Đêm tân hôn, hai vợ chồng chuẩn bị "hành sự" thì nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng, mẹ chồng than hôm nay tiếp khách cả ngày mệt đau lưng, nhờ con trai đấm lưng một chút.
Đêm tân hôn, hai vợ chồng chuẩn bị "hành
sự" thì nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng, mẹ chồng than hôm nay tiếp
khách cả ngày mệt đau lưng, nhờ con trai đấm lưng một chút.
Chồng Linh là con một, bố chồng Linh mất từ khi anh còn rất nhỏ, một mình mẹ chồng Linh
ở vậy nuôi con, nên hai mẹ con rất thân thiết khăng khít, mẹ chồng Linh
coi con trai mình là báu vật là bảo bối của riêng mình. Hồi đầu mới yêu
nhau Linh tá hỏa khi biết chồng Linh 30 tuổi rồi vẫn còn ngủ với mẹ,
Linh tỏ vẻ không đồng tình thì chồng Linh lại cho đó là chuyện quá đỗi
bình thường, nhà có hai mẹ con, thiếu thốn tình cảm, nên hai mẹ con ngủ
với nhau cho đỡ cô đơn. Linh hỏi lúc cưới nhau về rồi, không lẽ chồng
vẫn ngủ cùng mẹ, chồng Linh xoa đầu cô bảo, cưới về thì phải ngủ với vợ
chứ.
(Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, hai vợ chồng chuẩn bị "hành sự" thì nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng,
bà than hôm nay tiếp khách cả ngày mẹ đau lưng, nhờ con trai sang đấm
lưng một lúc. Chồng Linh đành nháy cô chờ một lát, anh qua với mẹ rồi
trở lại ngay. Linh nằm chờ nửa tiếng, rồi một tiếng vẫn không thấy bóng
dáng chồng đâu, giờ chẳng nhẽ lại gõ cửa phòng mẹ gọi chồng thì xấu hổ
quá, dù sao Linh cũng là con dâu
mới, chán chẳng chờ nổi, Linh đành đi ngủ trước, sáng mở mắt ra vẫn
thấy chồng chưa về, hóa ra cả đêm anh cũng ngủ với mẹ. Sáng hôm sau anh
giải thích vì mẹ chồng chưa quen ngủ một mình, nên anh phải ngủ cùng mẹ
thêm vài hôm nữa.
Linh chỉ muốn nổi khùng, cứ ngủ cùng
như thế thì bao giờ mới quen. Ngay sau đó Linh lập kế hoạch vợ chồng đi
trăng mật với nhau, những tưởng mấy ngày đó được yên ổn, ai ngờ cứ 11,
12 giờ đêm mẹ chồng Linh lại gọi
điện cho chồng cô than không ngủ được, rồi kể từ chuyện con chó đến con
mèo. Linh tỏ vẻ khó chịu thì chồng Linh lại bảo Linh ích kỉ, không
thương mẹ anh, mẹ anh đã hy sinh cả cuộc đời cho anh rồi, giờ chẳng nhẽ
anh lấy vợ lại bỏ rơi để mẹ cô đơn.
(Ảnh minh họa)
Suốt những ngày sau đó là cuộc chiến âm thầm giữa mẹ chồng nàng dâu.
Ngán ngẩm hơn nữa là những màn "than khổ than đau" của mẹ chồng Linh.
Rõ ràng ở nhà cả ngày với con dâu thì bà chẳng làm sao, ăn thì cũng
khỏe, nhưng cứ tối con trai đi làm về, ngồi xuống bữa ăn là mẹ chồng
than, hôm thì bà than mệt chẳng muốn ăn, hôm thì bà than nhạt mồm nhạt
miệng chẳng ăn gì nổi, bà khều khều vài miếng rồi buông đũa, chồng Linh
lại sốt xình xịch lên. Lắm hôm Linh ức đến phát điên mà chẳng làm gì
được.
Đã thế bà còn thêm cái tật nói xấu con dâu,
Linh đi làm ở ngay gần nhà nên chồng Linh bảo trưa tranh thủ về nhà nấu
cơm ăn cơm với mẹ cho mẹ khỏi buồn, chiều lòng chồng, Linh cũng cố làm
tròn nghĩa vụ của con dâu, nhưng
giờ nghỉ trưa cũng được có 1 tiếng rưỡi, đi về đã hết nửa tiếng, thời
gian đâu mà bày biện món này món kia, Linh nghĩ bữa trưa ăn uống đơn
giản là được rồi, thế mà mẹ chồng Linh cũng mách chồng là Linh bắt ăn
kham khổ, bà già rồi không ăn nổi. Chồng lại quay qua càu nhàu với Linh.
Thật sự là Linh quá nản, quá bế tắc với cái tính khí trẻ con quái gở của bà mẹ chồng,
được thêm anh chồng "bám váy" mẹ nữa, lắm lúc Linh thấy mình giống
người thừa trong nhà. Bạn bè Linh xui Linh mang thai đi, có đứa trẻ thêm
người thêm tiếng, mẹ chồng Linh sẽ không còn đòi độc chiếm con trai
nữa. Linh cũng hy vọng như thế, nhưng không biết rồi tới lúc đó còn thêm
những mâu thuẫn gì nữa không?