Bộ phim Honey (Mật ong) của Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đoạt giải Gấu vàng tại Liên hoan phim (LHP) Berlin lầnthứ 60 vừa kết thúc ngày 21.2.
|
Đoàn làm phim Honey tại LHP Berlin - Ảnh: AFP |
Càng bất ngờ hơn khi đạo diễnPháp Roman Polanski (77 tuổi) - đang bị quản thúc ở Thụy Sĩ vì tội cưỡng dâm trẻvị thành niên cách đây 33 năm tại Mỹ - được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất quaphim The ghost writer. Với sự góp mặt của các diễn viên Ewan McGregor,Kim Cattrall và Pierce Brosnan, The ghost writer đã mang về cho vị đạodiễn tai tiếng này thêm một giải thưởng đầy vinh dự vào những năm cuối đời.
Nhà sản xuất phim Alain Sardethay mặt Roman Polanski lên bục nhận giải đã nói: "Tôi nghĩ giờ đây hẳn RomanPolanski đang rất hạnh phúc. Thật buồn khi ông ấy không đến đây nhận giải thưởngđược". The ghost writer dựa theo tiểu thuyết của Robert Harris được RomanPolanski đạo diễn và hoàn tất phần hậu kỳ trong thời gian vị đạo diễn này bịquản thúc. Ewan McGregor vào vai một nhà văn vô danh, trong khi Pierce Brosnanđóng vai cựu Thủ tướng nước Anh Adam Lang, người rơi vào một scandal chính trịkhi nhân viên dưới quyền buộc tội ông đã phát động một cuộc chiến tranh đầy sailầm.
![]() |
Đạo diễn Polanski không thể đến nhận giải |
Bộ phim Honey của đạo diễnThổ Nhĩ Kỳ Semih Kaplanoglu đã nằm ngoài mọi dự đoán khi vượt qua các ứng cửviên The ghost writer, Shutter island, On the path, The hunter, Der Raubervà My name is Khan để giành giải Gấu vàng. Trước đó, rất nhiều nhàphê bình đã nhận định giải thưởng Phim xuất sắc nhất sẽ thuộc về The ghostwriter. Ban giám khảo LHP Berlin năm nay do đạo diễn Đức Werner Herzog làmtrưởng ban đã nhất trí trao giải Gấu vàng cho phim Honey mà không có bấtcứ tranh cãi lớn nào.
Honey là bộ phim cuốitrong chuỗi 3 phim: Milk (Sữa), Egg (Trứng) và Honey (Mậtong) của Semih Kaplanoglu. Đặc biệt, Honey không sử dụng nhạc nền mà thuâm trực tiếp tại rừng núi khi quay. Những nhà phê bình đã nhận định bộ phim cólối kể chuyện cực kỳ đơn giản nhưng mạnh mẽ, dữ dội và rất cá tính.
Chuyện phim xoay quanh một cậu bémới 6 tuổi, lạc vào rừng sâu và tiếp theo là cuộc hành trình tìm lại người chalàm nghề nuôi ong lấy mật. Diễn viên nhí Bora Altas vào vai cậu bé Yusuf rấtxuất sắc. "Lối diễn xuất của cậu bé như chạm vào sự chân thực, duyên dáng đếnkhông ngờ. Đây là một trong những bộ phim kinh điển về trẻ em được giới thiệutrên màn bạc", nhà phê bình Nigel Andrews viết trên tờ Financial Times.
|
Theo Đỗ Tuấn