Ba đứa trẻ dạo chơi trong vườn, bất ngờ bị ong vò vẽ ùa ra tấn công. Bỗng chốc,bi kịch tang thương đổ dồn lên gia đình anh Hye (xã Hà Bầu, Đăk Đoa, Gia Lai)khi cả hai đứa trẻ đều tử vong bởi hàng chục vết ong đốt.
Sáng 4-8, vợ chồng anh Hye dân tộc Jrai, trú tạilàng Hol, xã Hà Bầu, đi làm sớm, nên gửi hai con nhỏ cho bà ngoại ở làng Sao, xãHà Bầu trông giữ. Đi làm chưa được nửa ngày, hai vợ chồng anh đã nhận được hungtin: Hai con ở nhà bị ong đốt, bất tỉnh.
|
Anh Hye khóc sụtsùi kể lại: Vợ chồng bận đi làm thuê phải gửi hai con nhỏ cho mẹ vợ. Khi nghengười nhà báo tin, mình vừa về đến nơi thì cháu Hea Ta Ri (3 tuổi) đã mất, toànthân mềm nhũn. Còn Hea Ta Râm chị em song sinh của Hea Ta Ri được bà con đưa đicấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng không qua khỏi cơn nguy kịch doong đốt quá nặng.
Ngoài hai đứa concủa anh Hye bị ong đốt còn có một cháu nhỏ khác: là cháu Niên (3 tuổi) con củaanh A Ngrin. Sau khi ong đốt được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thờitại Bệnh viện 331 (Gia Lai) qua được cơn nguy kịch. Nhiều người dân kể lại lúc 3cháu nhỏ vô tình giẫm phải tổ ong đất bị đàn ong tấn công các cháu chỉ biết khóc,không chạy kịp. Cơ thể các cháu bị sưng phù với nhiều vết đốt tím bầm.
Sáng 6-8 anh ANgrin đã xin phép bệnh viện đưa Niên về nhà anh Hye để dự đám tang hai cháu TaRi, Ta Râm, chia buồn cùng gia đình Hye. "Cháu Niên bị ong đốt 20 mũi vào người,may mà được cấp cứu sớm tại bệnh viện nên không nguy hiểm tính mạng", anh ANgrin vẫn còn bàng hoàng sau khi con thoát chết.
Ông Đặng Văn Tuấn,Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu cho biết: Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn đã xảy ranhiều vụ ong vò vẽ đất đốt người, trong đó có 4 người chết. Sau khi nghe tin haichị em song sinh Hea Ta Ri và Hea Ta Râm chết do ong đốt, Đảng ủy, UBND xã đãđến chia buồn, động viên gia đình và hỗ trợ vật chất giúp gia đình vượt qua khókhăn.
Theo LêKiến - Huỳnh Kiên
Tiền Phong