Việt Hương: "Chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi"

Trước những ồn ào, Việt Hương lần nữa khẳng định không đứng ra kêu gọi bất kỳ ai và cập nhật tình hình sức khoẻ của nhạc sĩ Hoài Phương.

Gần 3 tháng rong ruổi khắp ngõ ngách TP.HCM để phân phát lương thực cho bà con, Việt Hương và đội ngũ gặp không ít khó khăn. Hôm nay ngày 13/9, trong đoạn livestream trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đề cập đến ồn ào những ngày qua và cập nhật tình hình sức khoẻ của nhạc sĩ Hoài Phương - ông xã cô.

Việt Hương bộc bạch: "Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi tự bỏ tiền làm từ thiện, không kêu gọi quyên góp từ bất cứ ai, dù chỉ một đồng. Trong hai tháng qua, tôi đã làm từ thiện hết mình và tới ngày 15/9 này mở cửa lại Sài Gòn phần nào nên tôi phải ngưng lại để còn nhìn ngó tình hình, chứ không phải cắm đầu cắm cổ làm hoài. Làm từ thiện cũng phải suy nghĩ".

Việt Hương: Chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi-1

Việt Hương: Chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi-2

Việt Hương khảng định tự bỏ tiền làm từ thiện, không kêu gọi quyên góp từ bất cứ ai, dù chỉ một đồng

Về tình hình sức khoẻ của nhạc sĩ Hoài Phương, nữ nghệ sĩ cho biết: "Toàn bộ ekip của tôi đã mệt rã rời, chồng tôi hôm nay mất tích vì sưng hết chân, đi không nổi nữa. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn sung, vẫn làm, làm đến ngày cuối cùng. Mọi người có thấy chồng tôi sáng nay đâu không? Cái chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi. Chồng tôi hôm nọ vác gạo nhiều quá không thấy đường nên đâm vào cửa nhà người ta, giờ nhiễm trùng sưng chà bá rồi".

Bên cạnh đó, Việt Hương có những chia sẻ xoay quanh lùm xùm của các cá nhân được nữ nghệ sĩ tặng xe cứu thương: "Tôi nói luôn, toàn bộ xe cấp cứu, cứu thương, chở linh cữu tôi đã trao cho người khác và tính tôi đã trao là xong, không hỏi lại. Tính tôi cho ai là cho luôn, không hỏi tới xem họ làm cái gì. Tôi chỉ biết bỏ tiền mua và trao tặng cho họ để họ làm, như nhóm mai táng 0 đồng hay anh Đoàn Ngọc Hải, không quan tâm đến những việc sau đó. Bởi vậy nên mọi người đừng hỏi lại tôi về những chuyện không liên quan đến tôi".

Việt Hương: Chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi-3

Việt Hương cho biết chân của nhạc sĩ Hoài Phương sưng to, mưng mủ nên không thể có mặt trong chuyến đi hôm nay. Nữ danh hài cũng chia sẻ sau những lùm xùm không đáng có trong thời gian qua

Việt Hương: Chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi-4

Gần 3 tháng qua, Việt Hương và chồng là nhạc sĩ Hoài Phương rong ruổi mọi nẻo đường để san sẻ phần nào khó khăn với bà con TP.HCM

Theo Trí Thức Trẻ

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/viet-huong-chan-chong-toi-sung-qua-mung-mu-nhiem-trung-di-khong-noi-nua-nen-nam-mot-cho-roi-22021139212915671.htm

Việt Hương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.