Câu chuyện của cặp vợ chồng ở Hàng Châu, Chiết Giang đang nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng trên MXH Toutiao (Trung Quốc). 

Vài ngày trước, chị Trần và anh Dương - cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh. Cả hai không ai chịu nhường ai, dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đúng 7 ngày, khiến căn nhà trở nên im ắng đáng sợ. 

Vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị Trần kìm nén không nổi nữa, nhưng vì sĩ diện nên đã gửi cho chồng một tin nhắn cực kỳ gắt: "Ê, chết chưa?"

Không ngờ, câu trả lời của chồng đã khiến chị rơi nước mắt ngay tại chỗ.

Anh Dương trả lời cực kỳ đơn giản: "Chưa, chỉ chờ em gọi thôi. Anh đã hầm món sườn heo kho chua ngọt em thích ăn rồi, vừa mới tắt bếp, về ăn nóng đi".

Chị Trần lúc này mới chợt nhớ ra, mặc dù mấy ngày chiến tranh lạnh anh Dương không nói gì, nhưng đôi dép đi trong nhà của cô vẫn được đặt ngay ngắn mỗi ngày, và nửa đêm anh vẫn lén đắp chăn cho chị. Chị lập tức về nhà, vừa mở cửa, mùi thịt thơm lừng cả căn phòng. Anh Dương, đang đeo tạp dề trong bếp, quay đầu lại cười - vậy là, mọi cơn giận đều tan biến hết.

Vợ nhắn tin hỏi 'anh chết chưa?': Câu trả lời của chồng khiến vợ rơi nước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bí quyết để gỡ 'chiến tranh lạnh'.

Chuyện này có vẻ bình thường, nhưng thực chất ẩn chứa nhiều bí quyết trong cách vợ chồng chung sống.

Thứ nhất, người thực sự quan tâm đến bạn sẽ vẫn đối xử tốt với bạn ngay cả khi hai người đang tranh cãi. Trong 7 ngày đó, từng hành động nhỏ của anh Dương đều là cách để nói rằng: "Anh vẫn yêu em" chỉ là anh đang cứng miệng thôi.

Thứ hai, một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là không bao giờ cãi nhau, mà là có thể cùng nhau ăn cơm sau khi cãi nhau. Một câu đơn giản như "Sườn chua ngọt đã chín rồi" hiệu quả hơn cả trăm câu: "Anh/Em xin lỗi", bởi vì hành động luôn sưởi ấm trái tim.

Thứ ba, điều phụ nữ thường muốn chỉ là một lối thoát; điều đàn ông thường cho chỉ là một thái độ. Câu hỏi của chị Trần dù nghe như gây hấn nhưng lại là một lối thoát, trong khi nồi sườn chua ngọt của anh Dương chính là thái độ tốt nhất.

Bài học cho mọi người

Đừng để "chiến tranh lạnh" kéo dài quá 3 ngày. Thời gian càng dài, trái tim càng lạnh.

Hãy học cách làm hòa bằng hành động—nấu một bữa ăn, đưa một ly nước, chủ động đặt đôi giày vứt lung tung của đối phương vào đúng chỗ. Những việc nhỏ nhất có thể làm tan chảy tảng băng.

Trong hôn nhân, sĩ diện là thứ vô dụng nhất. Người mở lời trước không phải là người thua cuộc, mà là người biết trân trọng hơn.

Tóm lại, vợ chồng nào mà chẳng có lúc bất hòa? Nhưng những người thực sự có thể đi cùng nhau trọn đời, chẳng qua là: Khi tôi giận, anh vẫn sẵn lòng vào bếp vì tôi; khi tôi cứng miệng, anh vẫn sẵn lòng chìa tay kéo tôi lên.

Câu chuyện của cặp vợ chồng ở Hàng Châu này ngọt ngào ở chỗ: Tình yêu có thể im lặng, nhưng không bao giờ vắng mặt.

Theo Gia đình và Xã hội