Bà nội của nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại kể lại lần cuối cùng gặp cháu: "Cháu ăn cơm xong ngủ nhà bác, đêm đi ra ngoài không ai biết"

Sau bữa cơm tối cùng gia đình ở nhà bà nội, nạn nhân qua nhà bác ở bên cạnh ngủ cùng các chị nhưng lúc đêm ra ngoài, không ai hay biết.

Chiều 25/2, không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ dẫn vào nhà nữ sinh lớp 10 (ở xã Hưng Công, huyện Bình Lục, Hà Nam) - nạn nhân bị bạn trai siết cổ dẫn đến tử vong

Hàng trăm người thân, làng xóm, bạn bè cầm vòng hoa trắng kéo dài cả đoạn đường tiễn đưa linh cữu nữ sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà nội của nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại kể lại lần cuối cùng gặp cháu: Cháu ăn cơm xong ngủ nhà bác, đêm đi ra ngoài không ai biết-1
Ngôi nhà nạn nhân ở trước khi xảy ra vụ việc

Bà nội của nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại kể lại lần cuối cùng gặp cháu: Cháu ăn cơm xong ngủ nhà bác, đêm đi ra ngoài không ai biết-2
Người thân đau xót vì "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"

Nén nỗi đau mất cháu vào lòng, bà Óng (bà nội nạn nhân, 72 tuổi), cho biết cháu gái và 2 em ở với bà từ năm 2 tuổi do bố mẹ đi làm ăn xa.

"Cháu nó sinh năm 2005, đến năm 2007 bố mẹ đi làm ăn xa, một năm mới về quê ăn Tết một lần nên từ đó cháu ở với tôi", bà Óng chia sẻ.

Theo bà Óng, thời gian gần đây, gia đình phát hiện nữ sinh qua lại với Hùng, thanh niên thuộc thành phần bất hảo, không rõ lai lịch. Gia đình gặng hỏi nhiều lần song nữ sinh không hồi đáp nên câu chuyện bị căng thẳng quá mức. 


Bà nội của nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại kể lại lần cuối cùng gặp cháu: Cháu ăn cơm xong ngủ nhà bác, đêm đi ra ngoài không ai biết-3
Nỗi đau quặn lòng của người bà

"Tối 23/2, sau bữa cơm tối cùng gia đình ở nhà bà nội, cháu qua nhà bác ở sát bên ngủ cùng các chị. Đêm hôm đó mỗi người một góc nhà nên cháu đi không ai biết", bà Óng nhớ lại.

Sáng hôm sau, bà Óng tá hoả phát hiện cháu nội không ở nhà, gọi hàng chục cuộc điện thoại song vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ chuyện chẳng lành, cả gia đình túa ra đi tìm và đến gần trưa thì sự việc được trình báo đến cảnh sát. 

"Cháu mất rồi mẹ ơi, lúc đó chân tôi không đứng nổi nữa rồi", bà Óng đau xót.

Bà nội của nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại kể lại lần cuối cùng gặp cháu: Cháu ăn cơm xong ngủ nhà bác, đêm đi ra ngoài không ai biết-4
Căn phòng nơi nạn nhân nằm trước khi gặp nạn

Người bà của nạn nhân cho biết thêm, cháu gái không bao giờ tâm sự chuyện yêu đương và cũng chưa dẫn bạn trai về ra mắt. Thời gian gần đây, bé gái mới có nhiều biểu hiện khác lạ, thường cáu gắt.

Trước đó, trưa 24/2, ngay sau khi nhận được tin báo tại nhà dân ở khu vực thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân có nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Xác định đây là vụ án hình sự, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Lý Nhân đã tập trung lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra để làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài liệu thu thập, cơ quan Công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng là thủ phạm gây ra vụ giết người trên.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ba-noi-cua-nu-sinh-lop-10-bi-ban-trai-sat-hai-ke-lai-lan-cuoi-cung-gap-chau-chau-an-com-xong-ngu-nha-bac-dem-di-ra-ngoai-khong-ai-biet-161212502163718069.htm

Hà Nam

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.