhàm tai. Mà trong ấy, không ít phát ngôn còn khiếncông chúng phải… bực tức.

Nực cười quanh chuyện thi sắc đẹp chỉ có ở Việt Nam
Vũ Hoàng Điệp đã từng có những phát ngôn giận dỗi trên báo chí khi công chúng không công tin tưởng vào danh hiệu của cô

Ví như trước kia, khi Vũ Hoàng Điệp giànhgiải “Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế”,cô ra về trong rùm beng trống dồn nhưng lại không được công chúng tônvinh. Họ nghi ngờ người đẹp này không có giải thưởng như cô nói. Trongtrường hợp ấy, nếu có bằng chứng chính xác và thuyết phục về giải thưởngcủa mình, Hoàng Điệp có thể công bố. Tuy nhiên, phản ứng chủ yếu của côlại là lên báo với hàm ý trách móc công chúng và cho rằng họ đã bất côngkhi cô mang về vinh dự cho nước nhà mà lại phải nghe những lời đánh giákhông thiện cảm.

Kế tới là người đẹp Ngọc Trinh với những phát ngôn không thuận tai nhiềungười cho lắm. Ai cũng biết, với chất lượng “thê thảm” của thí sinh cuộcthi “Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu”, Ngọc Trinh đạt giải cao nhất không cógì là lạ. Tuy nhiên, công chúng không thể thừa nhận danh hiệu của NgọcTrinh vì với họ, cuộc thi cô tham gia không hề có giá trị. Ngọc Trinhnên hiểu sự việc theo hướng ấy chứ không nên lên báo kể lể chuyện cô đãkhóc lóc thế nào và bày tỏ sự hờn tủi của mình ra sao khi không đượccông chúng công nhận. Còn nếu như thực sự muốn chinh phục công chúngbằng các danh hiệu, cô hoàn toàn có thể dự thi các cuộc thi người đẹp uytín trong nước (nếu đủ điều kiện).

Nực cười quanh chuyện thi sắc đẹp chỉ có ở Việt Nam
Vũ Khắc Tiệp là người thường xuyên đăng đàn với nhiều phát ngôn… khó nghe về các cuộc thi mà “gà” của anh tham dự

Không kém phần “nhiệt tình” trên mặt báo hậunhững cuộc thi nhan sắc là giám đốc Vũ Khắc Tiệp của Venus. Sau khi báochí đưa tin về chất lượng các cuộc thi mà “gà” của Khắc Tiệp tham gia,vị giám đốc này ngay lập tức đăng đàn và chỉ trích cánh nhà báo. Nhưngtiếc rằng, những biện minh mà ông trùm chân dài đưa ra chẳng thể nàothuyết phục được công chúng. Với những lý lẽ thiếu căn cứ như “tôi trựctiếp tham gia’…, “cô ấy đã cố gắng rất nhiều”…, ai dám tin vào nhân vậtnhiều chiêu trò như Vũ Khắc Tiệp. Thậm chí, khi đưa ra một vài bằngchứng (mang tính cụ thể hơn), Vũ Khắc Tiệp lại còn mắc lỗi nghiêm trọngvề các kiến thức xã hội cơ bản. Đến lúc này, công chúng cũng đành cườitrừ mà mặc kệ ông trùm chân dài tự làm trò chứ cũng chẳng còn thời gianđể theo dõi và bận tậm về những trò… PR quá lố nữa.

Theo Nguyệt Nhi
2sao