Ngay
khi còn là một cầu thủ ở tuổi đôi mươi, và là một ngôi sao của ĐTQG
Brazil, Ronaldo đã nổi tiếng về việc "trốn trại". Ở Copa America 1997
trên đất Bolivia, Ronaldo đã từng trèo tường khỏi đại bản doanh của
Brazil để đi kiếm người tình.
Ngày
ấy, không chỉ có Ronaldo là thành viên của Selecao "vượt rào", mà còn
nhiều cầu thủ khác. Một trong số đó là Romario. Là một cặp sát thủ ăn ý
trên sân cỏ, Romario và Ronaldo cũng thường đi cùng nhau đi giải quyết
các vấn đề tình dục.
![]() |
Ronaldo luôn có người đẹp vây quanh |
Câu
chuyện về Ronaldo và những cuộc tình ngắn ngày xuất hiện khi anh còn
chưa đầy 20 tuổi. Khi đang thi đấu ở Hà Lan trong màu áo PSV Eindhoven,
chàng trai trẻ người Brazil thường xuyên cặp kè với những cô gái lạ. Ở
Hà Lan, chuyện sex tương đối thoáng, nên Ronaldo cũng không khó khăn khi
tìm "đối tác" cho mình.
Ronaldo
là một ngôi sao trên sân cỏ với những bàn thắng quan trọng cho PSV.
Đồng thời, cuộc sống bên ngoài sân cỏ của anh cũng trở thành một đề tài
thu hút đối với báo chí Hà Lan.
Sau
này, khi đã giải nghệ và chuyển sang làm nhà môi giới cầu thủ, đồng
thời là thành viên BTC World Cup 2014, Ronaldo không ngần ngại tâm sự,
"Tình dục không phải là điều mà tôi phải kiêng kị. Khi còn thi đấu, tôi
vẫn làm chuyện ấy bình thường, và không thấy ảnh hưởng gì đến phong độ".
Trong
một cuốn sách mới được xuất bản, nhà báo Lluis Lainz (Tây Ban Nha) đưa
ra một thông tin đầy bất ngờ, rằng Ronaldo đã dẫn hai cô gái lạ đến
phòng thay đồ ở sân Camp Nou. Lúc ấy, anh đã là cầu thủ của Barca trên
con đường chinh phục Quả bóng vàng châu Âu.
Tất
nhiên, Ronaldo không đưa hai cô gái vào Camp Nou chỉ để nói chuyện
suông. Theo tiết lộ của Lluis Lainz, "Người ngoài hành tinh" đã làm tình
tập thể ngay tại phòng thay đồ, và một bảo vệ sân đã nhìn thấy điều đó,
trước khi báo lên cấp trên.
![]() |
Năm 2008, Ronaldo từng dính scandal với giới đồng tính |
Thời
gian khoác áo Barca của Ronaldo chỉ kéo dài trong một mùa giải, và anh
có biết bao người đẹp vây quanh. Không tính trường hợp trở thành người
yêu, số người tình một đêm nhiều không kém thành tích giúp anh trở thành
chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu 1996-97.
Sau
khi chuyển sang Inter, Ronaldo cũng không từ bỏ thói quen sống phóng
túng của mình. Được Chủ tịch Massimo Moratti ưu ái, ngôi sao này không
còn tuân thủ kỷ luật của Inter. Anh thường xuyên đi khỏi sân tập không
ngoài mục đích tìm bạn tình, hoặc xuất hiện trong các hộp đêm.
Khi
trở lại Tây Ban Nha để khoác áo Real Madrid, dù đã có người yêu nhưng
Ronaldo vẫn liên tục đi "ăn vụng". Ở sân Santiago Bernabeu còn có một
giai thoại: Ronaldo tuyên bố anh không cần tập luyện và dành thời gian
cho thú vui tình dục. Khi thi đấu, anh vẫn ghi bàn đều đặn nên HLV gần
như phải chấp nhận.
Tại
World Cup 2006, Ronaldo thậm chí đã trốn khỏi trại tập trung của Brazil
để đến một khách sạch địa phương. Tại đây, anh tìm kiếm niềm vui với cô
bạn gái Raica Oliveira. Thời điểm ấy, Raica đến Đức thực hiện các show
diễn thời trang, nhưng vẫn phải đáp ứng tình dục cho Ro béo.
Cũng
chính vì thói quen tình dục vô tội vạ, Ro béo từng gặp phải những "phụ
nữ giả" (thực ra là người đồng tính chuyển giới). Sự việc này diễn ra
năm 2008 khiến Ronaldo điêu đứng. UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc)
đã tước Đại sứ thiện chí của anh.
Theo Vietnamnet