Thời
gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án mạng gia đình, những đứa con
bất hiếu lạnh lùng “xuống tay” giết chết chính bậc sinh thành ra mình
khiến dư luận rúng động, hoang mang...

Vinh đã giết bố chỉ vì không xin được 50.000 nghìn
Lạnh lùng giết bố mẹ ruột của mình
Đầu
tháng 11 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án khởi điểm
đối với bị cáo Bùi Đức Vinh (28 tuổi, ở Ninh Giang, Hải Dương)là 12 năm
tù giam, về tội giết người. Nạn nhân là ông Bùi Đức Hóa (55 tuổi), bố
đẻ của Vinh.
Vụ án mạng xảy ra ở nhà trọ số 52 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Khoảng
6h sáng 20/7, Bùi Đức Vinh cùng bố bắt xe khách từ Hải Dương về Bệnh
viện Việt Đức chữa bệnh. Các bác sĩ hẹn hai bố con ngày hôm sau sẽ điều
trị nên ông Hóa tìm nhà trọ thuê. Hai bố con Vinh thuê nhà chị Hồng với
giá 160 nghìn đồng/đêm.
Đến
1h sáng ngày 21/7, do không ngủ được, Vinh xin bố 50 nghìn đồng đi mua
thuốc lá nhưng ông Hóa không cho. Vì thế, Vinh đã dùng dao đâm bố. Hai
người giằng co con dao. Vinh bị rách lòng bàn tay phải. Sau đó anh ta
lấy lại được con dao và đâm bố mình nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại
chỗ. Sau khi gây án, Vinh rửa chân tay và thay quần áo dính máu.
Vinh
chưa hề có tiền án, tiền sự. Vì vợ chồng chia tay nên Vinh gửi con trai
về quê cho ông bà Hóa nuôi, còn mình thì ở Gia Lai. Hơn một tuần trước,
Vinh về quê thăm gia đình. Thấy bố bị bệnh, anh ta đã đi cùng xuống Hà
Nội để chạy chữa. Bệnh của bố chưa chữa được anh ta đã giết chết đấng
sinh thành chỉ vì vài chục nghìn đồng.
Động
cơ và hành vi giết hại bố đẻ của Bùi Đức Vinh đã quá rõ ràng, không thể
chấp nhận được cả về mặt pháp lý lẫn đạo lý. Chỉ có điều bị cáo bị bệnh
tâm thần phân liệt (trước, trong và sau khi thực hiện tội phạm bị hạn
chế về nhận thức, hành vi). Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định chỉ áp
dụng mức án khởi điểm đối với bị cáo là 12 năm tù giam.
Trước
đó, chỉ vì bực tức về chuyện trả tiền taxi, Nguyễn Trọng Linh (44 tuổi,
ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) đã giết chết chính mẹ đẻ của mình.
Chiều
25/3, Nguyễn Trọng Linh đến Công an huyện Đức Linh đầu thú và thừa nhận
đã sát hại mẹ ruột của mình là bà Thái Thị Quế (75 tuổi) tại nhà.
Theo
lời khai của Linh, cuối năm 2011, hay tin mẹ bị ngã gãy chân nên Linh
đang sống cùng vợ và hai con ở Bình Thuận đã vào Thủ Đức thăm, chăm sóc
mẹ. Sau nhiều tháng chăm lo thì bà Quế cũng đã khỏe lại bình thường.
Trưa
24/3, Linh đi nhậu với bạn rồi về nhà bằng taxi hết 400.000 đồng nhưng
không có tiền trả. Linh định quỵt tiền nhưng bị tài xế taxi đến công an
địa phương khai báo. Để “giải cứu” cho con, bà Quế đã đứng ra trả tiền
xe cho con.
Cũng
từ chuyện này, giữa Linh và mẹ ruột xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi.
Khoảng 21h cùng ngày, Linh không kiềm chế được cơn bực tức nên lao vào
bóp cổ và kéo lê vào nhà vệ sinh. Trong lúc đánh bà Quế, Linh quơ thấy
con dao đến trên kệ bếp đâm vào người mẹ mình khiến nạn nhân chết ngay
tại chỗ.
Sau
khi gây án, Linh lau dọn hiện trường, lấy được 70.000 đồng rồi khóa cửa
nhà bỏ trốn về Bình Thuận. Khi đi qua cầu Bình Triệu (quận Thủ Đức),
Linh đã ném con dao gây án xuống sông Sài Gòn.
Án tử hình dành cho những nghịch tử
Cách
đây 3 năm, vào ngày 6/5/2009 tại số nhà 312, đường Điện Biên Phủ, thành
phố Hải Dương, cũng đã xảy ra một án mạng gia đình tương tự. Kẻ phạm
tội là Nghiêm Viết Thành, khi đó đang học lớp 12A1, trường PTTH Thành
Đông, thành phố Hải Dương đã chém chết cha mình là ông Nghiêm Viết Yên.
Sau
khi giết bố, Thành còn chặt cơ thể cha ra từng khúc, rồi vứt xuống sông
Sặt để phi tang. Bởi sự dã man kinh hoàng đó mà chỉ sau 6 tháng, vào
ngày 19/11, Toà án nhân dân TP Hải Dương đã đưa vụ án ra xét xử, và đứa
con tội lỗi đã nhận bản án tử hình.
Cũng
tương tự như Thành, Võ Văn Sỹ (20 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, Cần Giờ, TP
HCM) đã cầm búa đập nhiều nhát vào đầu bố, khiến ông Võ Văn Mãnh (61
tuổi) tử vong ngay tại chỗ.
Tối
ngày 31/1/2011, sau khi đi nhậu đám cưới, Võ Văn Sỹ tiếp tục rủ cha là
ông Võ Văn Mãnh uống rượu tại nhà. Khi uống với nhau được chừng nửa lít
rượu, ông Mãnh khuyên Sỹ lo làm ăn, không bỏ nhà đi lang thang nữa, để
còn tính chuyện vợ con. Sỹ không những không nghe mà còn lớn tiếng cãi
lại và bị cha mắng, đuổi ra khỏi nhà.
Tức giận, Sỹ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu ông Mãnh khiến nạn nhân chết ngay sau đó. Ba hôm sau, đứa con bất hiếu bị bắt.
Hành vi dùng búa giết cha quá tàn độc nên Sỹ đã phải nhận bản án tử hình.

Lưu Văn Thắng nhận bản án tử hình
Cách
đây vài hôm, ngày 11/12, Toà án nhân dân TP Hà Nội cũng tuyên bản tử
hình đối với Lưu Văn Thắng (SN 1986) trú tại số nhà 5, tổ 25 phố Thuý
Lĩnh, phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - đứa con bất hiếu giết
chết cả cha lẫn mẹ.
Đêm
23/6, Thắng sang nhà bố mẹ để hỏi xin 20 triệu đồng để trả nợ thì bị
ông Dơi và bà Gái mắng mỏ, chửi bới, rồi đuổi Thắng về. Bực tức và cho
rằng bố mẹ không yêu thương mình, nghịch tử rắp tâm sát hại bố mẹ.
Nghĩ
là làm, 2h sáng ngày 24/6, Lưu Văn Thắng liền lấy con dao nhọn, trở lại
nhà bố mẹ. Lúc này, vợ chồng ông Dơi và bà Gái đã khóa cổng và đi ngủ.
Thắng trèo tường vào trong nhà. Thắng đi vào phòng ngủ của bố mẹ rồi nép
gần cầu thang.
Nghe
tiếng mở cửa, ông Dơi đi ra ngoài thì ngay lập tức, Thắng lao vào đâm
liên tiếp vào bụng, ngực, mặt và khắp cơ thể bố mình cho đến khi ông gục
xuống. Bị mẹ phát hiện, Thắng tiếp tục ra tay sát hại người đã mang
nặng đẻ đau mình bằng hàng chục nhát dao chí mạng.
Sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức
Từ
những vụ án trên cho thấy, Tội ác của giới trẻ đã lên đến đỉnh điểm khi
đi từ xã hội vào nhà trường, và bây giờ bắt đầu gõ cửa những ngôi nhà
vốn là ốc đảo yên bình của xã hội…
Vậy
vì sao tội ác lại chất chồng, lại dồn tụ ở một lớp người theo lẽ thường
phải là những người mang nhiều lý tưởng, mộng đẹp? Rất nhiều người cho
rằng, giới trẻ phạm tội như vậy là do tình trạng xuống cấp trầm trọng về
đạo đức. Sự xuống cấp về đạo đức của thế giới người lớn đã tác động
tới giới trẻ. Theo các nhà tâm lý học, nguyên nhân của sự xuống cấp về
đạo đức này là do khủng hoảng về giá trị sống và sự suy giảm các chức
năng cơ bản của gia đình. Trước sự tác động nhiều chiều của xã hội hiện
đại, trước guồng quay gấp gáp của đời sống đã khiến cho các thiết chế cơ
bản của gia đình bị suy giảm một cách nặng nề.
Có
thể nói, cho dù nguyên nhân là gì thì hành vi giết hại bố mẹ vẫn là
điều "trời không dung, đất không tha". Những đứa con mang tội giết cha
mẹ này sẽ trở thành đề tài đàm tiếu cho dư luận và tội ác của họ đang
trở thành nỗi ám ảnh gây bất an trong xã hội.
Theo VnMedia