Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn 8 năm và có 2 con nhỏ. Tôi là trưởng phòng của một công ty dược có tiếng và có cửa hàng thuốc riêng. Thu nhập của tôi khá cao so với mức chung ở thành phố. Chồng tôi thì chỉ là nhân viên bình thường. Thiếu ý chí, sống an phận nên nhiều năm anh vẫn không thể thăng tiến trong nghề nghiệp.

Là người lo toan tài chính, vun vén gia đình nội ngoại hai bên nhưng tôi chưa hề trách móc, nặng nhẹ chồng. Tuy nhiên chính điều đó lại khiến chồng tôi trở thành người đàn ông thụ động, lười nhác thậm chí là lăng nhăng trai gái bên ngoài.

Thời gian gần đây chồng tôi luôn lấy lý do cơ quan cắt giảm nhân sự phải ở lại làm việc muộn. Nhiều hôm chồng cắt cơm nhà với lý do ăn tạm cơm hộp ở cơ quan còn làm việc. Cuối tuần cũng không thấy bóng chồng ở nhà. Các con muốn đi chơi tôi đành tự đưa con đi.

Rồi một ngày nọ tôi phát hiện anh có thêm một cái điện thoại đời cũ. Tôi tò mò bật lên thì không thể tin nổi vào mắt mình. Trong đó là những hình ảnh tình tứ của chồng tôi và một cô gái trẻ. Lướt phần tin nhắn, họ còn xưng hô vợ chồng rất mùi mẫn. Thậm chí cô gái này còn đang mang bầu 5 tháng cho chồng tôi.

tam msu 1.jpg
Ảnh minh họa

Tất cả như sụp đổ dưới chân  nhưng tôi lấy lại bình tĩnh và gọi chồng vào nói chuyện. Chồng tôi đã thừa nhận tất cả. Anh cho biết do nhàn rỗi lân la chát chit trên mạng xã hội, làm quen được với một cô gái kém vợ chồng tôi đến chục tuổi. Rồi như bao người đàn ông dối trá khác, anh nói với cô gái ấy cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, anh đang làm thủ tục ly hôn vợ.

Thời gian đầu mới cặp bồ, nhân tình của chồng tôi được chu cấp toàn bộ tài chính. Phần lớn số tiền đó là của tôi. Sau một thời gian thì chồng tôi cũng không còn khả năng lo nổi cho nhân tình.  Anh van xin tôi hãy cứu anh ta lần này. Cô nhân tình đang mang bầu tháng thứ 5, thể trạng yếu ớt cả mẹ và con đều không khỏe. Tiền sữa bầu, thuốc men, thăm khám, mua sắm cho em bé cái gì cũng cần đến tiền cả. Anh cùng đường rồi.

Tôi uất ức, cay nghẹn. Tôi không thể gào thét lên hay tát, đá đấm vào mặt anh. Tôi khụy xuống bảo anh hãy đi ra ngoài để cho tôi được một mình suy nghĩ. 

Ngày hôm sau tôi thuê người đến chăm lo cơm nước cho nhân tình của anh. Tôi cũng đưa cho anh một số tiền bảo đưa cho cô ấy lo cho hai mẹ con. Đến ngày vào viện sinh nở tôi cũng sẽ lo toan hết. 

Cứ như vậy mấy tháng liền chồng tôi ân hận ra mặt. Anh cầu xin tôi tha thứ và quay lại. Nhân tình của chồng cũng nhắn tin nói rằng tôi quá tốt, quá thương mẹ con cô ấy. Cô ấy khóc vì bảo đã phạm sai lầm và nói sẽ trả lại chồng cho tôi. 

Ngoại tình rồi có con riêng đối với tôi là điều không thể chấp nhận được. Sau khi cô nhân tình của anh sinh nở mẹ tròn con vuông tôi sẽ nói chuyện với anh thẳng thắn, yêu cầu anh giải quyết ly hôn trong hòa bình. Nếu anh không đồng ý tôi cũng vẫn nộp đơn. 

Tôi nghĩ mình đã làm tròn lương tâm của một con người đối với con riêng của anh. Phần đời còn lại anh hãy lo cho vợ mới và đứa trẻ đó. Tôi và hai con sẽ sống tốt cuộc đời của mình. Tôi tin là như vậy.


Theo Thương Trường