- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Văn Kính Dương xin lỗi người tình và con sắp thi đại học, "hot girl" Ngọc Miu nói lời sau cùng trong nước mắt
Sau khi HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận, Văn Kính Dương và Ngọc Miu đã có những lời nói sau cùng, lời xin lỗi nghẹn ngào với gia đình, cha mẹ, con cái.
- Các bị cáo vụ Văn Kính Dương bật khóc: "Nếu con có chịu mức án cao nhất, vẫn xin mẹ đừng quá đau lòng"
- Diễn biến bất ngờ phiên xét xử "trùm" ma túy Văn Kính Dương và hot girl Ngọc Miu: Luật sư phản bác gay gắt, yêu cầu VKS trả hồ sơ điều tra lại
- ẢNH: Nữ bị cáo duy nhất bị đề nghị án tử hình bật khóc nức nở, "ông trùm ma túy" Văn Kính Dương tươi cười rời tòa
Sau phần tranh luận căng thẳng giữa các luật sư, đại diện Viện Kiểm sát của 10 bị cáo, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.
Là người bắt đầu, "ông trùm ma túy" Văn Kính Dương gừi lời xin lỗi đến bố mẹ và con của bị cáo. Dương mong bố mẹ giữ sức khỏe, đừng quá đau lòng vì mình.
Văn Kính Dương cười tươi chào gia đình lần cuối.
Sau đó, Dương tiếp tục nhắn nhủ đến đứa con đang sắp sửa bước vào kỳ thi đại học bước ngoặt của cuộc đời.
"Mong con có một kỳ thi tốt, ba lúc nào cũng nhớ đến con. Mong con đậu đại học để trở thành người có ích cho xã hội" - Dương nói.
Văn Kính Dương mong những người đang trên con đường phạm tội như mình đừng chống trả cơ quan chức năng khi bị bắt.
Bị cáo Văn Kính Dương cũng xin lỗi đến người từng sống chưng như vợ chồng với mình là "hot girl" Ngọc Miu, điều mà Dương thừa nhận là trước giờ chưa bao giờ làm.
Dương mong Ngọc ở lại, sớm mãn hạn tù để nuôi con cho tốt, trở thành có ích cho xã hội.
Ngọc Miu: "Trẻ con không có tội".
Ngọc Miu bình thản về chỗ, không nhìn Văn Kính Dương khi nói xong lời sau cùng.
"Bị cáo xin lỗi Ngọc rất nhiều, chỉ vì sự ích kỷ của bị cáo mà để Ngọc chịu mức án nặng. Bị cáo xin lỗi đến vợ và các con bị cáo rất nhiều.
Bị cáo cũng xin lỗi đến các đồng phạm. Bị cáo coi họ như anh em của mình nhưng lại vì tiền mà lợi dụng họ lôi kéo các bị cáo vào con đường phạm tội" - Dương nói tiếp.
Đặc biệt, Dương còn nhắn nhủ đến những người hiện đang đi trên con đường sản xuất, buôn bán ma túy phạm pháp như mình.
Lê Hương Giang bật khóc xin được hưởng án nhẹ nhất.
Dương nói sẽ có nhiều người sử dụng vũ khí, súng ống, hàng nóng để chống trả lực lượng chức năng.
Dương khuyên họ đừng bao giờ làm như vậy. Bởi công an, cơ quan chức năng cũng có gia đình, có hạnh phúc, có vợ con. Họ không có thù oán gì với mình mà chỉ đang thực thi nhiệm vụ.
Người tình của Văn Kính Dương được đề nghị 15-16 năm tù, nhẹ nhất trong số các bị cáo.
Ngọc Miu nghẹn ngào trước khi được đưa lên xe dẫn phạm.
Dù Dương có thể dùng tiền kiếm được rất nhiều từ ma túy để mua nhưng Dương không làm vậy. Đừng dùng mọi cách để khiến một gia đình tan vỡ, đừng gây tan thương cho người khác.
Đến phần nói lời sau cùng của mình, Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) cảm ơn đại diện VKS đã xem xét nhiều tình tiết vụ án để đề nghị cho mình mức án được xem là nhẹ nhất trong số các bị cáo.
Ngọc Miu chia sẻ, bản thân các bị cáo đều muốn nhận sự khoan hồng để về với gia đình, cha mẹ, chồng vợ con cái sau khi đã lỡ sa chân vào con đường tội phạm.
Ngọc Miu xin lỗi gia đình, cha mẹ.
Quá trình tạm giam, bị cáo đã nhận thức ra điều này. Bị cáo xin HĐXX tuyên mức án nhẹ nhất để về với gia đình.
"Trẻ con không có tội, rất cần sự quan tâm của cha mẹ, mong HĐXX xem xét" - Ngọc Miu kết thúc lời nói sau cùng, không nhắc gì đến Văn Kính Dương.
Các bị cáo "anh em" của Văn Kính Dương lần lượt được đưa ra xe.
Các bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam và 7 người còn lại đều có chung tâm trạng là hối hận, xin lỗi cha mẹ, gia đình.
Bị cáo Lê Hương Giang còn bật khóc cho biết từ sau khi chồng mất sớm, một mình phải vào Sài Gòn làm lụng nuôi con. Từ ngày bị tạm giam, Giang chưa một lần được gặp con.
Tòa sẽ tuyên án vào sáng 25/7.
"Mong HĐXX xem xét cho bị cáo một cơ hội sống" - Giang nghẹn ngào.
HĐXX thông báo sẽ nghị án vào chiều nay (24/7) và tuyên hành tuyên án vào sáng 25/7.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Pháp luật16 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật4 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.