- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm, Văn Kính Dương nhận án tử hình, riêng người tình Ngọc Miu lãnh 16 năm tù giam.
- "Ông trùm" ma túy Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc Miu cười tươi đến tòa, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt
- "Ông trùm" ma túy Văn Kính Dương bình tĩnh đến tòa, liên tục quay lại phía sau nói chuyện với người tình Ngọc Miu
- Ngày mai trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tiếp tục hầu tòa
Chiều 28/4, trong phần tranh luận, VKS giữ nguyên quan điểm luận tội, bác kháng cáo của tất cả các bị cáo Văn Kính Dương cùng 8 đồng phạm, trong đó có Ngọc Miu về các tội Sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.
HĐXX bước vào phiên làm việc lúc 14h ngày 28/4
Các bị cáo trong phiên tòa chiều 28/4
Trước đó, Phạm Thị Thu Huyền đã có đơn xin rút kháng cáo. Trong lời nói sau cùng, Văn Kính Dương mong tòa xem xét tội danh cho bị cáo Lê Hương Giang, Ngọc Miu. Lê Hương Giang mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt (cấp sơ thẩm tuyên án tử hình), đồng thời gửi lời cảm ơn đến luật sư đã bào chữa cho mình, sau đó, Giang bật khóc nức nở.
VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, y án sơ thẩm
Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định các bị cáo biết rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe nhưng vì lợi nhuận nên bất chấp hành vi phạm pháp. Dù tại tòa, các bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nhưng không thể nào xem đây là một tình tiết để giảm nhẹ tội danh. Vì vậy, HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.
Ngọc Miu và Văn Kính Dương trong lúc đợi HĐXX nghị án
Cụ thể, Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Lê Hương Giang nhận mức án tử hình.
Nguyễn Đức Kỳ Nam sau khi bị tòa tuyên án tử hình
Nguyễn Đức Kỳ Nam và Nguyễn Bá Thành
Ngọc Miu nhận mức án 16 năm tù giam
Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền và Nguyễn Bá Thành mức án tù chung thân. Riêng Ngọc Miu nhận mức án 16 năm tù giam.
Sau phiên tòa, Hương Giang - Ngọc Miu khóc nức nở, trước khi rời khỏi phòng xử án, Văn Kính Dương ôm chia tay Lê Hương Giang và Ngọc Miu.
Hương Giang khóc ngất khi nghe tuyên y án tử hình
Ông trùm ma túy ôm chia tay trợ thủ, nữ bị cáo Lê Hương Giang
Văn Kính Dương ôm chầm lấy Ngọc Miu trước khi rời phòng xử án
Nguyễn Thu Huyền và Lê Hương Giang quyến luyến chia tay người thân...
Ngọc Miu khóc nức nở sau phiên tòa
Theo DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ
-
Pháp luật13 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...