Bão Haiyan quật ngã cả những cây cổ thụ.
Đại
tá John Andrews, phó tổng giám đốc cơ quan hàng không dân sự
Philippines, cho hay theo một báo cáo ban đầu từ một quan chức hàng
không tại thành phố Tacloban, miền trung Philippines, hơn 100 thi thể
đang nằm trên các đường phố ở thành phố này.
Cũng theo ông Andrews, giám đốc sân bay Tacloban đã liên lạc với trụ sở văn phòng tại Manila để thông báo về việc hơn 100 người thiệt mạng đang nằm trên đường phố, và hơn 100 người khác cũng bị thương.
"Thông tin này được giám đốc sân bay chuyển tới chúng tôi, vì vậy nó được xem là thông tin rất đáng tin cậy", ông Andrews nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABS-CBN.
"Cũng theo quan chức này, sân bay tại Tacloban đã bị hư hại nặng", ông Andrews cho biết thêm.
Thành phố Tacloban là thủ phủ tỉnh Leyte, một hòn đảo lớn với khoảng 2 triệu dân. Bão Haiyan đã tấn công hòn đảo này vào sáng qua, làm hư hỏng toàn bộ các cơ sở liên lạc.
Ông Andrews cho hay thông tin về số người chết được chuyển cho giới chức thông qua máy vô tuyến tần số cao.
750.000 người đã phải đi sơ tán vì bão Haiyan.
Đài truyền hình địa phương GMA đưa tin rằng sóng lớn gây ra do bão Haiyan đã tấn công Tacloban và thị trấn Palo lân cận ở bờ biển phía đông.
Phóng viên của GMA cho biết đã đếm được ít nhất 31 thi thể, trong đó có 20 người tại nhà thờ Palo.
Haiyan, với sức gió lên tới 320 km/h và là cơn bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm tới nay, đã đổ bộ vào miền trung Philippines hôm qua, san phẳng nhiều nhà cửa, gây ra các trận lũ lụt và lở đất. Bão cũng gây mất điện và cắt đứt đường dây thông tin liên lạc tại một loạt các hòn đảo.
Theo An Bình (Dân Trí)