Hai Lúa bức xúc: Chú Trùm hả, không chỉ ngoàiđó có bọ xít hút máu đâu nhé, trong này đã xuất hiện rồi đấy.

- Ở đâu anh Hai?

- Vùng ven, quậnnội thành và ngay cả trung tâm thành phố cũng có. Bà con hốt hoảng vì loài côntrùng hút máu này, chú có kinh nghiệm gì bày cho anh với.

Trùm Sò trấn an:

- Anh Hai và bà conđừng hốt hoảng, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ cả. Bọ xít thì ở đâu mà chả có, nơinào có cây cối, vườn tược, tạo môi trường cho chúng sinh sống là chúng bay đếnthôi.

Phản ứng dây chuyền
Ảnh minh họa

- Nhưng nghe nói bọxít hút máu người, gây bệnh đường máu, ngứa ngáy toàn thân, sốt cao, đau nhức…và có thể tử vong nên ai cũng hoảng sợ.

Hến chen vào:

- Ngoài này cũngmới phát hiện một ổ bọ xít lên đến cả ngàn con, nhưng chả sao cả, tiêu diệtchúng dễ dàng. Vấn đề là phát hiện chúng sớm, đừng để phát sinh thành ổ dịch, lỡbị bọ xít đốt xử lý vết đốt, nếu có triệu chứng sốt nên đến cơ sở y tế khám,điều trị. Chẳng có gì nghiêm trọng đâu anh Hai ơi.

- Trong này chưaphát sinh thành ổ dịch, phát hiện chỉ vài con thôi nhưng do bị… ám ảnh nên bàcon cũng lo sợ, cảnh giác thôi.

Trùm Sò gật gù:

- Cảnh giác là tốtrồi, phát hiện con nào thì diệt ngay con nấy, không để chúng quy tụ lại thànhnhóm, thành ổ. Theo kinh nghiệm thì nhà có vườn nên phát quang cho thông thoáng,phòng ốc dọn dẹp sạch sẽ, nhất là nhà bếp, những nơi ẩm thấp nghi ngờ bọ xít trúngụ phải quan tâm kiểm tra.

- Điều này thì bàcon biết rồi.

Hến hướng dẫn:

- Nếu phát hiệnnhiều cá thể bọ xít trong nhà, thường xuyên thì cần phải báo ngay cho cơ quanchức năng địa phương để có cách xử lý và hướng giải quyết.

- Anh Hai cũng đãlàm rồi.

- Vậy thì có điềugì mà anh Hai hoảng hốt chứ?

Hai Lúa cười trừ:

- Phản ứng… dâychuyền ấy mà.

- Ôi dào, khôngkhéo chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ đấy.

Theo ĐàoCốc Lục Tiên
An ninh thủ đô