Vào ngày 3/4 vừa qua, Kanchi Nard - một người phụ nữ ở Thái Lan đã chia sẻ câu chuyện đầy kinh hoàng của gia đình mình lên trang Facebook cá nhân và nhanh chóng nhận được sự thương cảm lớn của cộng đồng mạng.
Buổi chiều hôm đó, con gái 11 tuổi của Kanchi là Gracia phát hiện chú mèo cưng của gia đình là Ho Jun mất tích. Gracia đã đi quanh nhà để tìm Ho Jun.
Nhưng thay vì tìm thấy thú cưng, cô bé kinh hãi phát hiện ra một con rắn khổng lồ ở trong phòng bếp. Quá sợ hãi, cô bé hét lên "Có rắn!" và chạy đi tìm mẹ.
Khi vào phòng để nhìn con rắn hoang, người phụ nữ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện khi thấy phần bụng rắn phình lớn. Chú mèo cưng Ho Jun đã bị rắn nuốt sống.
Cô Kanchi viết: "Chuyện đó thực sự quá kinh khủng. Con gái tôi không ngừng khóc, hoàn toàn suy sụp và đau lòng. Buổi sáng nay, mẹ chồng tôi còn vừa gửi tặng con bé mấy bộ đồ cho mèo. Gracia giờ cứ ngồi im cả buổi nhìn chằm chằm vào đống quần áo đó và ảnh của Ho Jun. Hy vọng Ho Jun đáng yêu sẽ được an nghỉ, cả gia đình sẽ mãi nhớ đến nó".
Cộng đồng mạng Thái Lan đã để lại hàng chục ngàn lời chia buồn với gia đình Kanchi sau sự việc hi hữu và thương tâm. Có người còn tốt bụng đề nghị sẽ tặng gia đình một chú mèo khác để mong họ nguôi ngoai sau bi kịch.
"Thật là một cơn ác mộng"
"Tôi không dám nhìn vào ảnh lần thứ hai"
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị