- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Triệu Quân Sự bị bắt thế nào trong vụ án giết người 10 năm trước?
Tối 31/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê Thái Nguyên) đã trốn khỏi nơi giam giữ. Thông tin Sự bỏ trốn khiến nhiều người nhớ lại vụ án giết người do hắn gây ra cách đây 10 năm tại quận Long Biên (Hà Nội).
Vụ án mờ
Chiều 22/8/2012, quán cà phê Hương Sen của chị Phạm Thị Xuân H (SN 1963, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) hôm nay im ắng lạ thường, phía bên trong chiếc ti vi vẫn mở phát ra thứ ánh sáng "lập lòe". Trời dần tối, vậy mà chủ quán chẳng bật đèn. Thấy lạ, chủ căn nhà cho chị H thuê vội chạy lên gác xép tìm nhưng không thấy. Khi quay lại nhà vệ sinh thì phát hiện nữ chủ quán đã tử vong, xung quanh loang lổ máu.
Thông tin về vụ việc ngay lập tức được báo cho Công an quận Long Biên và Công an Hà Nội. Có mặt tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định chị Phạm Thị Xuân H đã tử vong trước đó vài giờ, thi thể nằm trong nhà vệ sinh của quán cà phê Hương Sen.
Đội ngũ kỹ thuật hình sự nhận thấy một vết thương chí mạng trên cổ chị H. Chính vết cắt này đã làm nạn nhân tử vong ngay lập tức.
Hiện trường vụ án rất mờ, việc lấy dấu vân tay gặp nhiều khó khăn bởi đây là quán cà phê, hàng ngày vẫn có nhiều người vào uống nước. Tuy nhiên, các điều tra viên cho rằng, tại khu vực chị H được phát hiện tử vong chắc chắn hung thủ sẽ để lại "dấu vết ban đầu".
Khi điều tra, công an biết chị H có mất một số tài sản như trang sức, điện thoại. Vì thế có thể khẳng định đây là vụ án giết người nhằm cướp tài sản. Những dấu vết để lại tại hiện trường chỉ ra rằng hung thủ ra tay rất "gọn", quyết liệt.
Vào thời điểm này, cùng với việc rà soát, dựng chân dung hàng trăm đối tượng trên địa bàn có tiền án, tiền sự, đối tượng tha tù, ma túy, Ban chuyên án Công an Hà Nội còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác xác minh những đối tượng lang thang, đối tượng từ nơi khác đến.
Các tổ trinh sát tỏa đi khắp ngả đường, gặp gỡ người dân xung quanh nhằm thu thập thông tin, tuy vậy, bước đầu chưa đem lại kết quả khả quan.
Nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)
Đoạn camera an ninh
Trong lúc vụ án vẫn đang chưa có nhiều tiến triển thì một nhóm trinh sát thu được hình ảnh từ chiếc camera an ninh nhà dân gần đó. Đoạn clip này cho thấy một nam thanh niên trẻ đi vào quán cà phê Hương Sen.
Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các hình ảnh, Ban chuyên án nhận định đây là đối tượng lạ mặt, không phải dân địa phương. Cũng từ hình ảnh này, Công an Hà Nội bước đầu dựng lên được chân dung nghi phạm. Đối tượng được miêu tả là từ tầm tuổi 20 đến 25, cao dưới 1m70, tóc cắt ngắn, da ngăm đen, dáng gầy.
Vài giờ sau, kết hợp với những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Công an Hà Nội đã xác định nghi phạm có tên là Triệu Quân Sự (23 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Một tổ công tác lập tức được cử lên đường.
Tại Đại Từ, các trinh sát biết Sự vốn là kẻ lang thang, ít khi ở nhà. Người thân của đối tượng cho hay đã từ lâu họ chẳng biết Sự đi đâu, làm gì.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra Công an Hà Nội nhận định, Sự vốn không có nhiều bạn bè nên cũng ít chỗ lẩn trốn. Bản thân Sự chắc chắn không thể nghĩ được rằng mình bị phát hiện sớm đến như vậy. Thế nên, rất có thể sau khi tiêu thụ các tài sản đã cướp được, gã sẽ về quê để "nằm thở".
