Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Cha nạn nhân bật khóc khi tòa nghị án, nói vợ Cao Tài Năng mới là chủ mưu sát hại con trai?

Ông Dương Công Hùng (cha nạn nhân) bật khóc tại tòa và cho rằng âm mưu giết người là của bị cáo Vũ Thị Mừng. Ông Hùng nói vợ Cao Tài Năng là người cho con trai ông uống thuốc độc, nhưng không đưa ra được chứng cứ.

Như đã đưa tin, ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cao Tài Năng (40 tuổi) sát hại chủ nợ là ông Dương Công C. (47 tuổi, trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), sau đó đốt xác, phi tang. Vợ của Năng là Vũ Thị Mừng (38 tuổi) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Cha nạn nhân bật khóc khi tòa nghị án, nói vợ Cao Tài Năng mới là chủ mưu sát hại con trai?-1
Gia đình nạn nhân ôm di ảnh đến tòa

Đáng chú ý, trong phiên tòa hôm nay, khi phần xét hỏi được tiếp tục, chủ tọa, đại diện viện kiểm sát hỏi lại các chi tiết, Cao Tài Năng thừa nhận có được vợ giúp sức, còn Mừng tiếp tục phản cung.

Sau khi VKS đưa bằng chứng bị cáo Mừng viết tay giúp Năng đốt xác nạn nhân giống như cáo trạng, Mừng đáp, đúng là Mừng viết nhưng sự thật không phải vậy. Khi thấy chồng đào thi thể nạn nhân bị cáo chỉ hỗ trợ bằng cách khuyên chồng đi về, chứ bị cáo không đốt. Bị cáo Mừng cho rằng, những lời khai ở cáo trạng không đúng sự thật. Tuy nhiên, đại diện VKS lên tiếng bác bỏ.

Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Cha nạn nhân bật khóc khi tòa nghị án, nói vợ Cao Tài Năng mới là chủ mưu sát hại con trai?-2
Ông Hùng cho rằng, Mừng là chủ mưu trong vụ án, tuy nhiên ông hùng không đưa ra được bằng chứng

Về phía Cao Tài Năng, bị cáo khẳng định tất cả những lời khai trước toà là đúng sự thật còn lời khai của vợ bị cáo có nhiều cái không đúng. Bị cáo Năng đã gửi lời xin lỗi muộn màng đến gia đình anh C.

Cũng tại phiên tòa hôm nay, ông Dương Công Hùng (cha nạn nhân) đã bật khóc tại tòa và cho rằng âm mưu giết người là của bị cáo Vũ Thị Mừng. Ông Hùng khẳng định Mừng cho con trai ông uống thuốc độc. 

Tuy nhiên ông Hùng không đưa ra được chứng cứ.

Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Cha nạn nhân bật khóc khi tòa nghị án, nói vợ Cao Tài Năng mới là chủ mưu sát hại con trai?-3
Ông Dương Công Hùng (cha đẻ nạn nhân) không giữ nổi bình tĩnh, bật khóc tại tòa

Tại phiên toà sáng nay, trong quá tình các bị cáo trình bày lại hành vi của mình, ông Dương Công Hùng cùng nhiều người trong gia đình nạn nhân đã không giữ được bình tĩnh mà lên tiếng mắng mỏ các bị cáo tại tòa.

Đồng thời phía gia đình bị hại, người thân của nạn nhân cho biết, đều biết các khoản nợ của Năng vay do nạn nhân hồi còn sống hay tâm sự. Gia đình nạn nhân mong muốn HĐXX xử đúng người đúng tội, bị cáo Mừng phải chịu hình phạt thích đáng.

Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Cha nạn nhân bật khóc khi tòa nghị án, nói vợ Cao Tài Năng mới là chủ mưu sát hại con trai?-4
Bị cáo Cao Tài Năng tại tòa

Theo cáo trạng, sau khi Năng gây án mạng vào sáng 28/11/2020, đến khoảng 22h30 cùng ngày, Năng nói với vợ là mình đã giết anh C tại hiệu thuốc của hai vợ chồng và thi thể nạn nhân vẫn ở hiệu thuốc này.

"Mừng khuyên Năng ra đầu thú, nhưng Năng sợ bị bắt, đi tù, dọa sẽ tự tử. Năng nói đã tìm được nơi chôn, bảo Mừng giúp Năng chôn thi thể anh C, Mừng đồng ý", cáo trạng cho biết.

