
Người dân ở quận Văn Sơn, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, đã có một phát hiện kinh hoàng sau khi ngửi thấy mùi hôi thối trong nước máy. Thi thể một người đàn ông được phát hiện bên trong bể chứa nước trên tầng thượng của tòa nhà chung cư.
Theo tờ ETtoday, thi thể được phát hiện vào ngày 11/9 khi một kỹ thuật viên lên dọn dẹp bể chứa và ngay lập tức báo cảnh sát.
Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy thang bên trong tháp nước đã bị hỏng.
Thi thể người đàn ông được phát hiện bên trong bể nước. Nguồn ảnh: Liberty Times News
Họ tin rằng người đã khuất có thể đã ngã khi cố trèo thang và dẫn đến chết đuối. Thi thể có vẻ đã tử vong từ hai đến ba ngày.
Sau khi phân tích dấu vân tay và xác minh DNA, chính quyền xác định người đã chết là một công nhân 40 tuổi, họ K, có tiền án trộm cắp.
Các nhà điều tra nghi ngờ K có thể đã vào tòa nhà vào ngày 9/9, khi công trình xây dựng đang diễn ra.
Mặc dù không liên quan đến dự án, cảnh sát không loại trừ khả năng anh ta đã lẻn vào để tìm đồ vật có giá trị để trộm nhưng vô tình rơi xuống bể nước và chết đuối.
Tòa nhà, nơi sinh sống của khoảng 40 đến 50 cư dân, đã dấy lên lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe do nước uống có thể bị ô nhiễm từ xác chết.
Tuy nhiên, chuyên gia pháp y Gao Dazheng đã trấn an công chúng trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng hầu hết nước sinh hoạt đều được đun sôi, giúp giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc hoặc nhiễm khuẩn.

Theo Người đưa tin