Vy Oanh bị dân mạng mỉa mai keo kiệt khi lộ chuyện mua tặng 50 ổ bánh cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Một số ý kiến khác lại phản bác, cho rằng trong lúc khó khăn này, chỉ cần có tấm lòng và đóng góp là đã rất đáng trân trọng.

Vừa qua, một người bạn đã thay Vy Oanh công bố việc đặt mua 50 ổ bánh gửi tặng cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện dã chiến. 

Vy Oanh bị dân mạng mỉa mai keo kiệt khi lộ chuyện mua tặng 50 ổ bánh cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch-1

Được biết, người này đăng đàn trên trang cá nhân để thông báo với các mạnh thường quân về việc bánh đi chậm hơn dự định và phía Vy Oanh (cùng bạn bè) không thể nhận tin nhắn ủng hộ thêm. 

Trong khi một bộ phận cư dân mạng cảm ơn Vy Oanh vì đã ủng hộ cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, số khác thì mỉa mai cô nàng quá... keo kiệt, ủng hộ 50 cái bánh chẳng 'thấm' là bao nhiêu. 

Song, cũng có nhiều người nhận định dù mang mác làm từ thiện 'âm thầm' nhưng cả cộng đồng mạng ai cũng biết.

Vy Oanh bị dân mạng mỉa mai keo kiệt khi lộ chuyện mua tặng 50 ổ bánh cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch-2

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Âm thầm mà cả nước đều biết.

- Thôi tầm này thì chục trứng cũng là quý rồi. Âm thầm hay nổi loạn đều tuyệt vời tại thời điểm này cả nhà ạ! Cứ góp với tặng là tuyệt hết.

- Tặng hẳn 50 ổ bánh mì (Cười). Thôi chị để 5 triệu đóng góp còn hơn.

- Không ai biết gì hết, toàn im hơi lặng tiếng ạ.

- 50 ổ nhiều quá ha.

- Người ta tặng là vui rồi các bạn. Tặng một ổ thì cũng là tặng, không có cái luật nào quy định phải tặng bao nhiêu. Còn âm thầm hay không thì kệ họ, miễn sao họ tặng. Chúng ta sử dụng mạng thì nên sử dụng một cách sáng suốt, nên chửi gì và không nên chửi gì. Cố gắng vượt qua đại dịch!

- Âm thầm cả nước biết, 50 ổ thì ăn hết thế nào được.

Vy Oanh bị dân mạng mỉa mai keo kiệt khi lộ chuyện mua tặng 50 ổ bánh cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch-3

Cách đây vài tháng, Vy Oanh cũng từng bị mỉa mai vì đóng góp 5 triệu đồng vào quỹ Vaccine Covid-19.

Hiện tại, Vy Oanh đang trong giai đoạn hạn chế sử dụng điện thoại trong vòng 1 tháng sau khi sinh con thứ ba. Vì vậy, 'chính chủ' chưa thể lên tiếng xác nhận thực hư thông tin như thế nào.

Theo Đất Việt


Vy Oanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.