Sự việc đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi hé lộ những bất cập trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của lực lượng cảnh sát địa phương.

Cụ thể, vào khoảng 3h04 ngày 23/8, một ngư dân đã phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 70 tuổi trên vùng biển gần Sinheung-ri (Jocheon-eup, TP Jeju) và trình báo cơ quan cứu hộ. 

Qua xác minh, Cảnh sát biển Jeju xác định nạn nhân chính là người vừa được ghi nhận mất tích tại Đồn cảnh sát Đông Jeju vào ngày 22/8. Đến 9h35 sáng ngày 24/8, cảnh sát tiếp tục phát hiện một người mất tích khác đã tử vong gần khu vực thung lũng ở Aewol-eup.

vu-phat-hien-4-thi-the-nguoi-mat-tich-he-lo-goc-khuat-dspl-1-1787640611.png
Ảnh: KBS news

Đáng chú ý nhất là hai trường hợp tử vong có liên quan đến bê bối tắc trách của cùng một viên cảnh sát. Sáng 24/8, một thi thể đã được tìm thấy gần nơi lưu trú dài hạn của Jang Mi-ran, người phụ nữ 37 tuổi đã mất tích từ tháng 5. 

Cơ quan chức năng nhận định đây chính là thi thể của Jang sau 104 ngày bặt âm vô tín và đang tiến hành xác minh danh tính chính thức. Trước đó hai ngày (22/8), thi thể của một người đàn ông ngoài 60 tuổi, mất tích từ ngày 2/7, cũng được phát hiện tại Songdang-ri (Gujwa-eup, TP Jeju).

Cả vụ việc của Jang Mi-ran và người đàn ông 60 tuổi đều do một viên cảnh sát phụ trách. Người này hiện đang bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý khép lại hồ sơ ngay từ lần trình báo đầu tiên của người nhà. Các nạn nhân chỉ được tìm thấy sau khi gia đình họ bức xúc đến trình báo lại, buộc cảnh sát phải mở lại cuộc tìm kiếm.

Hiện tại, cơ quan chức năng Hàn Quốc đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như hoàn cảnh dẫn đến hàng loạt cái chết này, đồng thời xử lý những sai phạm liên quan đến quá trình điều tra ban đầu.

Theo Người đưa tin