- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cận cảnh căn nhà bỏ hoang nơi Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt
Khu vực Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt là căn nhà khá cũ cây cối mọc um tùm gần sông giáp ranh huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. Căn nhà này là nơi ở của một số công nhân và bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.
Chiều 14/2, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vẫn đang phong toả hiện trường xung quanh căn nhà mà nơi Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là nghi phạm trong vụ án nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM vào ngày 29 và 30/1) bị tiêu diệt.
Căn nhà nơi Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt.
Ghi nhận tại hiện trường, nơi Tuấn "khỉ" được cho là bị tiêu diệt là 1 căn nhà khá cũ. Xung quanh căn nhà nhiều cây cối bao quanh cỏ mọc um tùm cách đường lộ khoảng vài mét. Bên ngoài có rất đông các đơn vị lực lượng công an túc trực để phong toả. Người dân muốn đi qua khu vực phải là dân địa phương, còn người địa phương khác không thể ra vào.
Bên ngoài hiện trường chừng vài chục mét, hàng trăm người dân hiếu kì theo dõi dù trời nắng gần 35 độ C. Nhiều người dân ở nhiều quận huyện ở TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai có mặt ở hiện trường chụp ảnh…
Nguồn thông tin của phóng viên cho hay, căn nhà nơi Tuấn "Khỉ" ẩn náu được phát hiện vào chiều 13/2. Căn nhà này là nơi ở của một số công nhân và bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.
Sau khi nguồn tin báo về, các đơn vị của C02, PC02, Cảnh sát cơ động… đã được huy động có mặt xung quanh căn nhà để theo dõi. Những người ra vào căn nhà này đều được giám sát hết sức chặt chẽ và được trinh sát đeo bám.
Khẩu súng AK cùng 9 viên đạn được thu giữ.
Do Tuấn "Khỉ" luôn mang theo súng AK trong người nên việc tiếp cận được công an lên phương án hết kĩ càng. Tuấn "Khỉ" trước đây vốn là 1 tay súng thiện xạ nên tất cả các trinh sát đều phải hết sức thận trọng khi tiếp cận từ xa lẫn khi tới gần.
Tối cùng ngày, trinh sát được mặc áo giáp chống đạn để chuẩn bị tiếp cận căn nhà. Căn nhà được lực lượng bao vây với nhiều tốp trinh sát dày đặc. Thậm chí khu vực này có nhiều nhánh sông nên lực lượng tiến hành cho cảnh sát đường Thuỷ túc trực để tránh trường hợp Tuấn "Khỉ" bỏ trốn bằng đường này.
Khoảng 22h50', công an xác định chính xác căn nhà này đang có sự hiện diện của Tuấn "Khỉ" và chỉ có mình đối tượng bên trong nên các trinh sát đã tiến hành tiếp cận. Lúc này, Tuấn "Khi" phát hiện có động nên đã tắt điện và lên đạn khẩu súng AK sau đó bắn ra bên ngoài.
Nghi phạm Tuấn "Khỉ" lúc đã bị tiêu diệt.
Trước tình thế đó, trinh sát công an đồng loạt nổ nhiều phát súng. Sau chừng 10 phút, trinh sát đi vào trong căn nhà mở đèn thì phát hiện Tuấn "Khỉ" tử vong, cạnh đó là khẩu súng AK còn 9 viên đạn.
Như đã thông tin, chiều 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy BKS 52T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.
Tại đây, Tuấn nổ nhiều phát súng làm 4 người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là người có 3 tiền án tội "Chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản"). Riêng Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) được cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.
Tuấn nổ súng khiến 4 người tử vong ở xới bạc.
Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Sau đó, Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy NouVo BKS 59Y2-301.98 để tẩu thoát.
Đến rạng sáng 30/1, một số người dân ở trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.
Hiện trường vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong.
Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Anh T. là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS 59X2-595.12 cũng biến mất. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ nổ súng bắn chết anh T. đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng.
Tuy nhiên, khi anh T. đi qua thì bị kẻ này chặn lại rồi dùng súng bắn chết anh T. rồi lấy xe máy tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định kẻ nổ súng bắn chết anh T. chính là nghi phạm Tuấn "khỉ".
Trong nhiều ngày, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Long An đã phối hợp truy bắt nghi phạm Tuấn "Khỉ".
Như vậy sau nhiều ngày truy xét, công an đã tiêu diệt được nghi phạm Tuấn "Khỉ" khi đang lẩn trốn.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Pháp luật22 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...