Tiền vệ Xabi Alonso đã có trận đấu thứ 100 trong sự nghiệp của anh ở
Champions League đáng quên khi bị đuổi khỏi sân. Trong khi đó, Bayern
bị Shakhtar cầm hòa.
Thi đấu không quá nổi bật, Xabi Alonso thậm chí còn khép lại trận đấu thứ 100 trong sự nghiệp của anh ở Champions League với chiếc thẻ đỏ. Do thiếu người, nên Bayern Munich cũng không thể tấn công như trong hiệp một và hệ quả họ để Shakhtar cầm hòa với tỉ số 0-0 dù chơi dồn ép suốt từ đầu trận. Kết quả này cũng có nghĩa cơ hội mở cho cả hai đội trong trận lượt về.
Thi đấu không quá nổi bật, Xabi Alonso thậm chí còn khép lại trận đấu thứ 100 trong sự nghiệp của anh ở Champions League với chiếc thẻ đỏ. Do thiếu người, nên Bayern Munich cũng không thể tấn công như trong hiệp một và hệ quả họ để Shakhtar cầm hòa với tỉ số 0-0 dù chơi dồn ép suốt từ đầu trận. Kết quả này cũng có nghĩa cơ hội mở cho cả hai đội trong trận lượt về.

Bước
vào trận đấu với Shakhtar, Bayern tung ra đội hình thiên về tấn công
khi HLV Pep Guardiola sử dụng sơ đồ 3-3-4. Với lực lượng mạnh Hùm xám
không gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Ngay phút thứ
2, tỉ số suýt chút nữa được mở sau cú vô-lê cận thành của
Schweinsteiger.
Sau
tình huống hút chết, đội chủ nhà Shakhtar ngay lập tức gia cố hàng thủ.
Bằng chứng là họ chơi quyết liệt hơn hẳn trong những pha vào
bóng. Robben, Gotze và đặc biệt là Ribery thường xuyên trở thành nạn
nhân của những pha phạm lỗi từ cầu thủ đội chủ nhà.
Trước
lối chơi rắn, các chân sút của Bayern tỏ ra chùn chân. Điều này ý giải
tại sao, Bayern dù có thời điểm kiểm soát bóng lên tới 68% nhưng vẫn bó
tay trong việc tiếp cận cầu môn đối phương.
Hai
cơ hội rõ ràng nhất của Bayern Munich ở trận này đều thuộc về Thomas
Mueller ở phút 11 và 31, nhưng cả hai lần chân sút người Đức đều bỏ lỡ
dù ở trong tư thế rất trống trải.
Sang
hiệp 2, nhà ĐKVĐ Bundesliga tiếp tục lối chơi tấn công quen thuộc.
Trong khi đó, lối chơi rắn tiếp tục được các cầu thủ Shakhtar duy trì,
khiến cho việc tìm kiếm bàn thắng của các vị khách tiếp tục lâm vào bế
tắc.
Chưa
dừng lại ở đó, tới phút 65 Bayern còn phải chịu bất lợi về mặt quân số
sau khi tiền vệ Xabi Alonso phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi
với Teixeira.
Không
muốn phải ra về với chỉ một trận hòa, Pep sau đó đưa "quân bài tẩy"
Robert Lewandowski vào sân ở phút 75. Song chân sút người Ba Lan cũng
không mang đến điểm gì khác biệt cho hàng công Hùm xám.
Về
cuối trận khi sức đã xuống Bayern Munich không thể tấn công như trong
hiệp một. Họ buộc phải đá thấp để bảo toàn kết quả. Bên kia sân, đội
bóng Ukraine cũng tận dụng việc Hùm xám chơi thiếu người để đẩy cao đội
hình tấn công. Thế nhưng, đội chủ nhà đã không thể làm nên bất ngờ.
Kết
quả hòa 0-0 được xem là một thành công đối với Shakhtar. Trong khi đó,
với Bayern thực sự là một thảm họa. Dẫu vậy, may mắn cho Bayern là họ
vẫn còn cả trận lượt về trên thánh địa Allianz Arena để giành vé dự tứ
kết. Dù chơi không tốt ở trận lượt đi nhưng về cơ bản, khả năng xảy ra
bất ngờ ở cặp đấu này là cực thấp.
Với chiếc thẻ đỏ nhận phải, Xabi Alonso trở thành điểm đen của trận đấu với 4 điểm. Trong khi đó, David Alaba được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất trận nhờ khả năng công thủ toàn diện của anh.
Theo bongdaso.com