Nhận định này đã đúng, ngày 24/8/2012, Sự về nhà tại huyện Đại Từ. Chỉ trong tích tắc các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Công an quận Long Biên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã ập vào, bắt giữ đối tượng trong sự ngỡ ngàng của chính y.
Thời điểm bị bắt, Sự tỏ ra mình vô can, gã nói công an bắt nhầm người.
Tội ác man rợ
Tại trụ sở cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sự đã phải cúi đầu nhận tội. Ban đầu, với bản tính lưu manh, Sự khai mình không nghề nghiệp, đã bỏ nhà đi lang thang tại Hà Nội từ nhiều ngày trước khi gây ra vụ án trên. Tuy nhiên, các điều tra viên liên tục đấu tranh, cuối cùng toàn bộ sự thật đã được làm rõ.
Theo đó, Sự vốn là lính nghĩa vụ tại Quân khu 1 (đóng ở tỉnh Thái Nguyên). Thời gian trong quân ngũ, Sự nhiều lần vi phạm kỷ luật. Gã khai, cách đây 10 ngày đã đào ngũ, trốn khỏi đơn vị và tìm về Hà Nội.
Ngày 22/8, Sự lang thang trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội). Lúc đi gã mang theo con dao gấp (loại dao gấp Trung Quốc). Khi tới quán cà phê Hương Sen, phát hiện quán vắng, chỉ có người phụ nữ đứng tuổi bán hàng nên Sự đi vào.
Triệu Quân Sự (ảnh tư liệu)
Gã gọi nước, hoa quả ra ăn uống. Lúc này, thấy chị H đi vào nhà vệ sinh, Sự lập tức đứng dậy đi theo. Gã áp sát chị H rồi dùng dao gấp đâm một nhát vào cổ nạn nhân khiến chị này tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Sự lấy đi một số đồ trang sức, 2 điện thoại của chị H rồi bỏ trốn. Gã sang khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) thuê phòng nghỉ, thay quần áo. Sau đó, hắn mang con dao gây án ra vứt ở sông Hồng rồi đi bán hai chiếc điện thoại cướp được từ chị H.
Khi có tiền, Sự bắt xe lên Tuyên Quang. Tại đây, gã tiếp tục bán tài sản đã cướp được để lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Chẳng còn chỗ để đi, lại nghĩ việc gây án của mình rất kín đáo, không ai biết nên ngày 24/8, Sự "ung dung" quay về Thái Nguyên bán nốt đôi bông tai lấy từ nạn nhân H rồi về nhà ẩn náu. Chính Sự cũng không ngờ rằng, chỉ sau 36 giờ đồng hồ gây án, hắn đã bị vạch mặt và bắt giữ.
Năm 2013, Sự bị Tòa án binh kết án chung thân cho 3 tội danh "Giết người; cướp tài sản và đào ngũ". Đến năm 2015, khi đang chấp hành án phạt tại Quảng Ngãi, Sự đã bỏ trốn. Trên đường đi, gã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản. Sau vài ngày, Sự đã bị bắt lại và tiếp tục bị tuyên án. Đến chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Quân khu 5), Sự một lần nữa bỏ trốn. Sau 15 ngày, Sự bị bắt khi đang mải mê "cày game" tại một quán internet ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Chiều tối 31/5/2022, Công an TP Thanh Hóa đã thông báo, Triệu Quân Sự tiếp tục vượt ngục, bỏ trốn khi đang thụ án chung thân tại một trại giam trên địa bàn tỉnh nảy. Theo đó, Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo đây là đối tượng giết người, cướp tài sản đặc biệt nguy hiểm, manh động. Vì thế người dân khi phát hiện không tự ý tiếp cận mà phải báo cho cơ quan công an hoặc quân đội nơi gần nhất. |
Theo Gia đình và xã hội
-
Pháp luật14 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...