Clip: Lời khai của thanh niên say xỉn chém 2 công an và 1 người dân bị thương

Thuận khai nhận, sau khi đối tượng cùng Thơm đuổi đánh 2 cán bộ công an không được, nên quay lại thấy Trầm đang bị khống chế liền chạy lại cầm dao chém 1 nhát vào cánh tay trái của Trung úy Sang và chém 1 nhát vào đầu người dân đang vào can ngăn.

Ngày 20/3, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Thuận (tức Lùn, SN 1987, trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16h40' chiều 19/3, Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ gây rối trật tự tại quán nhậu trên đường Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc) nên đã cử 3 cán bộ là Trung úy Huỳnh Như Sang, Phạm Nguyễn Viết Long và Nguyễn Thành Phương, mặc sắc phục CAND đến hiện trường để tìm hiểu vụ việc.

Clip: Thanh niên khai nhận việc chém 2 công an bị thương.

Khi đến nơi, có 6 đối tượng gồm: Phan Văn Thuận, Phan Văn Trầm, Phan Văn Thơm, Phan Văn Quế và 2 đối tượng chưa rõ lai lịch đang ngồi nhậu tại đây.

Các chiến sỹ công an vào hỏi các đối tượng trên "Có sự việc đánh nhau, gây rối trật tự không?", thì Thuận trả lời "không có". Còn Trầm đứng dậy nói: "Ai cho mấy ông vào nhà tao", rồi đẩy nhóm công an ra ngoài cổng.

Clip: Lời khai của thanh niên say xỉn chém 2 công an và 1 người dân bị thương-1
Nghi phạm Thuận khai nhận vụ việc tại công an.

Khi anh Phương bị đẩy ra phía ngoài, còn Long và Sang ở bên trong nhà thì Thơm chốt cửa lại, Trầm lấy 1 con dao (loại dao cắt thịt dài 30 cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại) ra chém 1 nhát trúng đầu anh Long.

Sau đó, Phương giật cửa ra nên Sang và Long chạy ra phía ngoài đường Âu Cơ. Trầm tiếp tục cầm dao chém loạn xạ về phía anh Sang thì bị anh Sang và 1 người dân chưa rõ lai lịch khống chế, làm rớt con dao trên tay ra.

Clip: Lời khai của thanh niên say xỉn chém 2 công an và 1 người dân bị thương-2
Hung khí mà các đối tượng dùng để gây án.

Clip: Lời khai của thanh niên say xỉn chém 2 công an và 1 người dân bị thương-3
2 cán bộ công an bị chém trọng thương trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Thuận (SN 1987, trú P.Hòa Khánh Bắc) khai nhận, sau khi đối tượng cùng Thơm đuổi đánh anh Long và Phương không được, nên quay lại thấy em mình là Trầm đang bị khống chế liền chạy lại cầm dao chém 1 nhát vào cánh tay trái của Trung úy Sang và chém 1 nhát vào đầu người dân trên, gây thương tích.

Anh Long thấy vậy lại hỗ trợ không cho Thuận tiếp tục chém người, thì bị Thuận dùng dao chém thêm 1 nhát vào đầu.

Clip: Lời khai của thanh niên say xỉn chém 2 công an và 1 người dân bị thương-4
Đồng bọn của Thuận.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu vào cuộc, kịp thời bắt giữ Thuận.

Hiện, Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc. Đồng thời truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Trí Thức Trẻ 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://kenh14.vn/clip-loi-khai-cua-thanh-nien-say-xin-chem-2-cong-an-va-1-nguoi-dan-bi-thuong-20200320101147471.chn

say xỉn

chém người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.