Vì sao Tuấn 'Khỉ' trốn trong căn nhà hoang giáp ranh Củ Chi?

Nơi Tuấn "Khỉ" trốn chỉ cách hiện trường vụ thảm sát ở sới bạc khoảng 10 km, nhiều người cho rằng nghi phạm nắm rất rõ địa bàn và chọn nơi ít người nghĩ tới nhất để ẩn náu.

Toàn cảnh vụ Tuấn 'Khỉ' bắn 6 người, lẩn trốn và bị tiêu diệt. Sau khi Tuấn "Khỉ" xả súng vào sới bạc ở Củ Chi và bắn một người trên đường tẩu thoát, nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc bố ráp khuya 13/2.

Từ 5h sáng 14/2, anh Lâm (30 tuổi) cùng hàng chục người dân sống gần khu vực cầu Xáng, giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), tập trung bàn tán xôn xao về vụ vây bắt Tuấn "Khỉ". Mọi ánh mắt hướng về căn nhà hoang, nơi Tuấn "Khỉ" ẩn náu và bị bắn chết.

“Khi biết thông tin Tuấn trốn sang tỉnh khác hay có thể ra nước ngoài, chúng tôi nghĩ nơi đây không còn nguy hiểm. Đến đêm qua biết tin hắn bị hạ gục tại đây thì ai cũng bàng hoàng. Nó đã chọn nơi ít ai ngờ tới để làm chỗ ẩn náu trong thời gian trốn lệnh truy nã”, người đàn ông sống gần nơi Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt nói.

Căn nhà hoang bí ẩn

Theo người dân sinh sống tại khu vực, Tuấn lẩn trốn ở gần căn biệt thự hoang trong khu vực bị phong tỏa. Phía sau căn biệt thự có một căn nhà tạm nhỏ dựng trên bãi đất đầy bụi rậm. Tuấn trốn nã ở đây.

Cư dân trên đường Đỗ Văn Dậy cho biết căn biệt thự bị bỏ hoang 7-8 năm nay. Từ lâu, họ không thấy người ra vào.

Vì sao Tuấn Khỉ trốn trong căn nhà hoang giáp ranh Củ Chi?-1

Khu vực Tuấn "Khỉ" lẩn trốn. Ảnh: Quang Huy.

“Hắn có nhiều bạn bè và vòng vòng 3-4 nhà bà con, người quen ở đây. Khi nhìn ảnh kẻ bị truy nã, tôi mới nhớ ra đã vài lần chạm mặt nó trước đó”, ông Sáu (58 tuổi), người sống cạnh cầu Xáng, cho hay.

Khi biết tin Tuấn "Khỉ" lẩn trốn tại nơi cách hiện trường vụ án chỉ khoảng 10 km, nhiều người tỏ ra bất ngờ với quyết định của kẻ sát nhân. Họ cho rằng Tuấn nắm rất rõ địa bàn và chọn nơi ít người nghĩ tới nhất.

Điều khiến người dân tại đây bàng hoàng hơn cả là suốt nửa tháng qua, kẻ xả súng giết 5 người tại Củ Chi đã sống gần họ, chỉ cách vài bước chân.

"Từ hồi nghe tin hắn trốn thoát đến giờ tôi lo. Đường cùng khó xử lắm. Sợ nó lên đạn làm liều", anh Lâm lo lắng nghĩ lại.

Dùng máy dò kim loại tìm vật chứng

Hiện, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa khu vực xung quanh căn nhà hoang, nơi Tuấn "Khỉ" lẩn trốn, và dùng máy dò kim loại để tìm những tang chứng còn lại của vụ án.

Ông Sáu (52 tuổi) sống tại khu vực cho biết khoảng 2 ngày gần đây, ông và người dân thấy nhiều công an đến đây.

Người dân cho biết thêm trong 2 ngày nay, họ nghe tiếng cano quần thảo quanh khu vực bờ sông phía sau căn nhà hoang.



Người dân kể lúc cảnh sát tiêu diệt Tuấn 'Khỉ'. Sáng 14/2, hàng nghìn người dân có mặt ở hiện trường tiêu diệt Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn “Khỉ” tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Một số người chứng kiến đã thuật lại cuộc vây ráp tối qua.

Trong sáng 14/2, Công an TP.HCM đã khám nghiệm tử thi Lê Quốc Tuấn sau khi tiêu diệt nghi phạm trong cuộc bố ráp vào khuya qua.

Hơn nửa tháng qua, Tuấn “Khỉ” bặt vô âm tín khiến cuộc truy bắt bị can này gặp nhiều khó khăn, tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.

Ngày 13/2, cảnh sát xác định Tuấn “Khỉ” có mặt tại một căn nhà xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nên triển khai lực lượng chốt chặn, vây ráp. Khu vực Tuấn “Khỉ” ẩn náu là nơi tiếp giáp với xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định căn nhà mà Tuấn "Khỉ" đang trốn nằm trong một khu đất rộng nhiều ha, quanh đó có khá nhiều nhà dân sinh sống. Do vậy, việc đột kích được thực hiện khi đã sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát đặc nhiệm mặc áo giáp chống đạn, ôm súng thu hẹp mục tiêu. Một loạt đạn sau đó vang lên. Tuấn “Khỉ" bắn vào lực lượng truy bắt. Ngay lập tức, các mũi đột kích nổ súng, tiêu diệt Tuấn "Khỉ".

Tuấn "Khỉ" đổ gục bên khẩu súng AK báng xếp còn 9 viên đạn.



Hàng trăm người dân TP.HCM thức đêm xem cuộc vây ráp Tuấn 'Khỉ'. Đêm 13, rạng sáng 14/2, hàng trăm cảnh sát có vũ trang lập chốt chặn tại đường Đỗ Văn Dậy (Hóc Môn, TP.HCM) để vây ráp Tuấn "Khỉ". Người dân vây kín hiện trường theo dõi.

Chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn "Khỉ" cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Nghi can này được xác định đã nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi cướp khoảng 1 tỷ đồng.

Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền cho Tý "Bà Dòm" cất giữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tý "Bà Dòm" ra đầu thú.

Cũng trong ngày 29/1, Tuấn "Khỉ" cướp xe máy của một người dân ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Rạng sáng 30/1, một người đàn ông bị bắn chết trên đường, xe máy biến mất. Công an tình nghi vụ bắn người cướp xe này do Tuấn "Khỉ" gây ra.

Vì sao Tuấn Khỉ trốn trong căn nhà hoang giáp ranh Củ Chi?-2

Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/vi-sao-tuan-khi-tron-trong-can-nha-hoang-o-cu-chi-post1047032.html

Tuấn Khỉ

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.