Phát biểu trên tờ Ole, cựu HLVtuyển Argentina thừa nhận, việc chưa thể trở lại chiếc ghế HLV trưởng khiến ôngkhông thể vui vẻ, dù là trong ngày sinh nhật mình.
30 - 10 vừa qua là sinh nhật lầnthứ 50 của “Cậu bé vàng” Maradona. Trái ngược với không khí rầm rộ trước đây mộttháng (khi Maradona dự định trở lại Napoli mừng sinh nhật của mình tại SVĐ SanPaolo), tác giả bàn thắng Bàn tay của Chúa lại có một lễ sinh nhật vô cùng ảmđạm.
Tất cả bắt nguồn từ việc Maradonachưa thể trở lại vị trí HLV trưởng tuyển Argentina. Trả lời trên tờ Ole, ông nàycho biết chiếc ghế mà ông đã để vuột mất là món quà sinh nhật vô giá.
![]() |
Maradona không thể vui trong ngày sinh nhật thứ 50 vì không thể trở lại tuyển Argentina |
“Đó là sinh nhật buồn nhất trongcuộc đời tôi. Tôi không muốn tham dự bữa tiệc dù Dalma (con gái lớn) và Veronica(bạn gái hiện tại của Maradona) cứ khuyên mãi.
Cuối cùng, tôi không đồng ý vìtrong lòng chuyện buồn còn ngổn ngang. Tôi không muốn tiệc mừng. Và tôi đã trởvề nhà trải qua ngày sinh nhật cùng mẹ. Tôi đã có một tiệc mừng ấm cúng tại đócùng bà và họ hàng trước khi nhận cái ôm hôn chúc mừng từ Dalma và Giannina”.
Thực tế, sau World Cup, chínhMaradona tự chọn con đường lui bởi cố chấp không chịu thay đổi thành phần Banhuấn luyện như mong muốn của Liên đoàn bóng đá Argentina. Và nay, sau vài thángngồi chơi xơi nước, bản thân ông đã biết giá trị của chiếc ghế HLV trưởng tuyểnquốc gia hấp dẫn thế nào.
“Tôi vẫn rất mong mỏi được dẫndắt tuyển Argentina. Tuy nhiên, tôi hiện không có cơ hội và tôi thấy đau lòng vìđiều này. Kể từ khi đội bị loại khỏi World Cup đến nay, tôi luôn rất buồn. Vớinhiều người, một món quà giá trị là đủ làm cho họ vui nhưng tôi không cần nhữngmón quà ấy. Với tôi, được dẫn dắt tuyển Argentina là món quà sinh nhật ý nghĩanhất. Trong thời khắc thổi nến đón một tuổi mới, tôi ước mình được trở lại”.
Theo Mai Hà
Tiền Phong