Vì muốn tự tử, anh Lê Hữu H.(37 tuổi, Thanh Hoá) đã nuốt con dao dài 15cm. Con dao nhọn này đã chui tọt quacuống họng, chọc thủng thực quản và nằm dọc trong lồng ngực, may mắn không gâynguy hại tính mạng người bệnh.
Ngay sau khi nuốt con dao dàinhọn này, gia đình bệnh nhân đã phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ThanhHóa và được chuyển tiếp ra bệnh viện Việt Đức ngay sau đó.
![]() |
Hình ảnh con dao nhọn nằm dọc theo lồng ngực của bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp) |
Kết quả chụp X-quang cho thấyhình ảnh con dao nằm trọn trong lồng ngực bệnh nhân. Rất may là con dao sau khichui qua họng, chọc thủng thực quản xuống ngực, gây đứt vài mạch máu phụ củađộng mạch chủ ngực nhưng lại không gây tổn thương đến tim và các mạch máu lớn.Vì thế bệnh nhân may mắn thoát chết.
Ngay sau khi xác định tình trạngnày, kíp phẫu thuật gồm PGS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch lồngngực và PGS Phạm Đức Huấn, Trưởng Khoa phẫu thuật Tiêu hoá đã quyết định phẫuthuật, mổ mở lồng ngực để lấy con dao ra khỏi ngực bệnh nhân. Sau hơn 4 giờ đồnghồ phẫu thuật, con dao nhọn dài 15cm đã được lấy ra. Hiện tình trạng bệnh nhânổn định, đã tỉnh táo nhưng vẫn được thở máy, theo dõi đặc biệt.
Theo Dân trí