Nước mắt người ở lại trong vụ chồng cuồng ghen giết vợ và con trai 2 tuổi ở Hà Nội: "Sao nó lại nỡ lòng sát hại cả đứa con ruột của mình"

"Đẻ đứa con lành lặn đã khó, nuôi được thằng bé như thế mà sao Nam nó lại nỡ lòng sát hại cháu", bà Oanh bật khóc ngồi bên ngoài phòng xét xử.

Sáng ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Quách Văn Nam (31 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về tội giết người, theo khoản 1, điều 123 BLHS năm 2015. Nam chính là đối tượng đã giết vợ là chị Dương Khắc H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi) do nghi ngờ ADN của cháu bé không phải con mình.

Ngay từ sớm nhiều người thân nạn nhân đã có mặt mang theo di ảnh hai mẹ con chị H. Dù vụ việc đau lòng xảy đã hơn nửa năm nhưng người thân trong gia đình chưa nguôi ngoai nỗi đau thương xót hai số phận tội nghiệp. Chị H. cùng con trai bị chính chồng mình sát hại khi tuổi đời con rất trẻ.

Nước mắt người ở lại trong vụ chồng cuồng ghen giết vợ và con trai 2 tuổi ở Hà Nội: Sao nó lại nỡ lòng sát hại cả đứa con ruột của mình-1

 

Người thân chị H. ôm theo di ảnh của hai mẹ con chị có mặt tại toà từ sớm.

Ngồi bên ngoài phòng xét xử, bà Dương Thị Oanh (cô ruột chị H.) bật khóc. Bà Oanh kể, vụ việc như một cú sốc lớn với chính những người thân trong gia đình bà. Đặc biệt cháu Quách Phú T. còn quá nhỏ, cả tương lai đang chờ đợi phía trước.

Cháu T. cũng không gây ra lỗi lầm gì. Thế nhưng chính Nam đã ra tay sát hại chính con của mình khiến người thân vô cùng đau lòng và bức xúc.

"Kể từ khi vụ án xảy ra gia đình tôi thương tiếc thằng bé vô cùng. H. cũng là người hiền lành. Đẻ đứa con lành lặn đã khó, nuôi được thằng bé như thế mà sao Nam nó lại nỡ lòng sát hại cháu", bà Oanh bật khóc.

 

Nước mắt người ở lại trong vụ chồng cuồng ghen giết vợ và con trai 2 tuổi ở Hà Nội: Sao nó lại nỡ lòng sát hại cả đứa con ruột của mình-2

Bà Oanh bật khóc khi ngồi bên ngoài phòng xét xử.

Theo lời bà Oanh, năm 2017, Bùi Văn Nam kết hôn với chị H. Đến đầu năm 2018, chị H. sinh một bé trai Quách Phú T. Tuy nhiên, hai mẹ con chị H. sinh sống ở nhà cha mẹ đẻ, còn Nam ở tại nhà bà ngoại của mình.

"Sinh con được 1 tháng thì Nam nghi ngờ cháu T. không phải con đẻ của mình. Sau đó nó cũng bỏ đi không quan tâm gì tới vợ con. Từ đó cháu tôi ở nhà bố mẹ đẻ một mình chăm lo cho thằng bé.

Thằng bé bị cha đẻ sát hại đã quá đau lòng. Đáng lẽ ra người thân của Nam nên đến thắp cho cháu nén hương, cùng gia đình tang chay cho cháu. Cháu đã đáng thương lắm rồi, vậy mà người thân lại vô tâm như vậy...", bà Oanh nghẹn ngào.

Nước mắt người ở lại trong vụ chồng cuồng ghen giết vợ và con trai 2 tuổi ở Hà Nội: Sao nó lại nỡ lòng sát hại cả đứa con ruột của mình-3

Bà Oanh không ngờ Nam có thể nhẫn tâm sát hại con trai đẻ của mình.

Trong phiên toà hôm nay, gia đình bị hại mong muốn HĐXX xử đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, tháng 3/2020, Nam thuyết phục hai mẹ con chị H. về sống chung tại căn nhà ở phường Bưởi, Tây Hồ. Vì nghĩ cháu T. cần một mái ấm gia đình nên gia đình chị H. đã chấp thuận. Thế nhưng chỉ hơn 1 tháng sau khi chị H. về chung sống cùng Nam đã ra tay sát hại chính vợ con mình.

Khoảng 7h ngày 2/5/2020, Nam và vợ cãi nhau về chuyện Nam muốn ly hôn nhưng chị H. không đồng ý. Nam lấy rượu trong can 1,5 lít uống 2 ngụm nhỏ và nói: "Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh".

Nước mắt người ở lại trong vụ chồng cuồng ghen giết vợ và con trai 2 tuổi ở Hà Nội: Sao nó lại nỡ lòng sát hại cả đứa con ruột của mình-4

Gia đình bị hại mong muốn HĐXX xử đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, anh ta vào bếp lấy con dao phay và tấn công vợ con. Hậu quả khiến cả chị H. và bé trai (con ruột của Nam) tử vong. Sau đó, Nam đi xe máy sang nhà mẹ đẻ nói: "Con vừa giết vợ con rồi, giờ con lên phường đầu thú". Nam để xe máy ở nhà mẹ đẻ rồi đi bộ đầu thú.

Trên đường đi, Nam nảy sinh ý định tự tử nên đã mua 1 gói thuốc chuột với giá 50.000 đồng của một người bán hàng rong. Nhưng do đi đến gần công an phường nên Nam đi vào đầu thú không tự tử nữa.

Nước mắt người ở lại trong vụ chồng cuồng ghen giết vợ và con trai 2 tuổi ở Hà Nội: Sao nó lại nỡ lòng sát hại cả đứa con ruột của mình-5

Người thân bị cáo Nam ngồi thất thần trong phiên toà.

Tại bản kết luận điều tra, Công an TP Hà Nội dẫn thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội, xác định cả cha mẹ ruột và chị H. đều không mở tài khoản tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Công an cũng kiểm tra chiếc điện thoại của chị H. thu giữ tại hiện trường vụ án, qua đó không phát hiện tin nhắn có nội dung giao dịch hay chuyển tiền nào.

Kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm giám định pháp y Hà Nội, kết luận bị can Quách Văn Nam và cháu bé có quan hệ huyết thống cha - con. Bà Oanh chia sẻ thêm, sau khi lo tang lễ cho mẹ con chị H. thì 21 ngày sau khi vụ án xảy ra gia đình người thân bị cáo Quách Văn Nam mới đến thắp hương cho hai mẹ con.


Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nuoc-mat-nguoi-o-lai-trong-vu-chong-cuong-ghen-giet-vo-va-con-trai-2-tuoi-o-ha-noi-sao-no-lai-no-long-sat-hai-ca-dua-con-ruot-cua-minh-162201412103319299.htm

giết người


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.