Tại đây, các bác sĩ nói với Mohamed rằng vợ anh không thể qua khỏi. Sau đó, bệnh viện trao trả lại cho gia đình Mohamed thi thể của vợ anh, được bọc trong tấm vải liệm và đã nằm trong quan tài.
Quá đau buồn, Mohamed mang chiếc quan tài ấy về quê nhà ở vùng núi Azilal để tổ chức đám tang và chôn cất vợ cẩn thận.
Tuy nhiên, Mohamed không thể tưởng tưởng được rằng, người vợ mà anh từng tận tay chôn cất một ngày lại "sống lại" và khỏe mạnh.
Theo Mirror, người vợ đã bất ngờ xuất hiện trong chương trình Al Mujtafun (Mất tích), một chương trình truyền hình nổi tiếng tại Ma-rốc, có nội dung giúp những người mất liên lạc với gia đình và người thân trong nhiều năm kết nối lại với nhau.
Người vợ "quá cố" của Mohamed đã gọi điện tới, nói rằng cô đã mất liên lạc với chồng và cung cấp tên tuổi, địa chỉ cũ của anh.
Mohamed không trực tiếp xem chương trình này nhưng nhiều bạn bè của anh đã xem và lập tức gọi điện báo tin này cho anh.
Nhiều người suy đoán, có thể người mà anh Mohamed chôn cất cách đây 2 năm không phải là vợ anh. Người vợ có thể đã sống sót sau tai nạn nhưng bị mất trí nhớ hoặc bị lạc nên không thể tìm thấy chồng.
Trả lời báo chí, Mohamed chia sẻ: "Tôi không hề biết đó là thi thể của một người khác và vợ tôi vẫn còn sống".
Theo Dân Việt