- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Nghi phạm từng mang chăn màn, giường chiếu đến hiện trường?
Sau nhiều tháng với những nỗ lực không biết mệt mỏi, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng sát hại nạn nhân Dương Công C. (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).
- Thông tin chính thức vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Thi thể nạn nhân bị mang đi chôn, đốt và vứt ở nhiều nơi
- Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Vợ chồng nghi phạm là "người có học", thường xuyên qua lại gia đình nạn nhân với cái mác "tử tế"
- Nỗi đau người cha già trong vụ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương: "Cả nhà lúc nào cũng hi vọng con chỉ bị nhốt ở đâu đó nhưng không ngờ..."
Như tin đã đưa, mới đây, ngày 16/7, VKSND tỉnh Hải Dương ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại P. Bình Hàn, TP Hải Dương), về tội "Giết người, Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 BLHS.
Khu vực ngôi nhà đối tượng từng thuê
Ngay sau khi vụ án được hé mở, chúng tôi đã về địa phương trên để tìm hiểu sự việc. Người dân khu vực cho hay, trước khi Cao Tài Năng bị cảnh sát đưa đến ngôi nhà trước đó thuê để mở cửa hàng bán thuốc, địa chỉ trên đường Nguyễn Thượng Mẫn để dựng lại hiện trường (thời điểm khám nghiệm Năng đã cho người khác thuê lại), họ không hề biết nguyên nhân do đâu.
Lần theo những thông tin có được, chúng tôi tìm đến khu vực được cho là nơi đối tượng mang thi thể nạn nhân đến để phi tang, cách vị trí gây án khoảng 4 cây số. Tại đây, chúng tôi ghi nhận một số chiếc hố đào sâu đã được thắp hương nến.
Người đàn ông dẫn chúng tôi đến hiện trường
Đáng chú ý, cạnh bờ sông là hiện trường ngổn ngang với đống "than củi", một người đàn ông ở khu vực cho hay, trước thời điểm sự việc bị bại lộ, người dân bắt gặp đối tượng Năng đưa khung giường, chiếu, chăn ra khu này để đốt.
"Khi được hỏi thì nó bảo là đốt các đồ vật của người đã chết", một người đàn ông kể.
Quá trình điều tra ban đầu xác định bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả cho anh Dương Công C. (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nên Năng nảy sinh ý định sát hại anh C..
Khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C.. Hậu quả làm anh C. chết ngay tại chỗ.
Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh C. và đem thi thể anh C. đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Ngày 01/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Khu vực đốt xác phi tang
Người thân của nạn nhân thắp hương
Một chiếc hố ngay cạnh
Theo người dân, đối tượng đã mang giường, chăn, màn ra đây đốt
Cây cầu ở gần nơi chôn xác được cho là một trong những hiện trường
Chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy ở Hà Nội
Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Cao Tài Năng đồng thời có công văn đề nghị VKSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan điều tra.
Ngày 16/7, VKSND tỉnh Hải Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Năng để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản, theo khoản 1 Điều 123 và khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.
Theo người dân địa phương, sau khi gây án mạng Năng vẫn thường xuyên tới căn nhà đã sát hại anh C., vui vẻ chào hỏi hàng xóm.
Vợ chồng Năng mở nhiều hiệu thuốc ở thành phố Hải Dương nhưng thuê người bán. Từ đầu năm 2019, Năng thuê một căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương. Đầu năm 2021, ba tháng sau khi sát hại anh C. tại căn nhà này, vợ chồng Năng trả nhà và thuê căn bên cạnh mở hiệu thuốc to hơn.
Bố anh C. cho biết, Năng quen biết anh C. nhiều năm nay. Ngày 28/11/2020, anh C. một mình lái ô tô rời nhà, nói đi lên thành phố Hải Dương đòi nợ vợ chồng Năng và sau đó mất liên lạc.
Gia đình nhận thấy chuyện chẳng lành nên trình báo công an. 7 tháng sau, ô tô của anh C. được phát hiện bỏ không ở lề đường Hà Nội nên cảnh sát lần ra vụ án.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...