Ngày 24/6, cảnh sát tỉnh Hyogo xác nhận đã bắt giữ bà Aki Mochizuki (50 tuổi) để điều tra về hành vi phi tang thi thể chồng cũ – ông Yutaka Nishiguchi. Theo nguồn tin từ đài Nippon, bà Mochizuki đã đứng tên thuê căn hộ này từ tháng 7/2002. Sau một thời gian dài phủ nhận mọi liên quan, đến tối ngày 22/6, nghi phạm đã bất ngờ gọi điện cho cơ quan chức năng để đầu thú.

Sự việc chỉ bắt đầu được hé lộ vào chiều ngày 19/6, khi những cư dân sống cùng tòa nhà báo cáo với ban quản lý về mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn hộ của bà Mochizuki.

kobe-1782274167-6372-1782274714-1782286694.png
Cảnh sát di dời chiếc tủ đông cao 87 cm, rộng 94 cm và sâu 53 cm dùng để bảo quản thi thể ra khỏi khu chung cư. Ảnh: JIJI

Đến ngày 20/6, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng: thi thể một người đàn ông được giấu trong chiếc tủ đông đã mất điện từ lâu. Theo The Japan Times, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Nishiguchi đã tử vong từ khoảng tháng 12/2011. Cơ thể nạn nhân đã bị cắt làm đôi ở vùng bụng; phần thân trên mặc áo thun, trong khi phần thân dưới mặc quần đùi.

Tại hiện trường, cảnh sát không ghi nhận dấu hiệu lục lọi hay cướp tài sản, khiến giả thuyết về một mâu thuẫn cá nhân dẫn đến án mạng càng trở nên rõ nét.

Tại cơ quan điều tra, bà Mochizuki không chỉ thừa nhận hành vi giấu xác mà còn ám chỉ chính mình là người đã ra tay sát hại chồng cũ.

Hiện tại, Sở Cảnh sát Hyogo đã thành lập ban chuyên án đặc biệt để làm sáng tỏ vụ việc. Bên cạnh cáo buộc phi tang thi thể, cảnh sát đang mở rộng điều tra theo hướng giết người có chủ đích để làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến của tội ác kinh hoàng đã bị che giấu suốt 15 năm qua.

Theo Người đưa tin