- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chân dung kẻ thảm sát 3 người ở quán karaoke
Trước khi gây án, Nguyễn Công Dũng dự lễ mừng thọ của bố đẻ. Người thân chia sẻ hôm đó, bị can không có biểu hiện bất thường.
- Lời khai mới nhất của người yêu nữ điều dưỡng mắc Covid-19 về quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương
- Khởi tố kẻ truy sát bạn tại quán karaoke khiến 3 người chết, 5 người bị thương
- Án mạng 3 người chết trong quán karaoke: Sau khi tự tử bất thành, nghi phạm còn cố giằng vô lăng của tài xế, định đâm vào xe khác trên đường đi cấp cứu
Chiều 23/2, anh N.C.M. (ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) túc trực tại Bệnh viện 103 để theo dõi sức khỏe em trai là Nguyễn Công Dũng, bị can trong vụ sát hại 3 người ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hôm 21/2.
Công an tỉnh này cũng cử lực lượng giám sát Dũng để hoàn thiện lời khai, củng cố hồ sơ vụ án.
"Sức khỏe Dũng đã đỡ hơn", anh M. nói và cho biết khi hay tin em trai tự sát, gia đình hoàn toàn bất ngờ. Họ càng sốc hơn khi biết người đàn ông 42 tuổi là hung thủ đoạt mạng 3 người và truy sát khiến 4 nạn nhân khác bị thương.
Vụ án xảy ra tại quán karaoke Luxury II nằm ven quốc lộ 21 thuộc xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Lam.
Anh M. kể trưa 21/2, gia đình tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho ông T. (bố đẻ của Dũng). Khi người thân vừa dọn mâm, Dũng về dự tiệc.
"Mấy anh em ăn cơm, uống ít rượu rồi Dũng lại rời khỏi nhà như thường lệ", anh M. kể. Tối hôm đó, gia đình hay tin Dũng tự sát sau khi gây thảm án ở quán karaoke.
Dũng ít khi ở nhà nên anh em ít cơ hội ngồi tâm sự với nhau. "Dũng sống đời phiêu bạt, có lần đi vài tháng mới về nhà", anh M. nói về em trai.
Người thân kể rằng Dũng có vợ, con nhưng đã ly thân. Gần chục năm nay, người vợ cùng con trai sinh sống ở Tây Bắc. Vợ anh ta ít về thăm nhà, chỉ có cậu con trai hay ăn Tết với ông nội.
Anh M. bảo từ khi biết chuyện Dũng gây án ở quán karaoke Luxury II, gia đình họp bàn cách giải quyết biến cố. Sau vụ án mạng "quá khủng khiếp", anh M. cảm thấy tiếc cho Dũng khi anh ta sống xa gia đình, ít có được sự đồng cảm từ người thân.
Cách hiện trường án mạng gần 10 km, căn nhà nơi Dũng thi thoảng ở cùng bố đẻ đóng cửa kín mít. Một hàng xóm cho biết từ khi con trai gây án, bố đẻ của Dũng ít khi ở nhà.
"Ông lão tay chân run lẩy bẩy, khuôn mặt thẫn thờ cứ thế đi bộ quanh làng", người hàng xóm kể.
Còn ông Nguyễn Công Đức (Trưởng thôn Đồi Chè, xã Tân Tiến) cho biết trưa 21/2, ông cũng đến dự tiệc mừng thọ bố của Dũng. Lúc đó, bị can không có biểu hiện bất thường, vẫn ăn uống cùng mọi người.
Một lãnh đạo địa phương khác nói Nguyễn Công Dũng chưa có tiền án, tiền sự, không nằm trong diện quản lý người nghiện của công an sở tại. Do đó, chính quyền địa phương cũng bất ngờ khi Dũng bị cáo buộc gây ra thảm án.
Theo vị này, trong số các nạn nhân bị thương có 3 người ở xã Tân Tiến.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: N.H.
Theo Công an tỉnh Hòa Bình, chiều 21/2, Dũng cùng 13 người đến quán Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Khi cả nhóm đang giải trí, Dũng đến quầy lễ tân mượn dao rồi trở lại phòng hát ở tầng một.
Cảnh sát cáo buộc Dũng dùng hung khí tấn công 7 người trong phòng. Sau khi gây án, anh ta tự đâm vào bụng.
Đến hiện trường, công an ghi nhận anh T.V.S, chị N.T.B.L. và chị C.T.N. tử vong tại chỗ. Dũng cùng 4 nạn nhân khác bị thương.
Quán karaoke xảy ra vụ truy sát nằm sát quốc lộ 21. Chiều 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố Nguyễn Công Dũng về tội Giết người.
Theo Zing
-
Pháp luật7 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.