Huấn luyện viên này hứa 'cứu' Khánh Hà nhưng cuối cùng lại chọn Khánh Duy, khiến 'chị Bống' không khỏi bất ngờ.

Tối 11/8, tập 5 vòng Đối đầu cuộc thi Giọng Hát Việt 2013 lên sóng với nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, đều xuất phát từ huấn luyện viên Quốc Trung.

Ban đầu, khi nghe hai thí sinh Khánh Hà và Hoàng Oanh của đội Hồng Nhung trình bày ca khúc Girl on fire, Quốc Trung có rất nhiều cảm xúc. Anh chia sẻ, rất thích Khánh Hà và từng đấu tranh để cô về đội mình, rất tiếc là cô đã không chọn anh. Song, điều quan trọng nhất là anh thấy cô có sự thông minh, tinh tế dù giọng hát chưa thực xuất sắc. 

"Em có một gương mặt nghệ sĩ. Em nên nhớ, tôi vẫn còn một quyền để cứu và sẵn sàng chờ đón em về đội của mình", Quốc Trung khẳng định và đứng dậy như để chứng minh những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. 

1-JPG-1376275321_600x0.jpg
Nhạc sĩ Quốc Trung liên tục 'gây sốc' trong tập 5 vòng 'Đối đầu'.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói rằng, cú bấm máy của Quốc Trung vô cùng đắt giá. Mỹ Linh thì không ngớt ca ngợi Quốc Trung như một người đàn ông đáng kính. Huấn luyện viên Hồng Nhung và học trò Khánh Hà đều cười rất tươi. Tuy nhiên, trước sự tung hô có phần quá đà của đồng nghiệp, Quốc Trung liền "quay ngoắt 180 độ". 

"Tôi không hứa là sẽ bấm, nhưng tôi muốn gây áp lực với huấn luyện viên của các em. Tôi muốn dùng 'sự đanh đá' của mình để bù đắp với hai huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh cho cân bằng", anh bày tỏ.

Lúc này, Mỹ Linh nghi ngờ Quốc Trung đang dùng "chiêu" để "cướp" được người mà anh muốn. Hồng Nhung "phụ họa", Quốc Trung đang cố chê người mình thích. "Chị Bống" chia sẻ thêm, chị chưa hoàn toàn hài lòng về phần thể hiện của hai học trò. Giá như họ làm tốt được như lúc tập thì có lẽ sẽ vỡ cả khán đài. Chị đưa ra quyết định chọn Hoàng Oanh, vì trong đội còn thiếu cá tính "hoang dã".

Sau lựa chọn của Hồng Nhung, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quốc Trung, ngay cả Khánh Hà cũng tràn đầy hy vọng. Thế nhưng, huấn luyện viên này cúi mặt rồi... bỏ trốn ra phía sau. Sau đó, mặc lời kêu gọi của Đàm Vĩnh Hưng và khán giả, Quốc Trung vẫn không "cứu" Khánh Hà.

Ở phần thi đấu của cặp Khánh Duy - Âu Bảo Ngân, huấn luyện viên Quốc Trung tiếp tục khiến người xem bất ngờ. Màn trình diễn The prayer của hai giọng ca bán cổ điển nhận được nhiều lời khen ngợi từ anh. Theo Quốc Trung, khi hát nhạc kịch hay bán cổ điển, đòi hỏi sự chuẩn mực về âm thanh, cao độ. Trong mắt anh, ca khúc The prayer như dành cho Khánh Duy, bởi chàng trai có âm sắc rất chuẩn mực. Nhưng với Âu Bảo Ngân, dù hát không thật chuẩn xác, vẫn thu hút người nghe. Để chọn một trong hai người, Quốc Trung sẽ chọn Khánh Duy.

Nghe chia sẻ của Quốc Trung, Hồng Nhung tự tin khẳng định, chị nghĩ cả hai học trò sẽ không có ai phải dừng bước. Khi nghe Khánh Duy và Âu Bảo Ngân hòa giọng, chị rất xúc động bởi họ ngang tài ngang sức, kể cả về tài năng lẫn sức hút. "Chị Bống" dứt lời, Quốc Trung vội rời chỗ ngồi ra phía sau đứng "trốn". 

Khi Hồng Nhung quyết định chọn Âu Bảo Ngân, Mỹ Linh chạy sang kéo tay Quốc Trung, bắt anh phải "cứu" Khánh Duy. Nhưng, Quốc Trung thẳng thừng: "Huấn luyện viên nào làm gì thì phải tự chịu trách nhiệm. Không thể nào làm một việc tạm gọi là hơi ác mà lại bắt người khác phải cứu giúp". 

Đến lúc này, Khánh Duy gần như không còn chút hy vọng nào. Anh gửi lời cảm ơn huấn luyện viên của mình rồi bước xuống ôm chị. Quốc Trung bất ngờ gọi anh lại gần và hỏi: "Em muốn đi tiếp không? Nếu muốn thì bấm nút đi". Hành động này của Quốc Trung khiến cả sân khấu vỡ òa. Riêng Khánh Duy thổ lộ, tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

2-JPG-1376275321_600x0.jpg
Ban đầu, Quốc Trung tỏ ra 'tỉnh bơ' nhưng phút chót lại 'cứu' Khánh Duy.

Cũng trong tập 5, Quốc Trung còn một quyết định "gây sốc" khác khi cho Thân Trọng Nghĩa "đấu" với Nông Tiến Bắc. Đây đều là hai chàng rocker có phong cách và giọng hát quyến rũ. Họ trình bày ca khúc Linh hồn và thể xác khá hấp dẫn, lôi cuốn, nhận được nhiều lời khen ngợi từ các huấn luyện viên khác.

Mỹ Linh vừa nghe xong bài hát, lập tức khen Quốc Trung dàn dựng tiết mục hay và truyền tải trọn vẹn tinh thần rock. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì thấy, sự bùng nổ của Thân Trọng Nghĩa thực sự là do "anh Trung tính toán rất 'phù thủy', rất ghê gớm". Mr. Đàm bị chinh phục bởi hình ảnh "kiếm khách" rất ấn tượng của Trọng Nghĩa trên sân khấu. "Chị Bống" cũng dành lời khen cho cả hai chàng trai, nhưng lại nghiêng về lựa chọn Trọng Nghĩa giống Mr. Đàm.

Trước nhận xét của các huấn luyện viên, Quốc Trung tỏ ra lúng túng vì anh thấy cả hai học trò đều thể hiện tốt. Anh chia sẻ, ban đầu muốn thử thách xem khả năng của các thí sinh, nhưng giờ lại không có được kết quả rõ ràng rằng ai tốt hơn. Song, anh đưa ra quyết định dựa vào quá trình tập luyện của Tiến Bắc - Trọng Nghĩa, và người đi tiếp cùng nhạc sĩ là Nông Tiến Bắc. Điều này khiến các huấn luyện viên còn lại và khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Kết thúc vòng Đối đầu, đội Quốc Trung còn những gương mặt khá mạnh như: Hà My, Minh Trí, Tiến Bắc... nhưng thực sự ấn tượng nhất vẫn là hai giọng ca được anh "cứu" từ đội Hồng Nhung về là My Hoàn và Khánh Duy.

Theo Ngoisao