- Người ta sáng mắt, cần bằng cấpđể được thăng quan, tiến chức, ghế to, ghế nhỏ mới phải “chạy” bằng. Bác khôngthấy đường, đi đâu đã có em cõng hoặc “ngự” trên xe lăn, lấy bằng tiến sĩ quốctế làm gì?
- Hai Lúa có bằng tiến sĩ, bácTrùm, cô Hến, chú mày đều có bằng tiến sĩ, tớ lại không à?
![]() |
Ảnh minh họa |
Ốc cười:
- Nếu bác thích thì em chiều.Nhưng bác định lấy bằng tiến sĩ quốc tế trong 6 tháng hay… 10 ngày?
- Càng nhanh càng tốt.
- Thế thì 10 ngày nhé, siêu tốcrồi, không thể có đường dây nào nhanh hơn đâu. Bác đưa em 600 USD.
Nghêu thắc mắc:
- Nhưng có bảo đảm bằng “xịn”không đấy?
- Em chẳng biết, chỉ thấy chúngnó tiếp thị đầy trên mạng, toàn trường “quốc tế” tên Tây thôi.
- Bằng “hoành tráng” chứ?
Ốc gật:
- Bằng “quốc tế”, chữ nghĩa tiếngAnh, dấu đóng vật vã luôn.
- Thôi được, chơi luôn.
- Bác không tiếc 600 USD chứ?
- Chú mày hỏi vớ vẩn, mất có 600USD mà có được tấm bằng tiến sĩ quốc tế, ngành nghề theo ý muốn mà tiếc nỗi gì.
Ốc tò mò:
- Nhưng em hỏi thật, bác cần bằngtiến sĩ quốc tế để làm gì, thăng quan tiến chức thì bác không có cửa, chẳng lẽbác dùng để “lòe” thiên hạ ư?
- Mấy thứ đó vứt.
- Thế thì làm gì?
Nghêu cười khì:
- Tớ nộp bằng tiến sĩ quốc tếcho… bác Trùm, yêu cầu đãi ngộ người có học vị cao, công ty nâng lương vượtkhung cho tớ. Tiền mới là quan trọng, hiểu chưa?
- Nhưng công ty ta… đầy tiến sĩquốc tế rồi, có thêm bác nữa thì nó… giễu cợt trình độ văn hóa quá.
- Các nước trong khu vực, trênthế giới chỉ phổ cập đại học thôi, nước ta phải đi trước, đón đầu phổ cập… tiếnsĩ nó mới “oách”. Ra ngõ gặp tiến sĩ mà.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô