Hôn lễ của Hoàng tử Brunei và cô dâu Anisha Rosnah diễn ra từ ngày 7/1, kéo dài 10 ngày. Trong buổi lễ ngày 11/1 tổ chức tại Nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddien, thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei, Hoàng tử Mateen và vợ mặc trang phục truyền thống đỏ, đầu đội mũ làm bằng vàng.
Cô dâu Anisha Rosnah nhận nhiều lời khen về nhan sắc trong ngày trọng đại. Theo Esquire, phụ kiện đội đầu hoành tráng, tiệc cưới được tổ chức long trọng chứng tỏ độ quan tâm của quốc vương Brunei dành cho con trai thứ 10.
Trong nghi lễ Hồi giáo Khatam Al Qur'an trước lễ cưới chính thức, Anisha Rosnah mặc trang phục truyền thống Baju Kurung, chất liệu vải tenunan đắt đỏ. Cô đội khăn trùm đầu, không để lộ tóc theo quy tắc của người Hồi giáo.
Trong lễ chúc phúc tại điện Istana Nurul Iman ngày 10/1, hôn thê của Hoàng tử Mateen diện váy ren trắng. Cô được khen có gu khi trang điểm nhẹ, mặc trang phục đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với nghi lễ truyền thống.
Sau khi về nước, Anisha thành lập thương hiệu thời trang riêng, đồng thời điều hành công ty du lịch chuyên cung cấp cho du khách dịch vụ trải nghiệm, cảm nhận văn hóa ở các thành phố khác nhau.
Báo chí Brunei dành lời chúc phúc cho Hoàng tử Mateen, đồng thời khen ngợi sắc vóc cô dâu hoàng gia. Người đẹp được cho là có gia thế xứng với con trai quốc vương Brunei, học vấn cao và có sự nghiệp ổn định.
Albul Mateen còn từng tham gia huấn luyện tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, Anh, theo học tại Trường Phi công Trực thăng của Không quân Hoàng gia Anh tại Shawbury. Con trai của nhà vua Brunei từng đại diện quốc gia thi đấu polo tại SEA Games 29 và 30. Albul Mateen nằm trong số ít hoàng tử của Brunei được truyền thông quốc tế quan tâm và đánh giá cao.
Theo Tiền Phong