Năng điều khiển xe ô tô của mình nhãn hiệu Hyundai Santafe chở vợ ra khu đất trống cạnh bờ sông Kim Sơn. Năng chỉ cho vợ vị trí hố sẽ chôn thi thể nạn nhân, rồi điều khiển xe về hiệu thuốc. Tại đây, vợ chồng Năng đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô Santafe rồi đưa ra khu vực hố chôn đã được Năng chuẩn bị từ trước.

Sau khi chôn xong thi thể nạn nhân, vợ chồng Năng đi ô tô ra cầu Hàn (ở Hải Dương) vứt quần áo lau chùi dấu vết tại hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn xuống sông.

Thời gian sau đó, Năng thường xuyên ra khu vực chôn thi thể để xem xét tình hình. Đến khoảng cuối năm 2020 (âm lịch) khi ra khu vực này, Năng phát hiện có một số cây mới được trồng, do nghĩ sẽ có người tiếp tục đào đất trồng cây có thể phát hiện thi thể nên Năng nghĩ cần phải đào thi thể lên rồi đốt xác phi tang.

Tối 27/12 âm lịch (tức 8/2/2021), vợ chồng Năng đi ăn tất niên tại nhà anh Nguyễn Tuấn H (ở phường Tân Bình, TP Hải Dương) thì Năng phát hiện khu đất trống cạnh nhà anh H có một số giát giường bằng gỗ. Năng quyết định tối hôm đó sẽ đào thi thể lên, dùng giát giường đốt. Năng nói cho vợ biết ý định của mình, Mừng đồng ý.

Khoảng 21h cùng ngày, sau khi từ nhà anh H về nhà, Năng lấy một chiếc cuốc dựng ở cạnh tường phía trước nhà rồi điều khiển xe Santafe chở vợ ra đường Trần Phú (TP Hải Dương). Năng vào một cửa hàng mua một chiếc xẻng cán gỗ, một rìu sắt (có một đầu dạng búa, một đầu có lưỡi sắc). Mua xong, Năng điều khiển xe ra khu đất trống cạnh nhà anh H lấy 2 giát giường bằng gỗ cho lên xe rồi đi ra cây xăng Thanh Bình mua xăng đựng đầy trong một chai (loại đựng dầu ăn 5 lít), một chai loại 1,5 lít.

Chuẩn bị xong, Năng điều khiển đi xe ô tô ra khu vực chôn thi thể rồi hai vợ chồng dùng xẻng, cuốc, đào, xúc đất. Khi phát hiện thi thể, Năng kéo lên mặt đất, đặt lên giát giường. Vợ chồng Năng đi xung quanh khu vực gần sông nhặt thêm các thanh gỗ, củi khô và đặt lên phía trên thi thể nạn nhân, đổ hết xăng lên rồi châm lửa đốt.

Quá trình đào, đốt thi thể nạn nhân, Mừng mặc đồ bảo hộ y tế chống dịch. Khi cả hai đang đốt thi thể thì có anh Vũ Xuân T. (SN 1988, ngụ phường Tân Bình, TP Hải Dương) đi thuyền đánh cá trên sông phát hiện, hỏi đốt gì. Mừng trả lời: "Đốt đồ chống dịch" nên anh T. lái thuyền bỏ đi.

Trong khi chờ thi thể cháy hết, Năng vứt chai nhựa đựng xăng, bật lửa vào hố và xúc cát, đất đầy hố lấp bằng phẳng. Sau khi lửa tắt, phần tro nguội, Năng dùng xẻng đập khu vực tro vừa đốt thi thể và phát hiện có 2 khúc xương không cháy nên nhặt cho vào túi nilon, dùng xẻng xúc một phần tro, cốt đã cháy hết đổ vào một túi nilon khác. Ngoài ra, Năng dùng xẻng xúc phần còn lại hất xuống sông Kim Sơn.

Sau đó Năng mang 2 khúc xương không cháy hết ra vị trí đường Thanh Bình định đập, nhưng do sợ bị phát hiện nên Năng cùng Mừng cho xẻng, rìu, túi nilon đựng xương vào xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Khi đến khu vực giao với đường Tuệ Tĩnh kéo dài (TP Hải Dương), Năng xuống xe ra vỉa hè dùng rìu đập xương nhưng không vỡ hết. Năng lại nhặt cho vào túi nilon rồi chạy xe ra khu vực cầu Hàn, đổ xuống sông. Năng cũng thả xẻng, rìu và quần áo bảo hộ xuống sông rồi đi về nhà.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vu-giet-chu-no-o-hai-duong-cha-nan-nhan-bat-khoc-khi-toa-nghi-an-noi-vo-cao-tai-nang-moi-la-chu-muu-sat-hai-con-trai-2220211811184117307.htm

giết người

phi tang xác


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.