Diễn viên 'Cảnh sát hình sự': Tôi suy sụp khi ly hôn lần 3

"Tôi thực sự mệt mỏi và suy sụp để đi đến quyết định ly hôn lần ba. Một năm qua, thời gian tôi nằm viện còn nhiều hơn ở nhà", Tùng Dương trải lòng với Zing.

Tối ngày 7/7, trò chuyện với Zing, diễn viên Tùng Dương chia sẻ chuyện ly hôn với vợ ba sau 13 năm gắn bó. Vợ chồng anh trải qua hai năm ly thân trước khi quyết định đường ai nấy đi.

Diễn viên Người phán xử cũng tiết lộ nguyên nhân dẫn đến ly hôn là mâu thuẫn trong tính cách, quan điểm sống.

"Tôi từng nghĩ vì con để níu kéo cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, mâu thuẫn cứ chồng chất lên quá nhiều. Dần dần, cả hai vợ chồng quá mệt mỏi và không thể sống bên nhau. Tôi cũng không thể để những cuộc cãi vã của người lớn ảnh hưởng đến tinh thần con trẻ", Tùng Dương bộc bạch.

"Tôi và vợ ly thân hai năm nay"

- Tại sao anh lại chọn thời điểm này để công bố chuyện ly hôn với vợ ba?

- Tôi có chọn thời điểm gì để công bố chuyện ly hôn đâu. Sáng hôm qua, tôi vừa lên tòa án để nhận quyết định ly hôn. Khi về đến nhà, tôi quyết định lên trang cá nhân để chuyển đổi trạng thái từ kết hôn sang đã ly hôn.

Thế là bao nhiêu bạn bè, người quen, anh chị em báo chí vào nhắn tin hỏi han. Tôi cứ tưởng việc mình đổi trạng thái sẽ không xuất hiện trên timeline (dòng thời gian - PV) của mọi người. Ai ngờ ra vậy.

Tôi nghĩ ly hôn không phải là chuyện gì xấu xa để mà giấu giếm. Tôi cũng không làm gì tội lỗi, trái pháp luật cả.

Diễn viên Cảnh sát hình sự: Tôi suy sụp khi ly hôn lần 3-1
Diễn viên Tùng Dương ly hôn vợ sau 13 năm gắn bó.

- 13 năm chung sống không phải là một chặng đường quá ngắn. Những mâu thuẫn, khác biệt về tính cách như thế nào để dẫn đến kết cục không ai mong muốn?

- Thực ra mà nói thì hai vợ chồng tôi có nhiều vấn đề trong quá trình sống chung. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi cũng không muốn bới lông tìm vết nữa.

Hai người quá khác biệt về tính cách, quan điểm sống. Đơn giản nhất như chuyện ăn uống. Mỗi người một khẩu vị. Tôi thích ăn kiểu này, vợ tôi lại thích món khác. Hai người lệch nhau về giờ giấc, cách dạy dỗ con cái.

Khi lập gia đình một vài năm, mình sẽ cố gắng để dung hòa. Tuy nhiên, càng về sau, cả hai cảm thấy không thể chấp nhận những sự đối nghịch nữa. Tôi không ghét bỏ gì vợ cũ. Về bản chất, cô ấy là một người tốt.

- Liệu có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cả hai?

- Về phía mình, tôi dám khẳng định chắc chắn là không có. Còn về phía cô ấy, tôi không biết. Những chuyện này khó nói lắm.

- Anh và vợ cũ mất bao lâu để đi đến quyết định ly hôn?

- Đầu năm 2018, tôi đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, cả hai không thể đưa ra quyết định dứt khoát vì con gái út lúc đó mới 9 tuổi. Tôi và vợ cũ quyết định ly thân nhưng vẫn ở chung nhà để chăm sóc các con.

Đến hồi tháng 2, tôi mới nộp đơn lên tòa án. 5 tháng sau, chúng tôi được tòa án chấp thuận việc ly hôn. Và giờ, tôi trở lại là người độc thân.

Cả hai đã cố gắng thay đổi, suy nghĩ vì con cái để níu giữ cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, mọi sự nỗ lực đều không thể khỏa lấp được. Tôi cảm giác càng cố gắng, càng trở nên mệt mỏi. Ngày qua ngày, những lời qua tiếng lại, sự chán chường chồng chất. Tôi cũng không muốn các cuộc tranh cãi của cha mẹ ảnh hưởng đến tinh thần con trẻ.

Cả hai đã chệch đường ray nên có níu kéo thì cũng vậy thôi. Rõ ràng, việc ly hôn tốt nhất cho hai vợ chồng.

- Các con của anh đã biết chuyện cha mẹ ly hôn?

- Gần đây, hai con mới biết chuyện cha mẹ chia tay. Vài tháng qua, tôi đã làm công tác tư tưởng cho các con nhiều lần. Trong các cuộc nói chuyện, tôi phân tích cho chúng hiểu chuyện cha mẹ ly hôn vì không hòa hợp, không thể sống chung.

May mắn là các con đều ngoan, hiểu chuyện nên không trách móc gì cha mẹ. Việc ly hôn là lỗi của cha mẹ. Thương nhất là những đứa con. Chúng không có lỗi gì cả.

Tôi mong rằng, khi các con lớn lên, chúng sẽ hiểu rằng dù cha mẹ không còn sống chung những vẫn giành hết tình thương, sự bảo bọc cho chúng.

- Đâu là khoảng thời gian suy sụp nhất của anh trong quãng đường hôn nhân?

- Tôi còn nhớ rất rõ, cùng thời điểm này vào năm ngoái, tôi phải nhập viện vì co giật, cấp cứu lúc nửa đêm. Cả năm nay, thời gian tôi nằm trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bác sĩ chẩn đoán tôi gặp chứng rối loạn thần kinh, cơ thể suy nhược, sức khỏe giảm sút.

Để đi đến quyết định ly hôn thực sự là điều rất khó khăn đối với tôi. Nhưng khi suy nghĩ lại, để có thể sống tiếp chặng đường trước mặt một cách thoải mái, nhẹ nhõm, có thời gian nuôi dạy các con, tôi phải ra quyết định cuối cùng. Sự căng thẳng, mệt mỏi khiến tinh thần, sức khỏe của tôi ở mức cạn kiệt.

"Tôi tiếc nuối nhiều sau đổ vỡ"

- Nhìn lại chặng đường hôn nhân của mình, có điều gì khiến anh nuối tiếc?

- Nuối tiếc thì nhiều lắm. Như mọi người cũng biết, đây là cuộc hôn nhân thứ ba của tôi. Người thân, bạn bè đều mong muốn tôi có bến đỗ cuối cùng thật sự hạnh phúc.

Tôi biết khi mình công bố chuyện ly hôn lần 3, không ít người sẽ nghĩ Tùng Dương là người đàn ông trăng hoa hay thế nào đó mới bị vợ bỏ. Bởi vậy, tôi cố gắng giữ bằng được cuộc hôn nhân này, không muốn "quá tam ba bận". Nhưng đã đến đường này thì quá stress, không chịu đựng được thêm nữa, phải giải phóng cho nhau mà thôi.

Diễn viên Cảnh sát hình sự: Tôi suy sụp khi ly hôn lần 3-2
Tùng Dương suy sụp, mệt mỏi trước khi quyết định ly hôn.

- Cha mẹ hai bên phản ứng ra sao về tin vợ chồng anh chia tay?

- Tôi không biết vợ cũ đã nói chuyện với gia đình cô ấy chưa. Về phần mình, tôi đã thông báo cho cha mẹ. Các cụ cũng buồn nhưng tôn trọng quyết định của con trai. Tôi đã ở tuổi ngoài 50, không phải là thanh niên bồng bột để người khách trách móc, khuyên can khi gặp chuyện.

- Trải qua ba lần đổ vỡ, có khi nào Tùng Dương nhìn nhận lại bản thân mình?

- Tôi không nghĩ nhiều quá. Yêu - kết hôn - đổ vỡ cũng chỉ là duyên số. Đến hay đi ra sao, mình phải chấp nhận thôi.

- Với hai người vợ trước, anh còn giữ mối liên hệ với họ?

- Với người vợ đầu thì ít hơn vì môi trường sống của tôi và cô ấy khác nhau, ít có điều kiện gặp gỡ. Còn tôi với vợ hai là Hoa Thúy thì vẫn coi nhau là bạn. Cả hai thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện, bàn bạc về việc nuôi dạy con cái. Khi tôi ốm đau, cô ấy cũng nhắn tin hỏi thăm.

Họ là mẹ của các con mình mà. Tại sao lại không giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn. Chúng tôi cũng chia tay trong văn minh, nhẹ nhàng chứ không phải ghét bỏ hay hận thù gì nhau.

- Thấy cách anh nói chuyện, tôi cảm nhận anh đã lấy được căng bằng sau những biến cố?

- Sau quãng thời gian quá khó khăn, mệt mỏi, tôi đã lấy lại được sự ổn định, cân bằng. Thời gian này, tôi tập trung vào công việc. Tôi đi dạy học, viết kịch bản.

- Thu nhập từ công việc hiện tại có khiến anh đủ lo cho các con?

- Ở giai đoạn này, tôi vẫn đủ điều kiện kinh tế để lo cho các con. Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi sẽ xoay xở được. Còn sau này thế nào thì chưa biết được. Cuộc đời mà, có những chuyện sao mình nắm bắt hay dự đoán được.

- Nếu sau này gặp một người tâm đầu ý hợp, anh có sẵn sàng mở lòng?

- Ở thời điểm này, tôi chưa nghĩ đến việc đến với ai đó. Tôi cần thời gian để cân bằng lại sau những sóng gió vừa qua. Đổ vỡ hôn nhân nhiều sẽ gây cho con người ta cảm giác chán nản. Nhưng đối với tôi không phải vậy. Tôi không đóng cửa lòng mình với phụ nữ.

Mọi thứ giờ tùy duyên. Nhiều khi mình không muốn lấy vợ nhưng duyên phận nó đến, không thể tránh được.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/dien-vien-canh-sat-hinh-su-toi-suy-sup-khi-ly-hon-lan-3-post1104304.html?fbclid=IwAR3SHTO_XZrt7YlRw1Zhoef22ClOx1tg8zXuM4LodmIL3ZYUCUv7h0W05wA

Diễn viên Tùng Dương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.